Mẹ Hà Nội nuôi con 1 năm nặng bằng trẻ 3 tuổi, nhìn 2 má ai cũng xuýt xoa

Ngày 16/04/2020 06:07 AM (GMT+7)

Bé Minh Khánh nhà chị Thanh Thảo 1 tuổi đã nặng 14kg, bằng cân nặng trung bình của trẻ 3 tuổi, bé rất thông minh và nhanh nhẹn.

Chị Nguyễn Thanh Thảo (28 tuổi, Hà Nội) sinh con trai Minh Khánh nặng 3,3kg. Thế nhưng, chỉ 1 năm sau đó, cậu bé nhà chị đã nặng 14kg, bằng cân nặng trung bình của trẻ 3 tuổi, bụ bẫm, chắc nịch, đôi má phính.

Không những vậy, bé Khánh khá thông minh, biết nói nhiều từ, biết cất đồ chơi vào chỗ cũ khi chơi xong và biết tự lấy mũ, quần áo, khẩu trang khi được mọi người đưa ra ngoài đường.  

Mẹ Hà Nội nuôi con 1 năm nặng bằng trẻ 3 tuổi, nhìn 2 má ai cũng xuýt xoa - 1

Chị Thanh Thảo và bé Minh Khánh. 

Con bú sữa mẹ hoàn toàn, 6 tháng tuổi nặng 12kg

Chị Thanh Thảo sinh bé Minh Khánh vào ngày 10/3/2019. Làm mẹ lần đầu ở tuổi 27 tuổi nên chị gặp khá nhiều khó khăn. Chị không biết phải bế con thế nào, cho con bú ra sao vì con còn quá nhỏ, lọt thỏm trong lòng tay. Thậm chí, chị Thảo còn không biết thay bỉm kiểu gì, quấn tã cho con ra sao. May mắn có bà nội và bà ngoại hỗ trợ chăm con nên chị cũng đỡ vất vả và bỡ ngỡ.

“Làm mẹ lần đầu nên tay chân lóng ngóng lắm. Có những lúc con khóc vô cớ mà mình cũng chẳng biết vì sao. Những lúc ấy thì lại kiểm tra bỉm xem có bị đầy quá khó chịu không hay con có đói không, gắt ngủ hay không. Nói chung là dần dần bản năng làm mẹ tự khắc khiến mình tìm hiểu được để khắc phục cho con”, chị Thanh Thảo chia sẻ.

Chăm con mọn, giai đoạn đầu chị Thảo cảm thấy khó khăn nhất vì con hay khóc vặt, quấy đêm, ngủ ngày cày đêm khiến cả nhà bị đảo lộn mọi thứ, mọi người phải thay phiên nhau để trông bé.

Về sau tham khảo rất nhiều phương pháp và những video bác sĩ hướng dẫn cho con đi vào giấc ngủ, chị quyết định rèn con theo phương pháp EASY.

“Thời gian đầu phải mất mấy ngày con mới đi ngủ và dậy ăn đúng giờ. Được cái con bú sữa mẹ hoàn toàn nên mình cũng không phải dậy pha sữa, hâm sữa cho con. Bên cạnh đó, mình có bà nội và bà ngoại còn rất trẻ nên toàn bộ vệ sinh cá nhân, tắm rửa cho con đều được các bà lo hết”, chị Thảo cho hay.

Mẹ Hà Nội nuôi con 1 năm nặng bằng trẻ 3 tuổi, nhìn 2 má ai cũng xuýt xoa - 2

Minh Khánh bú sữa mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu nên bụ bẫm khiến ai cũng muốn cưng. 

Vì cho con ăn hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu nên chế độ ăn uống, kiêng khem sau sinh của chị Thảo rất cẩn thận. Chị thường ăn các món chỉ trong ngày, không để thực phẩm tồn lại. Bà mẹ 9X ưu tiên rau củ quả cho dễ tiêu, ăn móng giò, gà hầm cho nhiều sữa và đủ chất dinh dưỡng cho con cũng như để sữa nhanh về.  

Theo chị Thảo chia sẻ, mọi người sinh xong có tâm lý sợ béo, ăn kiêng và giữ dáng nên nhiều người không đủ sữa cho con bú. Chị không kiêng khem gì, ăn cho cả mẹ và ăn cho cả con. Đồng thời, chị cố gắng ăn đủ chất, chia nhỏ các bữa ăn để cho cơ thể hấp thu tốt nhất.

May mắn con trai hợp tác, mỗi cữ bú hết 60ml sữa mẹ nên lớn nhanh và phát triển tốt. 3 tháng bé đã mọc 4 răng, 5 tháng bé đã có thể ngồi vững và 6 tháng bé đã nặng được gần 12kg.

Mẹ Hà Nội nuôi con 1 năm nặng bằng trẻ 3 tuổi, nhìn 2 má ai cũng xuýt xoa - 3

Mẹ Hà Nội nuôi con 1 năm nặng bằng trẻ 3 tuổi, nhìn 2 má ai cũng xuýt xoa - 4

Minh Khánh 6 tháng tuổi nặng 12kg. 

Bí quyết nuôi con 1 tuổi nặng như trẻ 3 tuổi

Chị Thảo chăm con cũng như nhiều mẹ bỉm sữa khác. Khi con được 6 tháng tuổi, chị thực hiện chế độ ăn dặm với bé. Cùng với cho con bú sữa mẹ, chị kết hợp cho con ăn dặm cả mặn và ngọt.

Chia sẻ về phương pháp cho con ăn dặm của mình, chị Thảo cho biết, khi bắt đầu cho con ăn, chị cho con ăn bột ngọt trước rồi mới chuyển sang bột mặn để con thích nghi dần với các vị.

Thông thường, buổi sáng chị sẽ đi chợ mua rau củ quả và thịt cá rồi về sơ chế sẵn cho con. Nấu đồ ăn dặm cho bé, chị luôn chú ý 2 tiêu chí, đó là đến giờ cho con ăn mới nấu và toàn bộ thực phẩm của bé chỉ ăn trong ngày chứ không để lưu giữ đến hôm sau, kể cả đồ ăn tráng miệng.

“Toàn bộ hoa quả mình mua về ngâm nước muối trước và rửa sạch rồi mới xay ra cho bé ăn. Bánh ăn dặm cũng vậy, tất cả mình đều ưu tiên tự làm hết chứ không mua đồ sẵn.

Thời gian đầu bé mới làm quen với ăn dặm cũng không hợp tác tí nào đâu. Mình cho ăn bé toàn nhổ, phun ra rồi lấy tay xoa hết khắp quần áo, chân tay rồi xoa lên đầu.

Khi đấy mình cũng mệt mỏi lắm nhưng rồi mình cũng thử thay đổi cho con và cho con ăn đúng giờ chứ không cho con ăn vặt linh tinh.

Thường các mẹ có tâm lý con không thích ăn, nhổ rất lo lắng và nhồi nhét hết cái nọ đến cái kia nhưng mình không ép. Con ăn vì con đói, vì nhu cầu cơ thể con đòi hỏi, chứ mẹ không ép”, chị Thảo chia sẻ bí quyết nuôi con của mình.

Mẹ Hà Nội nuôi con 1 năm nặng bằng trẻ 3 tuổi, nhìn 2 má ai cũng xuýt xoa - 5

Mẹ Hà Nội nuôi con 1 năm nặng bằng trẻ 3 tuổi, nhìn 2 má ai cũng xuýt xoa - 6

Minh Khánh 1 tuổi có cân nặng bằng cân nặng trung bình của trẻ 3 tuổi. 

Hiện tại, cứ 7h con dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong chị cho con ăn. 10h bé ăn nhẹ váng hoặc sữa chua, hoa quả tùy hôm. 12h chị để bé ăn cháo rồi ngủ đến 3h chiều.

Sau khi vệ sinh xong, Minh Khánh ăn nhẹ súp hoặc sinh tố hoa quả xay, bánh ăn dặm. 7h tối chị cho con ăn cháo rồi để con chơi với mẹ hoặc xem ca nhạc thiếu nhi đến 9h cho bé ăn nhẹ trước khi đi ngủ. Ngoài ra, chị hoàn toàn cho bé bú vào các bữa và uống thêm nước ép hoa quả.

Mẹ Hà Nội nuôi con 1 năm nặng bằng trẻ 3 tuổi, nhìn 2 má ai cũng xuýt xoa - 7

Mẹ Hà Nội nuôi con 1 năm nặng bằng trẻ 3 tuổi, nhìn 2 má ai cũng xuýt xoa - 8

Mẹ Hà Nội nuôi con 1 năm nặng bằng trẻ 3 tuổi, nhìn 2 má ai cũng xuýt xoa - 9

Bé rất thông minh và nhanh nhẹn. 

Nhờ chế độ ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ giấc, ăn uống đủ chất đủ dinh dưỡng như vậy mà Minh Khánh được 1 tuổi nặng 14kg, bằng với cân nặng trung bình của bé trai 3 tuổi và cao 79cm.

Bé có thể gọi bà, mẹ và gọi tên các con vật đơn giản. Bé có thể vỗ tay, nhảy theo nhạc, biết đòi mẹ bế và đòi ăn theo phản xạ. Ngoài ra, Minh Khánh rất thích cầm nắm đồ vật, nhìn ngắm các con vật. Đặc biệt, bé biết tự giác khi chơi đồ chơi biết cất vào chỗ cũ và khi ra đường biết tự lấy mũ, quần áo, khẩu trang.

Chị Thảo kể, hầu như ai gặp con trai chị cũng muốn cưng nựng vì bé bụ bẫm, đáng yêu có hai cánh tay ngấn như khúc giò, đôi má phính hồng hào.

Bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu, bé 11 tháng béo tròn, chắc nịch
Mặc dù mới 11 tháng tuổi nhưng bé Bon (con trai chị Ngọc Hà) đã được 11kg, béo tròn bụ bẫm nhưng vẫn hoạt bát như bao bạn đồng trang lứa.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con bằng sữa mẹ