Đi tìm thú vui bên ngoài, chồng ngỡ ngàng khi bắt gặp vợ

Hạo Phi - Ngày 02/01/2024 14:19 PM (GMT+7)

Sau khi mở cửa ra, anh Trương quay trở lại giường nằm đợi phục vụ. Tuy nhiên khi người phụ nữ đó bước vào, cô ta nhìn anh một cái rồi quay đầu bỏ chạy.

Không ai muốn phải xa vợ con, xa gia đình nhưng vì miếng cơm manh áo, vì duy trì cuộc sống mà không ít người đành phải đi làm xa. Khoảng cách có thể khiến hai vợ chồng càng thêm nhung nhớ nhau, thêm trân trọng những khoảnh khắc ở gần nhau. Nhưng kéo theo đó là những cám dỗ, có thể khiến vợ chồng sứt mẻ tình cảm, hôn nhân tan vỡ.

Anh Trương (đến từ thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) đi làm xa quanh năm. Vợ anh là chị Thẩm, ở nhà chăm sóc gia đình. Chính vì vậy hai vợ chồng ít khi có cơ hội ở gần nhau, chỉ có thể đoàn tụ vào dịp Tết và kỳ nghỉ hè.

Cách đây không lâu, anh Trương trở về quê nhà như thường lệ, tới hết Tết nguyên đán mới quay trở lại làm việc. Nhưng, khi anh về đến nơi đã là nửa đêm. Không muốn làm phiền gia đình nên anh thuê phòng ở một khách sạn gần đó, đợi đến sáng hôm sau mới về nhà.

Tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ thì anh Trương thấy một tấm thẻ quảng cáo của một “dịch vụ đặc biệt”. Trên đó có số điện thoại và hình ảnh người đẹp gợi cảm dán trên cửa. Không kìm nổi dục vọng trong người, anh Trương đã gọi điện cho người đẹp tới phục vụ mình.

Không lâu sau, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Sau khi mở cửa ra, anh Trương quay trở lại giường nằm đợi phục vụ. Tuy nhiên khi người phụ nữ đó bước vào, cô ta nhìn anh một cái rồi quay đầu bỏ chạy.

Anh Trương cảm thấy khó hiểu nên lao ra ngăn cản người phụ nữ đó rồi ngỡ ngàng khi phát hiện ra, đó không phải ai khác mà chính là vợ của mình.

Anh Trương tức điên khi biết cô gái bán hoa mình vừa gọi đến không ai khác chính là vợ của mình.

Anh Trương tức điên khi biết "cô gái bán hoa" mình vừa gọi đến không ai khác chính là vợ của mình. 

Phát hiện vợ là “gái bán hoa”, anh Trương vô cùng tức giận. Anh lập tức đẩy vợ xuống đất, đấm đá và mắng mỏ vợ không ngừng. Tiếng la hét của người vợ đã đánh động nhân viên khách sạn và người dân gần đó nên họ đã báo cảnh sát.

Sau khi cảnh sát đến hiện trường, hai vợ chồng vẫn không ngừng tranh cãi. Người vợ thì ngồi dưới đất khóc lóc, ăn vạ. Cuối cùng, cảnh sát đưa cả hai vợ chồng về đồn cảnh sát. Anh Trương bị giam 8 ngày và bị phạt 400 tệ (khoảng 1,4 triệu đồng). Vợ anh bị giam 3 ngày và bị phạt 200 tệ (gần 700 nghìn đồng).

Cuộc hôn nhân của hai người cũng tan vỡ, anh Trương và chị Thẩm sau đó đã làm thủ tục ly hôn.

Sự việc nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội, đa số mọi người đều chế giễu cặp vợ chồng này đúng là “một cặp trời sinh”, “nồi nào úp vung nấy”. “Đúng là trường hợp hy hữu. Chồng đi ‘bóc bánh trả tiền’ không ngờ gặp đúng vợ mình”, “Cô vợ đi làm gái bán hoa là sai, nhưng anh chồng đi bóc bánh trả tiền cũng đâu có đúng”, “Vợ chồng xa nhau khó tránh khỏi cám dỗ lắm”,… là một số bình luận của cư dân mạng.

Để xây dựng một cuộc hôn nhân bền chặt và hạnh phúc cần rất nhiều yếu tố, trong đó điều không thể thiếu chính là lòng chung thủy. Khi hai vợ chồng chung thủy với nhau, họ sẽ luôn dành cho nhau tình yêu, sự quan tâm và tin tưởng. Điều này giúp hai vợ chồng luôn hướng về nhau, sẽ có động lực để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để xây dựng một mái ấm hạnh phúc, ấm êm.

Ngược lại, nếu một trong hai người mất đi sự chung thủy, không khí gia đình sẽ trở nên nguội lạnh và ngột ngạt. Sự phản bội sẽ khiến người bị phản bội cảm thấy tổn thương, đau khổ, thậm chí là mất niềm tin vào cuộc sống.

Do đó, để xây dựng một gia đình hạnh phúc, mỗi người cần phải biết giữ gìn sự thủy chung trong hôn nhân. Hãy luôn yêu thương, trân trọng và tin tưởng người bạn đời của mình.

Đưa vợ về ngoại ở cữ, đến cổng tôi choáng váng tưởng nhầm nhà
Sau cưới vợ tôi lại cấn bầu ngay và bận việc đi dạy dưới này nên thành ra không về quê được.

Tâm sự bà bầu

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình