Con dâu mổ đẻ xong nằm ườn trên giường cả ngày, tôi nhắc dậy đi lại thì bị nói: Khác máu tanh lòng!

Thảo Nguyên - Ngày 07/11/2022 12:00 PM (GMT+7)

Tôi chẳng biết nên làm thế nào để có thể vừa lòng con dâu mới đẻ của mình. Có khi nào tôi quá quắt với nó quá không mọi người?

Con dâu mổ đẻ xong nằm ườn trên giường cả ngày, tôi nhắc dậy đi lại thì bị nói: Khác máu tanh lòng! - 1

Trước đây khi chưa có con dâu lúc nào tôi cũng mong con trai lập gia đình để nhà đỡ neo người. Bởi vợ chồng tôi chỉ có một mình nó là đứa con trai duy nhất. Con trai tôi cũng hiếu thảo lắm. Dù có nhà riêng ở thành phố nhưng cứ 1 tháng lại về quê 1-2 lần. Con cũng rất hay cho 2 ông bà già tiền nhưng tôi thường không lấy vì cũng có lương hưu lại ở quê chẳng chi tiêu nhiều. Tôi cứ bảo:

“Mẹ không cần con mang tiền về nhà, mẹ chỉ cần con cho mẹ 1 nàng dâu là đủ”.

Những lúc ấy, con trai tôi bảo: “Mẹ cứ ao ước có con dâu, nhỡ mẹ chồng nàng dâu sau này mâu thuẫn rồi mẹ lại buồn chán thì sao”.

Tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Người cùng 1 nhà có gì mẹ sẽ bảo ban nó, chán là chán thế nào, mẹ đang mong chẳng được đây”.

Con dâu tôi là gái thành phố, có công ăn việc làm ổn định (Ảnh minh họa)

Con dâu tôi là gái thành phố, có công ăn việc làm ổn định (Ảnh minh họa)

29 tuổi cuối cùng con trai tôi cũng chịu đám cưới với người con gái nó yêu. Con dâu tôi là gái thành phố, có công ăn việc làm ổn định. Tuy chưa tiếp xúc nhiều với con bé nhưng tôi tin con dâu cũng biết cách cư xử. Hơn nữa sau cưới con thỉnh thoảng cuối tuần về nhà bố mẹ chồng thấy cũng rất nhanh nhẹn, chăm chỉ làm lụng việc nhà đỡ.

Vì cả 2 con khá bận rộn nên hàng ngày chúng tôi ít dám gọi điện hỏi thăm hay buôn chuyện vì sợ làm phiền 2 đứa. Chỉ khi con dâu có bầu, tôi mới liên hệ thường xuyên hơn.

Cứ 1-2 ngày vì lo lắng cho con dâu có bầu lần đầu nên tôi thường gọi điện xem con ăn ở, đi lại, ốm nghén ra sao rồi chỉ bảo cho. Con dâu thích ăn món gì là tôi lại nấu nướng rồi gửi qua xe ô tô lên đó cho ăn. Hoặc ở nhà 2 ông bà mua được thực phẩm gì tươi ngon, có lợi cho thai kỳ là chúng tôi đóng gói gửi hết ra cho đôi trẻ.

Có lần sợ con dâu bầu bí đi làm vất vả không có ai dọn nhà, nấu nướng, tôi đề nghị: “Hay để mẹ ra ngoài đó ở cùng để chăm cho đến ngày mẹ tròn cong vuông”.

Con dâu tôi nói luôn: “Mẹ chưa cần phải ra thời điểm này, con vẫn tự lo được ạ. Đi làm về anh Phong đỡ hết cho con mọi việc rồi, mẹ không phải ra đâu”.

Quả thực, tối nào call video tôi cũng thấy con trai đang nấu nướng, rửa bát, lau nhà, giặt quần áo… Thấy nó đỡ đần vợ bầu vậy tôi cũng yên tâm không sốt sắng ra nhà các con nữa.

Cho tới khi con dâu gần đến ngày đi đẻ thì tôi ra Hà Nội. Hôm nó vào viện đẻ mổ, tôi cũng theo vào chăm 2 mẹ con mấy hôm. Sau đó về nhà tôi chăm cho đâu vào đấy để con dâu có nhiều thời gian nghỉ ngơi mau chóng lấy lại sức.

Tuy vậy sau sinh tôi thấy con dâu lười lắm. Biết là vết mổ sau sinh còn đau nhưng cả tuần nay con dâu nằm ườn không chịu vận động. Đã vậy con lại cứ bấm điện thoại liên tục. Nếu không nghịch điện thoại thì con xem ti vi suốt cả ngày.

Nhìn thấy con dâu như vậy, tôi sốt ruột mới nhắc:

“Mới đẻ con đừng nghịch điện thoại và xem ti vi nhiều, nằm mà nghỉ đi con. Với cả mẹ thấy con lười vận động quá, bác sĩ nhắc bà đẻ sau mổ vẫn phải vận động, nhúc nhắc đi lại trong phòng. Dậy đi lại một chút đi cho khỏe”.

Tôi nhắc thế có gì là sai mà ngay lập tức con dâu bù lu bù loa lên:

“Mẹ không thương con, mới đẻ con phải được nằm nghỉ cho hồi sức mà bắt dậy đi lại. Đi lại mẹ biết con đau đớn thế nào không. Người ta bảo cấm có sai, mẹ chồng con dâu khác máu tanh lòng mà”.

Vừa nhắc con dâu đi lại sau mổ đẻ, nó đã bảo tôi là khác máu tanh lòng (Ảnh minh họa)

Vừa nhắc con dâu đi lại sau mổ đẻ, nó đã bảo tôi là khác máu tanh lòng (Ảnh minh họa)

Dù tôi đã giải thích cho con dâu dù đẻ mổ vẫn phải đi lại nhẹ nhàng để giải phóng khí ứ đọng trong ruột, tăng cường hệ tuần hoàn, giảm nguy cơ đông máu, lưu thông đường tiểu và giúp cơ thể hồi phục tốt hơn nhưng con bé không nghe, còn bảo tôi thế này thế nọ khiến tôi rất buồn.

Suốt từ hôm qua trở đi, con dâu tôi tỏ thái độ với mẹ ra mặt. Nó còn bảo:

“Mẹ cảm thấy chăm con dâu và cháu ở cữ quá vất vả thì cứ về quê với bố, chứ đừng nói những lời làm con bị tổn thương”.

Tôi chưa kể với con trai những điều này, trước mặt chúng, tôi cứ tỏ vẻ bình thường để gia đình hòa thuận nhưng tôi buồn lắm. Có khi nào tôi để mặc 2 vợ chồng nó tự chăm nhau ở cữ mà về quê cho rảnh thân?

Sản phụ sau sinh có nên vận động?

Ngày đầu tiên sau sinh mổ, sản phụ hãy tự chủ động xoay trở trên giường, co duỗi chân tay và có thể ngồi dậy trên giường, trừ những trường hợp có chỉ định đặc biệt từ bác sĩ.

Sang ngày thứ hai, sản phụ ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng trong phòng với sự hỗ trợ của người thân.

Ngày thứ ba sau sinh mổ, lúc này sản phụ tự đi lại nhẹ nhàng trong phòng và ngoài hành lang mà không cần sự trợ giúp. Từ ngày thứ 4 trở đi, sản phụ có thể vận động và ăn uống bình thường, trừ những trường hợp có chỉ định đặc biệt của bác sĩ chuyên khoa.

Trong khoảng 6 tuần đầu sau sinh mổ, mẹ có thể tham khảo thêm những bài tập nhẹ nhàng kết hợp với việc đi bộ để giúp da săn chắc lại.

Sau thời gian đẻ mổ khoảng 4 tháng là thời điểm sản phụ mới được bắt đầu tập thể dục như trước đây. Điều này phụ thuộc vào thể trạng cá nhân từng mẹ cũng như độ phục hồi của vết mổ. Những động tác căng cơ bụng ban đầu sẽ có ảnh hưởng tới vết mổ. Thời gian tập luyện mỗi ngày chỉ nên dao động từ 10-20 phút và lưu ý chỉ nên tập những động tác vừa phải và phù hợp với bản thân.

Cô thợ xăm kể chuyện vẽ hoa vùng da bị rạn, che vết mổ đẻ cho ngàn mẹ bỉm sữa sau sinh
Cũng từng vượt cạn nên cô thợ xăm Trần Lệ Quyên rất thấu hiểu nỗi tự ti sau sinh của các chị em.

Làm đẹp sau sinh

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc sau sinh