Vui sướng được mẹ chồng lên chăm ở cữ, nhìn bộ dạng bà xuất hiện tôi tái mặt bảo về luôn 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 04/01/2023 00:00 AM (GMT+7)

Chồng đi đón bà ở bến xe. Khi cửa vừa mở, mẹ chồng xuất hiện, nhìn bộ dạng của bà mà tôi hóa đá không thể tin nổi.

Nghe audio
0:00
0:00

Gần sát ngày dự sinh, vấn đề ở cữ của tôi trở thành chuyện rất đau đầu. Mẹ đẻ tôi mất rồi, bố thì già yếu, tôi không thể về quê ngoại ở cữ. Mẹ chồng vẫn khỏe mạnh nhưng tôi không thích về quê nội vì muốn gia đình được ở gần nhau. Hơn nữa bà đang ở cùng vợ chồng anh trai chồng, tôi về đó cũng bất tiện. 

Chỉ có hai cách là nhờ mẹ chồng lên thành phố chăm dâu ở cữ, hai là thuê người chăm sóc. Sức khỏe tôi không tốt, đã nghỉ làm từ lúc mới cấn bầu. Cách đây mấy tháng chồng lại bị mất việc, hiện tại thu nhập bấp bênh, kinh tế rất eo hẹp, không có tiền thuê người. 

Chồng tôi là con út trong gia đình có 3 anh em. Hai vợ chồng tôi ở thành phố thuê nhà, làm việc, còn anh chị chồng đều sống dưới quê. Khoảng cách xa ít gặp gỡ nên tôi với mẹ chồng không mấy thân thiết. 

Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi đánh liều gọi điện cho mẹ chồng nhờ bà lên chăm mình ở cữ khoảng 2 tháng vì con tôi ngôi ngược tôi phải sinh mổ, sức khỏe hồi phục chậm. Trong lòng đã chuẩn bị tâm lý nhận về sự từ chối của bà, vậy mà không ngờ bà đồng ý luôn. 

Nếu là trẻ con 7, 8 tuổi tôi còn tin lời mẹ chồng rằng chúng tự chơi được. (Ảnh minh họa)

Nếu là trẻ con 7, 8 tuổi tôi còn tin lời mẹ chồng rằng chúng tự chơi được. (Ảnh minh họa)

Khỏi phải nói tôi vui mừng thế nào, chồng cũng thở phào nhẹ nhõm vì vấn đề ở cữ của vợ được giải quyết ổn thỏa. Quả nhiên là máu mủ ruột thịt thì vẫn có tình cảm, những lúc các con cần mẹ chồng sẵn lòng giúp đỡ.

Tuần trước mẹ chồng đã khăn gói lên với chúng tôi. Chồng đi đón bà ở bến xe. Khi cửa vừa mở, mẹ chồng xuất hiện, nhìn bộ dạng của bà mà tôi hóa đá không thể tin nổi. Bà tay xách nách mang rất nhiều hành lý. Sở dĩ bà mang theo nhiều đồ như vậy vì bà lên chăm tôi ở cữ nhưng còn “cắp nách” theo 1 đứa cháu nội và 1 đứa cháu ngoại! 

Cháu ngoại con chị chồng tôi hơn 3 tuổi nhưng không gửi trẻ mà gửi mẹ đẻ trông. Cháu nội con anh trai chồng 3 tuổi cũng tương tự như vậy. "Mẹ đang trông hai đứa ở quê không để lại được, đành phải mang theo lên đây. Yên tâm, chúng nó lớn rồi có thể tự chơi, không quấy đâu. Với lại chẳng mấy khi có dịp lên thủ đô, mẹ muốn cho chúng nó đi chơi mở rộng tầm mắt", mẹ chồng cười nói vô tư trong khi mặt tôi thì đã tối sầm lại.

Tôi không hiểu mẹ chồng nghĩ gì khi làm vậy. Thà rằng bà từ chối thẳng là bận trông cháu dưới quê không lên được còn hơn. Nhà trọ chật chội mà thêm hai đứa trẻ, chỗ ăn ngủ không nói nhưng tôi sinh xong cần nghỉ ngơi và em bé cũng phải được yên tĩnh. Có hai đứa trẻ tầm tuổi đó trong nhà thì sao yên ổn nổi? 

Nếu là trẻ con 7, 8 tuổi tôi còn tin lời mẹ chồng rằng chúng tự chơi được. Đằng này 3 tuổi vẫn mè nheo đòi bà bế, tôi không hiểu mẹ chồng sẽ chăm mẹ con tôi thế nào? Ngoài ra còn một vấn đề tế nhị, đành rằng trẻ con ăn uống chẳng đáng bao nhiêu nhưng tiền sữa, đồ ăn vặt, đồ chơi của chúng lại tốn không ít. Vợ chồng tôi còn khó khăn, quần áo sơ sinh tôi toàn xin lại đồ cũ cho con đấy. 

Đúng lúc đó con chị chồng bỗng ho một tràng, mũi dãi tèm lem, mẹ chồng nói con bé đang ốm, bảo chồng tôi mai đưa cháu đi khám. Tôi thật sự không chịu nổi nữa, liền rút 1 triệu ra đưa cho bà, nói thẳng không nhờ bà chăm ở cữ nữa. Bà cứ cho các cháu ở chơi đến hôm sau thì bắt xe về quê, số tiền đó để bà đi đường. Tôi chấp nhận mất lòng bà, vì nghĩ tới cảnh ở cữ kiểu này mà sợ hãi. Mẹ chồng cầm tiền chẳng nói một lời, ngủ lại 1 đêm hôm sau bà đưa 2 cháu về quê luôn. 

Tôi nghĩ mẹ chồng không muốn lên chăm tôi ở cữ nhưng lại ngại từ chối vì sợ mang tiếng. Bà cố tình làm thế để tôi không chịu được mà nổi khùng lên. Nếu mục đích của bà là vậy thì thật sự đã đạt được rồi. Chồng tôi trách vợ lắm chuyện, đòi hỏi cao trong khi hoàn cảnh còn khó khăn. Anh cho rằng việc mẹ đem theo hai đứa cháu lên chẳng có gì to tát. 

Tôi thấy chán quá chẳng biết làm thế nào, ngày sinh thì tới rất gần rồi. Xin hỏi chị em sinh mổ thì sớm nhất là bao lâu có thể dậy làm việc lặt vặt được? Tình hình này tôi không nhờ được ai mà cũng chẳng có tiền thuê người rồi! 

Tôi không hiểu mẹ chồng nghĩ gì khi làm vậy. (Ảnh minh họa)

Tôi không hiểu mẹ chồng nghĩ gì khi làm vậy. (Ảnh minh họa)

Phụ nữ sau sinh mổ cần kiêng cữ bao lâu?

Khác với những phụ nữ sinh thường, phụ nữ sinh mổ thường có sức khỏe yếu hơn rất nhiều. Tùy cơ địa và thể trạng sức khỏe của từng mẹ sau sinh mà quyết định thời gian kiêng cữ sau sinh mổ khác nhau. 

Theo các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ sau khi sinh mổ nên kiêng cữ ít nhất 5 - 6 tuần là tốt nhất. Bởi vì sau khi trải qua quá trình sinh mổ, cơ thể mẹ sẽ có một số đặc điểm thay đổi cần lưu ý như: 

- Tử cung cần phải mất khoảng 7 - 8 tuần để có thể co lại như bình thường. 

- Cần phải mất ít nhất khoảng 2 tuần thì vết thương sau sinh mổ mới có thể lành lại. 

- Sau khi sinh mổ, các sản phụ thường hay bị đau ở vùng bụng dưới và có một số trường hợp cần phải sử dụng đến thuốc giảm đau. 

- Các cơ bắp của phụ nữ sau sinh mổ thường sẽ bị đau nhức, ngực bị căng và sưng do quá trình tiết sữa. 

Mẹ hãy cố gắng sắp xếp, nhờ cậy người thân để có khoảng thời gian ở cữ đủ dài cũng như được chăm sóc tốt. Có như vậy sức khỏe mẹ mới nhanh chóng hồi phục, từ đó có thể chăm sóc tốt cho em bé.

Vui sướng được mẹ chồng lên chăm ở cữ, nhìn bộ dạng bà xuất hiện tôi tái mặt bảo về luôn  - 3

Sinh con 4 tháng bố chồng vẫn cấm về ngoại, tôi gào lên trách hờn rồi phải khóc cảm kích ông 
Con được 4 tháng, tôi không nhịn nổi nữa, bế con đến trước mặt bố chồng xin ông cho về ngoại vì 1 tháng nữa là tôi đi làm lại rồi. Bố chồng vẫn lắc đầu khiến tôi tức nước vỡ bờ, gào lên trách ông...

Tâm sự bà bầu

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu