Đám cưới được tổ chức trong phòng bệnh ngay sau khi chú rể thoát “cửa tử” trong gang tấc

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 23/03/2024 11:56 AM (GMT+7)

Một đám cưới nhỏ gọn được tổ chức ngay tại phòng bệnh, dù không có tiệc mừng nhưng cô dâu-chú rể đều vô cùng hạnh phúc khi trao nhẫn cưới cho nhau.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về một cặp đôi tổ chức đám cưới nhỏ ngay trong phòng bệnh khiến dân mạng vô cùng bất ngờ, rất nhiều người đã gửi lời chúc hạnh phúc tới cặp đôi này. Địa điểm tổ chức lễ cưới nhỏ, ấm cúng và tràn đầy tình yêu này là khoa Hồi sức-Chống độc, BV Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Đám cưới có cô dâu và chú rể, dù chú rể phải nằm trên giường bệnh nhưng họ vẫn vô cùng hạnh phúc.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/1-2024/images/2024-03-23/--amuoi-1711168026-306-width780height550.jpg width660 /

Đám cưới được tổ chức trong phòng bệnh ngay sau khi chú rể thoát “cửa tử” trong gang tấc - 2

Chú rể trao nhẫn cưới cho cô dâu ngay tại phòng bệnh. Ảnh: BSCC.

Chú rể tên Trung Hiếu, cách đây một tuần, anh Hiếu nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn - viêm phổi suy hô hấp cấp tiến triển - suy đa tạng, huyết áp phải duy trì thuốc vận mạch liều cao, hỗ trợ thở máy bảo vệ phổi, suy gan, suy thận tiến triển nhanh. Với tình trạng như vậy, nguy cơ tử vong là rất cao, nhưng với sự cố gắng của người bệnh, của thân nhân người bệnh, cùng các cán bộ y tế, bệnh nhân đã được rút ống thở, hồi phục các tạng suy, tình trạng dần ổn định.

"Quá kỳ diệu phải không mọi người. Những đôi mắt đỏ hoe, đôi bàn tay run run và cái ôm thật chặt, một hạnh phúc mới, tình yêu đã được đâm chồi chính từ nơi khó khăn nhất. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc”, một người bình luận về nội dung câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội.

Bác sĩ Nguyễn Thành Đô (người điều trị cho chú rể) cho biết, hiện bệnh nhân tỉnh táo, nói chuyện được, ăn thực phẩm loãng, có thể ra viện vài ngày tới. Khi chia sẻ với gia đình, bác sĩ biết Trung Hiếu dự định tổ chức đám cưới ngày 22/3 dương lịch nhưng bạo bệnh đổ xuống bất ngờ khiến mọi việc không thể diễn ra như dự kiến. "Khi được gia đình chia sẻ về câu chuyện lỡ dở đám cưới vì chú rể phải nhập viện, các bác sĩ đã quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ ngay tại viện để bệnh nhân, gia đình không cảm thấy bị thiệt thòi", bác sĩ Đô cho hay.

Hình ảnh cảm động của hai vợ chồng sau khi trao nhẫn cưới cho nhau. Ảnh: BSCC.

Hình ảnh cảm động của hai vợ chồng sau khi trao nhẫn cưới cho nhau. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Đô, để đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn trong phòng hồi sức, các điều dưỡng đã phải dọn sạch khu vực lưu bệnh nhân, đồng thời trang trí thêm bóng bay ngay trong phòng bệnh. “Tại đây, chú rể đã thực hiện nghi thức trao nhẫn cưới cho cô dâu trong sự chứng kiến của các bác sĩ và cha mẹ bệnh nhân. Dù đám cưới nhỏ gọn, không tiệc mừng nhưng điều hạnh phúc nhất là bệnh nhân được vui vẻ, bình phục nhanh hơn và nhận được nhiều lời chúc từ các khoa phòng”, bác sĩ Đô thông tin.

Lãnh đạo khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại khoa và bệnh viện, các bác sĩ luôn coi người bệnh như người thân trong gia đình, mong muốn đem lại hạnh phúc, không để ai phải thiệt thòi trong ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời. Vì lý do đó, khoa đã cùng gia đình bệnh nhân tổ chức một buổi lễ nhỏ, để ngay trên giường bệnh, những người trẻ yêu thương nhau, có thể trao chiếc nhẫn chứng giám hạnh phúc, khi thử thách sinh tử họ đã cùng nắm tay vượt qua.

Sau một tháng có tình một đêm với nữ đồng nghiệp, chàng trai gặp họa khi sắp tổ chức đám cưới
Sau chén rượu nồng, Hiếu cùng nữ đồng nghiệp vào nhà nghỉ và gần một tháng sau anh phải nhận trái đắng vì tin tưởng cô gái cùng cơ quan là "an toàn".

Quan hệ tình dục

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác