Con đạt học sinh giỏi nhất lớp nhưng chỉ đòi thưởng một quả sầu riêng, nghe lý do mẹ ôm mặt khóc

Thùy Dương. - Ngày 20/12/2022 18:04 PM (GMT+7)

Hóa ra, lý do đòi mẹ tặng mình quả sầu riêng là như thế.

Thưởng quà khi con đạt thành tích tốt trong học tập dường như là cách để các cha mẹ khích lệ tinh thần học tập của các bé. Thông thường, những đứa trẻ khi được lựa chọn phần thưởng sẽ nhắm đến những món đồ mà mình thích nhất, đã mong ước từ lâu. Thế nhưng, mới đây, cư dân mạng Trung Quốc đã được một phen “bùng nổ” khi có một bé trai 13 tuổi đã yêu cầu mẹ tặng cho mình một phần thưởng kỳ lạ khi cậu đứng nhất lớp trong kì thi vừa qua. Điều đáng nói là sau nghe lý do thì người mẹ đã bật khóc, còn cư dân mạng lại hết lời khen ngợi.

Câu chuyện này được một người mẹ tên Phu, sống ở Gia Hưng, Chiết Giang (Trung Quốc) chia sẻ trên trang cá nhân. Theo đó, chị có người con trai, cách đây vài ngày, cậu con trai tên là Xizai (13 tuổi) đã giành được vị trí đứng nhất lớp trong kỳ thi học kỳ vừa qua. Ngay sau khi có kết quả, Xizai đã về nhà và yêu cầu mẹ thưởng cho mình một món quà. Đó là một quả sầu riêng.

Đứng vị trí nhất lớp trong kỳ thi học kỳ vừa qua, Xizai đòi mẹ thưởng cho mình một quả sầu riêng.

Đứng vị trí nhất lớp trong kỳ thi học kỳ vừa qua, Xizai đòi mẹ thưởng cho mình một quả sầu riêng.

Mặc dù khá bất ngờ với đề nghị của con vì đó không phải là món hảo của cậu bé, song chị Phu vẫn làm theo mong muốn của Xizai là lựa chọn một quả sầu riêng to, ngon ở siêu thị mang về tặng con. Vào buổi tối, sau khi dùng bữa tối xong, bà mẹ này mang sầu riêng lên tận phòng và nói lời tặng con. Tuy nhiên, không ngờ rằng Xizai tay thì tách sầu riêng, còn miệng lại nói rằng: “Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã đồng hành và đưa đón con sáng tối. Con học là vì chính bản thân con, mẹ không cần phải lo lắng. Còn phần thưởng này, sầu riêng này là mua cho mẹ, bởi vì con biết mẹ thích ăn sầu riêng nhất”. Nghe những điều này, chị Phu đã ôm con bật khóc.

Hóa ra, Xizai biết mẹ rất thích ăn sầu riêng, nhưng vì tiết kiệm tiền nên không bao giờ dám mua ăn. Do đó, cậu bé đã “đòi” mẹ phần thưởng này nhân dịp mình học giỏi nhất lớp và gửi đến mẹ như là một lời cảm ơn vì mẹ đã luôn chăm sóc, đồng hành cùng mình.

Con đạt học sinh giỏi nhất lớp nhưng chỉ đòi thưởng một quả sầu riêng, nghe lý do mẹ ôm mặt khóc - 2

Nhưng điều bất ngờ là Xizai lại tặng quả sầu riêng này lại cho mẹ vì bé biết mẹ thích ăn món này nhất nhưng vì tiết kiệm tiền nên chẳng bao giờ dám mua.

Nhưng điều bất ngờ là Xizai lại tặng quả sầu riêng này lại cho mẹ vì bé biết mẹ thích ăn món này nhất nhưng vì tiết kiệm tiền nên chẳng bao giờ dám mua.

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ trên trang cá nhân của chị Phu, nó nhanh chóng được truyền như vũ bão. Hầu như tất cả mọi người đều xúc động trước tấm lòng hiếu thảo của đứa trẻ này đối với mẹ:

- Nhìn ứng xử của con, có thể thấy được ba mẹ thế nào, giáo dục con tốt thế nào!

- Đẻ được đứa con hiểu chuyện thật xứng đáng bao đớn đau vất vả của mẹ!

- Đọc thôi mà cảm thấy rơi nước mắt. Thương con!

- Trời ơi, đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó biết mẹ nó thích gì, nó cũng biết học là vì bản thân. Sầu riêng này mua ngon, qua màn hình mình còn ngửi thấy mùi thơm, thơm nồng.

- Một chàng trai có tấm lòng nhân hậu, cho dù mẹ có vất vả thế nào cũng đều xứng đáng. Đứa trẻ này còn có trí tuệ cảm xúc tốt, cậu bé biết mẹ yêu nhất sầu riêng nên đòi mẹ thưởng cho một trái. Mẹ của bé chắc chắn sẽ nhớ hoài kỷ niệm này.

Ngoài hiếu thảo ra, chị Phu còn tiết lộ Xizai ngoan ngoãn, luôn tự giác học hành và rất quan tâm đến bố mẹ.

Ngoài hiếu thảo ra, chị Phu còn tiết lộ Xizai ngoan ngoãn, luôn tự giác học hành và rất quan tâm đến bố mẹ.

Bên cạnh đó, chị Phu còn tiết lộ rằng Xizai là một đứa trẻ ngoan, thường tự giác học hành và rất quan tâm đến bố mẹ, chẳng hạn như giúp mẹ nấu ăn, làm việc nhà,… Vì anh trai đang theo học thạc sĩ ở Đại học Phúc Đán xa nhà, nên Xizai luôn có trách nhiệm thay anh chăm sóc lo lắng cho bố mẹ. Tuy đã có con trai đầu làm tấm gương về học tập, song chị Phú cho biết vợ chồng chị không có đặt yêu cầu quá cao vào Xizai, chỉ cần con học tốt và sống vui vẻ là được rồi, không cần phải đứng nhất lớp. Tuy nhiên, để có thể “đòi” quà từ mẹ, bé trai đã giành vị trí nhất lớp để lấy cớ mời mẹ ăn sầu riêng. Điều này làm chị Phu rất xúc động.

Có thể nói, Xizai là một cậu bé thông minh và có một trái tim ấm áp, tinh tế. Con trai chị Phu không những chăm chỉ, mà còn có thái độ học tập tốt vì bé trai hiểu được việc học là cho bản thân mình. Đã vậy, Xizai còn nhận ra rằng mẹ thích ăn sầu riêng nhất. Tất cả những điều này đều chứng tỏ đứa trẻ này là một người con hiếu thảo, giỏi quan sát, biết quan tâm đến cha mẹ. Và nó cũng là minh chứng cho thấy vợ chồng chị Phu cũng đã mang đến cho con một sự giáo dưỡng tuyệt vời. Họ không kỳ vọng quá nhiều vào kết quả học tập của con, thay vào đó, họ đã dạy cho con lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm đối với người khác.

Theo Thùy Dương. (Dịch từ 163)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động