Vào phòng sinh, vừa thấy bác sĩ đỡ đẻ, tôi đỏ mặt chỉ muốn bỏ chạy vì nhận ra người yêu cũ

Thảo Nguyên - Ngày 28/10/2022 19:01 PM (GMT+7)

Có nằm trong mơ tôi cũng chẳng bao giờ nhận ra có ngày mình lại rơi vào cảnh bi hài, gặp lại người yêu cũ thời thanh xuân trong hoàn cảnh cười không được mà mếu cũng không xong như vậy.

Vào phòng sinh, vừa thấy bác sĩ đỡ đẻ, tôi đỏ mặt chỉ muốn bỏ chạy vì nhận ra người yêu cũ - 1

Trước khi lấy chồng thì tôi cũng có mối tình kéo dài 5 năm với người yêu cũ. Có thể nói, anh chính là thanh xuân của tôi. Chúng tôi quen nhau qua 1 người bạn thân khi tôi đang học năm 3 đại học còn anh học năm thứ 5.

Dù học khác trường, ở trường Y chương trình học lại nặng nhưng anh rất quan tâm đến bạn gái và thường sang ký túc xá đưa tôi đi ăn. Thanh xuân của 2 đứa tôi là những ngày rong ruổi đi chơi trên mọi ngả đường Hà Nội. Là những hôm vào các quán ăn vỉa hè. Là những đêm í ới gọi nhau học thi. Là những ngày xa nhau đi thực tập, kiến tập suốt ngày gọi điện, nhắn tin cho nhau cả trăm tin nhắn vì nhớ.

Cứ tưởng tình yêu đẹp như vậy sẽ đến ngày đơm hoa kết trái vì bản thân 2 đứa cũng thường nói nhiều về tương lai. Thế nhưng sau khi ra trường đi làm thì cả hai đứa lại không vượt qua được những khoảng cách khi yêu xa.

Lúc tôi được đẩy vào phòng sinh thì cũng là lúc bác sĩ đỡ đẻ của tôi bước vào (Ảnh minh họa)

Lúc tôi được đẩy vào phòng sinh thì cũng là lúc bác sĩ đỡ đẻ của tôi bước vào (Ảnh minh họa)

Sau khi ra trường, anh vào làm tại một viện phụ sản trong Nha Trang còn tôi thì làm marketing cho một công ty tư nhân ở Hà Nội. Nhiều lần anh rủ tôi vào đó lập nghiệp nhưng tôi không thích xa nhà. Đã vậy công việc của anh rất bận, không có nhiều thời gian rảnh như tôi nên ít quan tâm được đến người yêu nhiều như trước. Tôi cứ hờn dỗi, trách móc anh đủ điều. Để rồi đến ngày chúng tôi quyết định dừng lại vì cảm thấy không còn hợp, hiểu nhau.

Thời gian đầu chia tay người bạn trai 5 năm, tôi đau khổ lắm. Còn anh cũng kể với các bạn bè là chưa quên được và còn thương tôi rất nhiều. Nhưng cái tôi của cả 2 đều quá lớn nên cứ im lặng, chưa một lần gọi cho nhau cũng như chưa một lần add lại facebook nhau.

Những năm sau đó, tôi chỉ biết vùi mình vào công việc để quên tình đầu. Qua bạn bè được biết người yêu cũ của tôi cũng là một bác sĩ giỏi của bệnh viện. Anh đang có ý định về Bắc lập nghiệp vì mẹ anh bị bệnh. Tôi cũng không tò mò hay quan tâm về anh nữa khi gặp được chồng hiện tại của mình.

Anh là khách hàng của tôi. Anh rất nhanh nhẹn, tâm lý lại có chí tiến thủ nên tôi ấn tượng mạnh. Sau gần 2 năm quen nhau chúng tôi làm đám cưới. Cuộc sống vợ chồng càng hạnh phúc hơn 1 năm sau cưới thì chúng tôi có tin vui.

Hôm chưa đến ngày dự sinh thì đang đêm tôi có dấu hiệu vỡ ối. Bởi vậy, chồng đưa tôi nhập viện khẩn ngay trong đêm. Vợ chồng cuống quýt đi đẻ nên khá cập rập và chưa gọi được bà nội bà ngoại. Cũng may bên cạnh luôn có chồng chăm sóc nên tôi yên tâm hơn hẳn.

Lúc tôi được đẩy vào phòng sinh thì cũng là lúc bác sĩ đỡ đẻ của tôi bước vào. Nghe giọng nói ấm áp quen thuộc mà tôi cứ quen quen nên tôi giật mình nhổm dậy nhìn. Thì ra bác sĩ đỡ đẻ cho tôi hôm ấy chính là người yêu cũ của tôi mọi người ạ.

Suốt 5 năm sau ngày chia tay 2 đứa không gặp mặt nhau, giờ lại gặp trong tình cảnh này khiến tôi đỏ bừng mặt, chỉ muốn độn thổ xuống đất bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng anh thì vẫn bình tĩnh đến lạ, còn tủm tỉm cười:

“Trái đất tròn quá em nhỉ? Em nằm yên đó nhé, bắt đầu thả lỏng người ra và hít sâu nào. Lúc nào anh bảo rặn thì rặn. Đừng sợ, có anh ở đây với 2 mẹ con rồi”.

Trời ơi, thời điểm đó thật sự ngượng chín mặt nhưng tôi cũng không còn thời gian hay tâm trí đâu mà để tâm nữa vì đang đau đẻ cuống quýt, đầu óc mụ mị chỉ mong đẻ cho xong chứ chẳng quan tâm người yêu cũ hay mới. Cũng may chỉ khoảng nửa tiếng sau tôi đã nghe tiếng oe oe của con chào đời.

Mẹ tròn con vuông chỉ phải khâu 4 mũi, tôi mừng lắm quên luôn cả xấu hổ (Ảnh minh họa)

Mẹ tròn con vuông chỉ phải khâu 4 mũi, tôi mừng lắm quên luôn cả xấu hổ (Ảnh minh họa)

Mẹ tròn con vuông chỉ phải khâu 4 mũi, tôi mừng lắm quên luôn cả xấu hổ. Còn anh rất vui khi gặp lại tôi. 1 ngày sau sinh, anh còn mua quà sang tận phòng thăm 2 mẹ con tôi nữa. Anh bảo đã về viện này công tác được hơn 1 năm nay rồi. Hiện anh chưa lấy vợ, mới có bạn gái thôi. Sang thăm mà anh với chồng và bố mẹ 2 bên nhà tôi nói chuyện rất thoải mái vui vẻ.

Tôi chỉ dám giới thiệu anh là bạn cũ của mình mà không dám nói là người yêu cũ của tôi. Bởi tôi không muốn chồng hay người thân phải nghĩ ngợi gì cả. Hơn nữa, tất cả chỉ là quá khứ. Giờ có một người bạn làm bác sĩ sản cũng thú vị và được nhờ nhiều phải không? 

Bí quyết khi vượt cạn mẹ bầu cần nhớ nếu bạn lần đầu làm mẹ

Thời điểm vượt cạn để đón con yêu ra đời sẽ khiến bạn hoang mang nếu chưa chuẩn bị tâm lý. Vì vậy, trang bị những bí quyết khi vượt cạn, bạn sẽ tự tin hơn để đối diện với điều này.

- Đừng đi sinh khi bụng rỗng: Bạn nên ăn một bữa hoàn chỉnh và no đủ. Bạn sẽ không thể làm được gì nếu dạ dày trống rỗng vì cơ thể cần nhiều năng lượng trong thời gian chuyển dạ đấy. Do đó, hãy tham khảo những thực phẩm nên ăn trước khi lâm bồn nhé.

- Dùng sức cơ bụng khi sinh: Bạn nên sử dụng cơ bụng như khi tập động tác crunch (động tác gập bụng dành cho nữ) để sinh em bé. Như vậy lực đẩy sẽ mạnh hơn và giúp bạn sinh nhanh hơn thay vì chỉ rặn thôi. Ngoài ra, việc rặn sinh có thể khiến bạn đau âm đạo khá nhiều đấy.

- Thân thiện với hộ sinh: Bạn có thể yêu cầu bác sĩ là người đỡ đẻ cho mình. Thế nhưng, người thường xuyên túc trực bên bạn là các hộ sinh. Họ là những người trực tiếp hỏi thăm, hướng dẫn và ghi nhận nhu cầu của sản phụ nhanh nhất. Vì thế, bạn nên thân thiết với các hộ sinh nhiều hơn nhé.

- Đừng e ngại việc đi cầu: Việc đi cầu sẽ giúp quá trình sinh nở diễn ra nhanh hơn. Vì thế, bạn nên đi vệ sinh trước khi lên bàn sinh để em bé nhanh chào đời nhé.

- Đừng quá bận tâm với những điều nhỏ nhặt: Bạn sẽ lo lắng khi phải khỏa thân với nhiều người lúc lâm bồn, nhất là khi lần đầu làm mẹ. Đừng e ngại vì điều này rất bình thường. Hãy nghĩ đến điều thiêng liêng là bạn phải hy sinh vì đứa con bé bỏng của mình nhé.

- Hãy dũng cảm lên: Lo lắng và sợ hãi là kẻ thù của mọi người. Đây là điều tự nhiên vì bạn sắp phải trải nghiệm điều mới mẻ và cũng nguy hiểm. Thế nhưng, đừng để bản thân tràn ngập cảm giác u ám, mà hãy thư giãn, chuẩn bị sẵn tâm lý và dũng cảm vượt qua quá trình này. Mọi chuyện sẽ tốt thôi và bé con sẽ chào đời an toàn!

Người yêu màn ảnh của Sơn Tùng sinh con thứ 2, đau bụng vẫn trang điểm, làm tóc rồi mới đi đẻ
Nữ người mẫu, diễn viên Vũ Ngọc Châm vùa vượt cạn thành công, chào đón con trai thứ 2 ra đời vào sáng 27/10.

Câu chuyện đi đẻ

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu