1h đêm em gái vợ sắp cưới gọi sang, tôi muốn điên khi nghe những tiếng thở dốc 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 18/11/2021 14:44 PM (GMT+7)

Hôm ấy tôi đang thức đêm làm dự án thì đột nhiên nhận được điện thoại của em gái Thúy. Nhìn đồng hồ đã là 1 giờ đêm rồi.

Tôi và Thúy yêu nhau được 7 tháng nay, chúng tôi dự định sang năm sẽ làm đám cưới. Thúy chính là vợ sắp cưới của tôi. Cô ấy là người con gái xinh đẹp, năng động, ăn nói khéo léo có duyên. Chỉ phải cái tính tình Thúy hơi nhõng nhẽo tiểu thư và luôn thích được bạn trai chiều chuộng. Tuy nhiên phụ nữ ai mà chẳng vậy, nhất là phụ nữ đẹp. Nên tôi cũng không tiếc bạn gái bất cứ thứ gì nếu nằm trong khả năng.

Song có một vấn đề khiến tôi rất khó chịu, hai đứa đã nhiều lần tranh cãi nhưng vẫn chẳng đi đến đâu. Đó là Thúy nhiều người bạn khác giới. Cô ấy thường xuyên nhắn tin nói chuyện và hẹn gặp họ. Chỉ là những tin nhắn giỡn đùa qua lại và những cuộc gặp ở quán ăn, quán cà phê bình thường nhưng là đàn ông thì ai cũng ghen tuông cả. 

Bực nhất là có lần đang hẹn hò thì Thúy bỏ rơi tôi vì một người bạn nam của cô ấy có chuyện buồn, muốn được tâm sự an ủi. Có lúc Thúy đi du lịch qua đêm cùng với 2 người đàn ông liền. Tôi trách mắng thì cô ấy bảo giữa họ là bạn bè trong sáng việc gì phải sợ. Nhiều chuyện như vậy xảy ra khiến tôi rất bức xúc và buồn bã. Song cũng chẳng làm gì được vì tôi yêu Thúy lắm không thể chia xa nổi.

Chỉ phải cái tính tình Thúy hơi nhõng nhẽo tiểu thư và luôn thích được bạn trai chiều chuộng. (Ảnh minh họa)

Chỉ phải cái tính tình Thúy hơi nhõng nhẽo tiểu thư và luôn thích được bạn trai chiều chuộng. (Ảnh minh họa)

Nhưng tôi vẫn thấy được an ủi vì Thúy công khai tôi là bạn trai chính thức. Cô ấy đã dẫn tôi về giới thiệu với bố mẹ và em gái. Hai bác rất quý tôi, em gái Thúy cũng coi tôi chẳng khác gì anh trai. Có lẽ Thúy tuổi trẻ ham chơi mà thôi, hơn nữa giữa họ cũng chưa có gì đi quá giới hạn. Sau này kết hôn sinh con, làm mẹ rồi thì Thúy sẽ chín chắn hơn.

Hôm ấy tôi đang thức đêm làm dự án thì đột nhiên nhận được điện thoại của em gái Thúy. Nhìn đồng hồ đã là 1 giờ đêm rồi. Tôi thắc mắc không hiểu có chuyện gì xảy ra. Nghe em gái Thúy thông báo mà tôi hốt hoảng. Em ấy bảo Thúy đột nhiên mệt lả ngất xỉu đi, giục tôi đến nhanh còn đưa cô ấy vào bệnh viện cấp cứu.

Hai chị em Thúy thuê chung một căn hộ 2 phòng ngủ. Mỗi người một phòng riêng. Cửa vừa mở, tôi hốt hoảng hỏi em ấy Thúy đâu thì em ấy lại ra dấu cho tôi im lặng.

Lúc này tôi biết là đã có chuyện xảy ra, em gái Thúy gọi tôi đến rõ ràng có mục đích khác. Khẽ khàng theo chân em ấy đến gần phòng ngủ của Thúy, đứng bên ngoài cách một cánh cửa đóng chặt... Tôi nghe rõ mồn một những tiếng cười đùa khúc khích, giọng nói nũng nịu hờn dỗi và cả những âm thanh thở dốc rên rỉ. Tôi chết lặng, cả người bủn rủn không đứng vững nổi. Rõ ràng cặp đôi bên trong đang có một cuộc ân ái nồng nhiệt mà người phụ nữ lại chính là bạn gái tôi!

Cả đêm ấy tôi thức trắng, sáng hôm sau Thúy xuất hiện trước cửa nhà tôi, khóc lóc cầu xin tha thứ. (Ảnh minh họa)

Cả đêm ấy tôi thức trắng, sáng hôm sau Thúy xuất hiện trước cửa nhà tôi, khóc lóc cầu xin tha thứ. (Ảnh minh họa)

Em gái Thúy để tôi ở lại, còn mình trở về phòng riêng đóng chặt cửa lại coi như không liên quan gì đến nữa. Tôi cứ đứng như trời trồng ở đó. Chẳng biết qua bao lâu thì cánh cửa mở ra, Thúy giật bắn người khi nhìn thấy tôi. Gã đàn ông bên trong cũng rất bất ngờ. Nhưng nhanh chóng gã cười nói một câu: “Gã bạn trai khờ đến tìm em kìa. Nhưng có vẻ như bây giờ em không lừa được anh ta nữa rồi nhỉ?”. Hắn ta chính là 1 trong những người bạn khác giới mà Thúy khẳng định họ trong sáng!

Quá nhục nhã ê chề, quá sốc và đau đớn, thậm chí tôi không còn sức lực để chất vấn chửi rủa hay làm gì Thúy cả. Chỉ biết quay người chạy một mạch về nhà như trốn chạy. Chẳng cần hỏi cũng biết tại sao em gái Thúy lại gọi tôi đến. Có lẽ em ấy thấy tôi quá ngu ngốc, yêu chị gái mình bất chấp tất cả, thấy tôi hiền lành ngu hết thuốc chữa nên thương tình nói cho tôi biết sự thật. Hẳn là gia đình và em gái Thúy cũng không đồng tình với cách cư xử của cô ấy. 

Cả đêm ấy tôi thức trắng, sáng hôm sau Thúy xuất hiện trước cửa nhà tôi, khóc lóc cầu xin tha thứ. Cô ấy bảo tất cả chỉ vì ham chơi mải vui chứ người cô ấy yêu vẫn là tôi. Bây giờ Thúy sẽ nghe lời tôi, kết hôn sinh con và sống yên phận vun vén cho gia đình. Nhìn người phụ nữ mình yêu khóc lóc thê thảm mà tôi lại thấy mủi lòng. Tôi có nên tha thứ cho cô ấy không? Liệu Thúy có làm được như những gì mình hứa?

Vợ sắp cưới đi công tác về, tôi rụng rời thấy một vật khủng khiếp trong hành lý rơi ra
Nhưng có một món đồ trong đám quần áo của cô ấy rơi ra khiến tôi rụng rời chân tay. Đó là 1 chiếc quần lót của đàn ông, đã được sử dụng chứ không phải...

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự