Bỏ vợ già lấy gái trẻ, tân hôn xong tôi phát điên nghe tiếng rên rỉ trong nhà tắm 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 10/04/2022 09:30 AM (GMT+7)

Đêm tân hôn, tôi sung sướng ngất ngây vì được vợ chiều chuộng. Cô ấy chuẩn bị rất chu đáo, mặc chiếc váy ngủ cực kỳ gợi cảm, ngọt ngào nũng nịu sà vào lòng tôi.

Nghe audio
0:00
0:00

48 tuổi tôi ly hôn vợ. Hai vợ chồng bằng tuổi, có cháu nội lên 3 rồi. Biết rằng mọi người sẽ xì xào bàn tán nhưng cả đời vất vả làm lụng, tới tầm này tôi muốn sống cho bản thân mình hưởng thụ cuộc đời. Bao nhiêu năm lo cho gia đình vợ con, hiện tại xây dựng được một cơ ngơi rực rỡ, chẳng ai có quyền cấm tôi sống vì bản thân!

Sau ly hôn 3 tháng, tôi không chờ được nữa, lập tức làm đám cưới với người tình trẻ. Vợ mới của tôi chỉ 25 tuổi, chúng tôi đã quen và yêu nhau từ khi tôi chưa ly hôn. Tôi thương xót muốn cho cô ấy danh phận đàng hoàng nên gạt bỏ dư luận và sự trách móc của con cái để ly hôn. 

Vợ mới của tôi chỉ 25 tuổi, chúng tôi đã quen và yêu nhau từ khi tôi chưa ly hôn. (Ảnh minh họa)

Vợ mới của tôi chỉ 25 tuổi, chúng tôi đã quen và yêu nhau từ khi tôi chưa ly hôn. (Ảnh minh họa)

Số tài sản của mình tôi chia làm 10 phần, cho hai đứa con mỗi đứa một phần, cho vợ cũ 1 phần, còn lại 7 phần tôi giữ cho mình và vợ mới. Bây giờ tôi già cả rồi không còn xông pha được như xưa nữa nên phải có nhiều tiền thì mới lo được cho cô ấy cuộc sống tốt. Vợ cũ và hai đứa con tôi căm hận lắm, họ bảo tôi cố tình tẩu tán tài sản, vơ vét hết mang đi sống với vợ trẻ. Nhưng tôi chẳng quan tâm, tuyên bố từ mặt luôn mấy người họ.

Trong đám cưới của tôi, mấy đứa con không đến dự. Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của tôi và vợ mới. Tôi mua một căn hộ chung cư sang trọng làm tổ ấm cho hai vợ chồng. 

Đêm tân hôn, tôi sung sướng ngất ngây vì được vợ chiều chuộng. Cô ấy chuẩn bị rất chu đáo, mặc chiếc váy ngủ cực kỳ gợi cảm, ngọt ngào nũng nịu sà vào lòng tôi. Sau giây phút thăng hoa, tôi mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. 

Lát sau thấy lạnh mà tỉnh dậy, không có vợ nằm bên cạnh, cô ấy đi đâu cũng chẳng đắp chăn lại cho chồng. Tôi xỏ dép đi ra ngoài tìm vợ. Phát hiện cửa nhà tắm có ánh điện hắt ra, tôi nghĩ cô ấy đang ở trong đó. Đang định lên tiếng gọi thì tôi sững người khi nghe được những âm thanh nhạy cảm từ bên trong vọng ra. 

Đó là những tiếng rên rỉ thở dốc của vợ tôi. Cô ấy làm gì trong đó? Chưa hết, tôi còn nghe được tiếng vợ nỉ non: “Bao giờ em mới được gặp anh? Em nhớ anh lắm…”.

Tôi lập tức đá cửa xông vào thì phải tức muốn ngất đi khi chứng kiến cảnh tượng bên trong. Vợ tôi trần trụi không mảnh vải che thân đang gọi video chat sex với một gã đàn ông nào đó. Ở bên đầu dây kia, hắn ta thấy tôi xuất hiện thì lập tức tắt cuộc gọi. 

Tôi quăng cho vợ mấy cái bạt tai, gào lên chất vấn tại sao lại làm như vậy. Tôi đối xử với cô ta chưa đủ tốt hay sao, mà còn cắm sừng lên đầu tôi, hơn nữa lại còn trong đêm tân hôn khi hai vợ chồng vừa mới ân ái xong. 

Vợ khóc lóc xin lỗi, kể rằng đó là người tình cũ, họ qua lại với nhau trước khi gặp tôi. Đêm nay vì bị gã dụ dỗ nên cô ta mới làm ra hành động đó. Dù cay cú vô cùng nhưng tôi cũng không thể giữ lại người vợ hư thân mất nết như thế được. Tôi chỉ thẳng tay bắt cô ta dọn đồ ra khỏi nhà ngay lập tức. 

Bây giờ tôi mới thấy thèm cuộc sống êm đềm cả nhà vui vầy bên nhau như khi trước. (Ảnh minh họa)

Bây giờ tôi mới thấy thèm cuộc sống êm đềm cả nhà vui vầy bên nhau như khi trước. (Ảnh minh họa)

Không lay chuyển được tôi, vợ cười khẩy tuôn một tràng khiến tôi xây xẩm mặt mày:

- Vốn tôi định chia tay anh ta nhưng thấy anh trên giường kém cỏi quá, mà tôi vẫn trẻ trung mơn mởn thế này. Anh thử nghĩ xem tôi cũng cần tìm một người khác bù đắp thiệt thòi cho mình chứ? Có trách thì hãy trách anh già rồi mà còn ham lấy vợ trẻ, không biết lượng sức mình! Dù sao cũng cảm ơn anh vì một nửa tài sản, tôi có thể vô ưu vô lo rồi!

Nói xong cô ta lập tức thu đồ đi mất hút. Để lấy lòng vợ trẻ nên trước đám cưới tôi đã sang tên cho cô ta hẳn một nửa số tài sản mình có. Làm sao mà đòi lại được! Ê chề nhục nhã, tiền chẳng còn bao nhiêu, nghĩ tới những lời cô ta nói trước khi rời đi mà tôi muốn lên cơn đau tim.

Tôi nhớ vợ cũ, nhớ hai đứa con và cả cháu nội. Bây giờ tôi mới thấy thèm cuộc sống êm đềm cả nhà vui vầy bên nhau như khi trước. Sau đó tôi đã về xin lỗi thì nhưng vợ cũ nhất định không chịu, con cái cũng lạnh thờ ơ chẳng quan tâm đến bố. Xin hãy cho tôi lời khuyên để vợ cũ tha thứ cho mình. 

3 năm giữ cho vợ chờ đám cưới, sau đêm tân hôn tôi phải nằm viện 1 tuần trời 
Vừa sau đêm tân hôn thì nhập viện, ai nghe được câu chuyện đó chắc chắn cũng đều liên tưởng đủ kiểu. Tôi có khổ mà không nói nên lời.

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự