Khi đề nghị gửi con về quê nhờ ông bà chăm sóc, chồng ngỡ ngàng phát hiện bí mật của vợ

Lyly - Ngày 01/09/2024 14:01 PM (GMT+7)

Vì vợ bỏ bê con cái nên anh đề nghị với vợ gửi con gái về quê nhờ ông bà nội chăm sóc giúp. Tuy nhiên, phản ứng của vợ khiến anh M choáng váng.

Khi người ta thay đổi môi trường, người ta sẽ thấy đối phương không được như kỳ vọng của người ta, từ đó dẫn đến đổ vỡ tình yêu và hôn nhân. Câu nói đó đúng với hoàn cảnh của anh M (hiện đang sống tại TP.HCM).

Chia sẻ trong chương trình Người thứ 3, anh M cho biết anh lấy vợ là người cùng quê năm 35 tuổi. Sau khi kết hôn, anh lên TP.HCM làm nhân viên kế toán tại một công ty nhỏ, lương tháng khoảng 7 triệu đồng. Còn vợ ở quê và mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ.

Khi con gái của anh M tròn 1 tuổi, anh quyết định đưa vợ con lên TP.HCM sống cùng để gia đình được gần gũi bên nhau. Khoảng thời gian đầu, gia đình anh M rất vui vẻ, đầm ấm. Nhưng chỉ được 2 tháng, vợ anh M bắt đầu có những thay đổi rõ rệt.

Anh M chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.

Anh M chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.

Chị đi làm tại một xưởng kẹo và từ đó không còn chăm lo cho gia đình nữa. “Tôi không biết phụ nữ được ra ngoài làm việc, được giao tiếp với nhiều người là có sự thay đổi không chứ vợ tôi là thay đổi rõ rệt.

Cô ấy bắt đầu chưng diện, tan làm không đi đón con mà lo đi chơi với bạn bè, có hôm còn không về nhà và nhắn cho tôi: ‘Anh ơi, em không về nha, em đi hát karaoke với bạn hay anh ơi, em đi ăn lẩu với bạn’. Tôi thì làm kế toán, nhiều khi công việc chưa xong không thể bỏ đó để về được. Và mỗi lần như vậy, vợ chồng tôi lại cãi nhau”, anh M kể.

Tình trạng này xảy ra thường xuyên khiến anh M vô cùng bức xúc. Đỉnh điểm là trong một lần anh M đi công tác xa với sếp, vợ anh ở nhà lại không đi đón con, điện thoại cũng không liên lạc. Trong khi đó, điện thoại của anh cũng hết pin, vì không thể liên lạc được với hai vợ chồng, cô giáo đành phải đưa con gái anh M về nhà mình.

Vì chuyện này, hai vợ chồng anh M đã cãi nhau to. Khi bình tĩnh lại, anh đề nghị với vợ gửi con gái về quê nhờ ông bà nội chăm sóc giúp. Tuy nhiên, phản ứng của vợ khiến anh M choáng váng.

Anh kể lại: “Sau khi bình tĩnh, tôi muốn gửi con về quê để nhờ ông bà nội giữ hộ. Nhưng phản ứng của cô ấy khiến tôi không thể ngờ. Cô ấy nói, muốn gửi thì gửi đi, vướng tay vướng chân quá. Tôi sốc vì không nghĩ đây là con của mình mà cô ấy có thể thốt ra những lời lẽ như vậy”.

Hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã. Trong lúc cãi nhau, anh M vô tình phát hiện dòng tin nhắn “em ngủ chưa” từ một số điện thoại lạ gửi đến điện thoại của vợ mình. Có tật giật mình, vợ anh liền giật lại điện thoại trên tay anh M rồi giải thích đây là tin nhắn từ bạn bè cho qua chuyện. Sau đó, chị ta bỏ đi ra ngoài.

Khi đề nghị gửi con về quê nhờ ông bà chăm sóc, chồng ngỡ ngàng phát hiện bí mật của vợ - 2

Không lâu sau, một người hàng xóm tiết lộ về việc với anh M rằng vợ anh có nhân tình bên ngoài. Nửa tin nửa ngờ, sáng hôm sau anh M liền đứng đợi trước cửa công ty chị M thì tận mắt chứng kiến cảnh vợ đi chung xe, tình tứ với một người đàn ông.

Bức xúc, anh M liền chạy đến và kéo vợ xuống xe khiến cả hai bị ngã xe. Nhân tình của vợ anh M định xông vào đánh anh, nhưng may có bảo vệ đứng ra can ngăn.  

Sau khi về phòng trọ, anh M bất chợt nghĩ tới khoản tiền tiết kiệm đưa vợ. Anh vội vàng kiểm tra thì phát hiện sổ tiết kiệm đã “không cánh mà bay”. Thậm chí, 2 tháng tiền thuê nhà anh nhờ vợ đóng cho chủ nhà trọ cũng bị cô ta lấy đi.

Đúng lúc này, vợ anh về phòng trọ trách cứ anh tại sao lại đến công ty chị ta gây sự làm chị ta mất mặt. Không những vậy, chị ta còn mang theo cả nhân tình, công khai thừa nhận chuyện ngoại tình. Từ đó, đôi bên xảy ra xô xát. 

Ngay sau đó, anh M trình bày về vấn đề của vợ chồng đến gia đình hai bên và làm đơn ly hôn. Tuy nhiên, vì vợ anh không chịu xuất hiện để ký giấy nên anh đành đơn phương ly hôn. Phải mất 6 tháng anh mới ly hôn thành công.

Hiện tại, anh M đã ly hôn được 3 năm. Anh đang làm nhân viên kinh doanh, kinh tế ổn định hơn xưa. “Cái tôi tiếc là không có thời gian để người vợ đó thấychồng mình tốt hơn thế nào, nhưng cũng nhờ đó mà bây giờ tôi tốt hơn”, anh M chia sẻ.

Theo Lyly Nguồn: Người thứ 3
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình