Mẹ làm nghề trang điểm hái ra tiền, mùa cưới bật khóc khi con hỏi: “Sao mẹ vào viện nhiều thế?”

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 30/11/2023 14:38 PM (GMT+7)

Từ một cô gái khỏe mạnh, với lịch trang điểm cho khách dày đặc quanh năm, bỗng một ngày Linh thấy mặt phù, mệt mỏi nên đến viện khám và nhận được tin như “sét đánh ngang tai”.

Nguyễn Thùy Linh (33 tuổi, ở Hà Nội) đã có chồng và hai con nhỏ. Bé đầu của Linh năm nay 10 tuổi, còn bé thứ hai vừa lên 4. Hơn 3 năm trước, gia đình Linh luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, bản thân cô có nghề nghiệp và thu nhập cao. Còn giờ đây, gia đình cô vẫn hạnh phúc nhưng những tiếng cười chẳng còn được thoải mái như xưa khi Linh bất ngờ mắc bệnh, một tuần đều đặn 3 lần đến viện chạy thận.

Khi chia sẻ về câu chuyện của mình, Linh nhiều lần quay mặt đi nơi khác để cố giấu đi những giọt nước mắt. Cuộc trò chuyện dù không dài nhưng nhiều lần Linh nói về nỗi ân hận khi chủ quan với sức khỏe của mình, để bây giờ cả chồng và con phải khổ theo.

Linh tâm sự, tốt nghiệp phổ thông, cô đi học nghề trang điểm, sau đó vài năm thì lập gia đình. Sau khi lấy chồng, sinh con, Linh vẫn theo đuổi đam mê “đi làm đẹp cho người khác”. Công việc của Linh rất thuận lợi khi nhu cầu trang điểm ngày càng nhiều, thậm chí vào mùa cưới cô như "hái ra tiền" khi làm không hết việc.

Công việc mang tới cho Linh sự đam mê, tiền bạc và hạnh phúc, nhưng cũng vì nó mà cô quên chăm sóc chính mình. Ảnh minh họa.

Công việc mang tới cho Linh sự đam mê, tiền bạc và hạnh phúc, nhưng cũng vì nó mà cô quên chăm sóc chính mình. Ảnh minh họa.

Mùa cưới có hôm tôi đi từ 2h sáng đến đêm muộn mới về. Bây giờ đám cưới đâu chỉ trang điểm cho cô dâu mà bao gồm cả gia đình, vì ai cũng muốn trong ngày trọng đại mình phải thật đẹp. Rồi khi mùa cưới đi qua, tôi lại nhận  trang điểm cho các nhóm chụp ảnh lưu niệm, kỷ yếu… Được đặt hàng liên tục, tiền kiếm được nhiều khiến tôi càng ham, không từ chối ai bao giờ. Không ngờ chính sự ham việc tưởng rằng rất chính đáng ấy lại là “kẻ thù” âm thầm tàn phá sức khỏe của tôi và khi nhận ra thì mọi thứ đã muộn”, Linh tâm sự.

Gần chục năm kiếm tiền quần quật không kể ngày đêm, có những hôm mệt mỏi, Linh phải nằm nghỉ tạm ngay ở nhà khách hàng. Đỡ mệt cô lại tiếp tục hoàn thành công việc. Rồi đến khi cơn mệt ngày càng nhiều, mặt phù lên, chân tay yếu, Linh mới đến bệnh viện khám. Người mẹ hai con lúc đó nghĩ rằng, chắc chỉ kiểm tra sơ sơ, chụp chiếu, xét nghiệm xong là về, và chiều sẽ đi trang điểm cho khách đang đợi.

Tôi vẫn nhớ như in hôm đó. Buổi sáng tôi được phát hiện bị cao huyết áp, dù mới 30 tuổi. Đầu giờ chiều có kết quả chụp chiếu, xét nghiệm, bác sĩ gọi tôi vào phòng đọc kết quả và nói, thận tôi mất chức năng hoàn toàn, suy thận giai đoạn cuối, chuẩn bị tinh thần để lọc máu (chạy thận) suốt đời. Nghe đến vậy tôi choáng váng, chồng tôi ngồi bên cạnh vừa đỡ, vừa động viên”, Linh kể lại.

Linh giờ đây chỉ biết tự trách bản thân đã ít quan tâm đến sức khỏe, dù có dấu hiệu cảnh báo. Ảnh: Lê Phương.

Linh giờ đây chỉ biết tự trách bản thân đã ít quan tâm đến sức khỏe, dù có dấu hiệu cảnh báo. Ảnh: Lê Phương.

Suốt thời gian dài chạy thận, Linh vẫn thắc mắc câu hỏi trong đầu: “Mình khỏe vậy sao lại suy thận giai đoạn cuối được?”. Trong quá trình điều trị, khi hỏi những người chạy thận khác, Linh mới nhận ra, làm việc lao lực, kèm theo bệnh lý tăng huyết áp nếu không được quản lý, dùng thuốc sẽ khiến cầu thận bị tổn thương dẫn đến suy thận.

Từ nhỏ tôi chưa bao giờ đi khám sức khỏe, chưa bao giờ đo huyết áp kể cả những khi mệt mỏi. Nghĩ lại tôi thấy ân hận vì nếu biết quan tâm tới bản thân hơn, khi hay mệt mỏi đi khám ngay thì tôi đã không hỏng thận”, Linh nói.

Sau 3 năm chạy thận, từ một cô gái xinh đẹp, làn da của Linh giờ nhợt nhạt, tay cũng nổi nhiều nốt u cục nhưng cô vẫn cố gắng bám trụ với nghề trang điểm. Cô không thể làm việc và kiếm tiền được như trước, mà chỉ nhận những mối quen ở gần, vừa làm vừa giữ sức khỏe.

Khi nói về gia đình trong những năm tháng mắc bệnh, Linh bật khóc nhớ đến những câu nói của chồng con. “Khi tôi mới đi chạy thận, con còn nhỏ nên ngây ngô hỏi mẹ: 'Mẹ ơi! Sao mẹ vào viện nhiều thế? Mẹ mệt lắm à?'. Rồi những khi thấy vợ buồn vì bệnh tật đã cướp đi bao dự định, hoài bão đang ấp ủ, chồng lại động viên: 'Anh sẽ cố gắng kiếm tiền dành dụm để cho em thay thận'... Mỗi khi mệt mỏi, tôi lại lấy câu nói của chồng, con làm động lực vươn lên và thầm biết ơn gia đình đã luôn ở bên, quan tâm, động viên dù tôi biết chặng đường phía trước còn dài, khi bệnh tật sẽ theo mình đến hết cuộc đời này”, Linh ngậm ngùi chia sẻ.

Bác sĩ Quốc cho biết, một số người có bệnh nền mạn tính phải lưu ý đến sức khỏe hai quả thận. Ảnh: Lê Phương.

Bác sĩ Quốc cho biết, một số người có bệnh nền mạn tính phải lưu ý đến sức khỏe hai quả thận. Ảnh: Lê Phương.

BSCK II Nguyễn Đăng Quốc, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thanh Nhàn cho hay, đây là trường hợp điển hình cho việc không khám sức khỏe, không quản lý bệnh mãn tính tốt (tăng huyết áp), cùng với tình trạng làm việc quá sức dẫn tới suy thận. Khi bệnh nhân vào viện, thận đã suy đến mức độ 5, mất hoàn toàn chức năng và bắt buộc phải lọc máu.

Bác sĩ Quốc cho biết, đặc điểm chung của những bệnh nhân trẻ suy thận mạn chính là sự chủ quan, bỏ qua triệu chứng âm thầm, khi có triệu chứng rõ ràng thì đã rất muộn. Để phát hiện bệnh thận sớm, bác sĩ Quốc cho rằng cần khám bệnh định kỳ, nhất là với người cao tuổi, người có bệnh lý chuyển hóa, người tăng huyết áp, đái tháo đường, trẻ sinh nhẹ cân và người trong gia đình có người thân mắc bệnh.

Cô gái vừa lấy chồng đã nhận tin thận hỏng, bác sĩ khuyên: Sống chậm lại, đừng bán rẻ sức khỏe để kiếm tiền
Hiện rất nhiều người trẻ vì chủ quan không đi khám định kỳ, đến khi bất ngờ phát hiện thì thận đã xơ teo, mất toàn bộ chức năng và phải chạy thận suốt...

Bệnh thận

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh suy thận