Người phụ nữ đi phẫu thuật cắt tử cung, cuối cùng lại mất 2 quả thận vào tay người này

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 23/11/2022 09:45 AM (GMT+7)

Một phụ nữ Ấn Độ đến phòng khám tư nhân để phẫu thuật cắt bỏ tử cung nhưng sau đó, cô phát hiện cả 2 quả thận của mình đã biến mất.

Trang tin Odditycentral từng đăng tải tin tức về một phụ nữ Ấn Độ nói rằng đã bị chồng đánh cắp một quả thận và bán kiếm lời. Mặc dù câu chuyện vẫn khiến không ít người nghi hoặc nhưng dù sao người phụ nữ trên cũng may mắn hơn so với trường hợp dưới đây khi đã bị cắt trộm 2 quả thận và giờ phải trải qua những tháng ngày sống với việc lọc máu.

Thực tế, từng có không ít người đến các phòng khám để cắt nội tạng và đem bán trên chợ đen. Tuy nhiên trường hợp của người phụ nữ sau lại là một câu chuyện đáng sợ hơn. 

Người phụ nữ thực hiện phẫu thuật cắt tử cung nhưng cuối cùng lại bị đánh cắp 2 quả thận. (Ảnh minh họa)

Người phụ nữ thực hiện phẫu thuật cắt tử cung nhưng cuối cùng lại bị đánh cắp 2 quả thận. (Ảnh minh họa)

Vào đầu tháng 9, Sunita Devi, 38 tuổi, sống tại quận Muzaffarpur, Bihar (Ấn Độ) được đưa đến Bệnh viện và Đại học Y khoa Sri Krishna (SKMCH) ở Muzaffarpur, vì tình trạng của cô bắt đầu xấu đi sau ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung trước đó. Các bác sĩ sau khi kiểm tra thông báo cho gia đình nữ bệnh nhân rằng cả hai quả thận của cô đã bị cắt bỏ và cô sẽ cần lọc máu suốt đời mới có thể duy trì sự sống.

“Các bác sĩ tại SKMCH đã giới thiệu Sunita đến Viện Khoa học Y tế Indira Gandhi, Patna để điều trị. Sau một thời gian điều trị, cô đã được gửi trở lại bệnh viện này. Vì Sunita không có thận nên nếu không chạy thận nhân tạo dù chỉ một ngày, cô ấy có thể chết”, bác sĩ BS Jha, giám đốc SKMCH, nói với tờ India Times.

Được biết trước đó, Sunita Devi từng đến một phòng khám tư nhân ở Bariyarpur để phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Tuy nhiên thay vì cắt tử cung, các bác sĩ ở đó đã cắt bỏ cả hai quả thận của cô và sau đó bỏ trốn.

Sau khi gia đình Devi đệ đơn khiếu nại, Pawan Kumar, chủ sở hữu Phòng khám Subhakant, và bác sĩ RK Singh, đã bị bắt giữ để điều tra. Cảnh sát phát hiện ra rằng phòng khám này không được đăng ký và trình độ của các bác sĩ cũng là giả mạo. 

Sunita Devi phải sống nhờ thận nhân tạo mới có thể duy trì sự sống.

Sunita Devi phải sống nhờ thận nhân tạo mới có thể duy trì sự sống.

Hiện tại, Sunita Devi - mẹ của 3 đứa con vẫn đang trong tình trạng nguy kịch nhưng cô đã làm đơn đăng ký yêu cầu ghép thận. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người cũng đang chờ đợi được ghép tạng như cô nên tương lai của Sunita Devi ra sao vẫn chưa rõ. Devi cũng kêu gọi Chính phủ Ấn Độ bắt những bác sĩ xấu xa phải trả giá cho những gì họ đã làm với cô.

“Tôi kêu gọi chính quyền bắt ngay lập tức vị bác sĩ đã cắt bỏ cả hai quả thận của tôi. Thận của anh ta nên được trao cho tôi để tôi có thể sống sót”, cô nói.

Cơ thể có 8 triệu chứng này nếu để lâu không đi khám, thận có thể không giữ được nữa
Nếu cơ thể có những biểu hiện dưới đây, rất có thể thận có vấn đề. Nếu chủ quan không khám sớm, để đến khi quá muộn thì có thể không giữ được thận...

Bệnh thận

HOÀNG DƯƠNG (Dịch từ Odditycentral)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện lạ thế giới