Người yêu về ra mắt, thấy con mèo bị chết, hàng xóm tiết lộ sự thật làm tôi ngã ngửa

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 01/09/2021 14:38 PM (GMT+7)

Người yêu tôi nổi tiếng ngoan hiền nhưng sau buổi ra mắt, tôi đột nhiên có cái nhìn khác về em.

Vốn là một người cầu toàn, tôi luôn tâm niệm bạn gái của mình phải là một người không chỉ xinh đẹp bề ngoài, còn là người đẹp nội tâm, sống bao dung nhân hậu, biết yêu thương và hết lòng vì người khác. Không chỉ là người yêu, khi cưới về sẽ làm vợ, làm dâu nên tôi càng kì vọng vào người mà tôi sẽ chọn.

Vậy nên, cho đến 30 tuổi, tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai dù công danh sự nghiệp đã đủ đầy, tiền bạc không còn là vấn đề tôi phải lo nghĩ. Những cô gái đến với tôi rất nhiều, nhưng tình yêu đối với tôi là thứ thiêng liêng. Những người chỉ vì tôi có ngoại hình, vì tôi có tiền, có sự nghiệp mà theo tôi, tôi sẽ bỏ qua.

Tôi cũng không muốn tán tỉnh chơi bời, chỉ nói yêu đương với mối quan hệ nào mà tôi xác định. Vậy nên nhiều người nghĩ tôi khó tính, kén cá chọn canh, thậm chí có người nghĩ tôi thuộc giới tính thứ ba. Lâu dần, chuyện mai mối cho tôi cũng không còn nữa. Bạn bè cũng chán cảnh cứ đưa người này người kia đến thì tôi lại chê bai.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2021/images/2021-08-30/dua-nguoi-yeu-ve-ra-mat-thay-con-meo-bi-chet-hang-xom-tiet-lo-su-that-lam-toi-nga-ngua-ra-mat-1630318103-46-width660height440.jpg /br /
Được gần 1 năm yêu nhau mặn nồng, tôi quyết định đưa em về ra mắt bố mẹ mình. (Ảnh minh họa)

 Tôi cũng không muốn tán tỉnh chơi bời, chỉ nói yêu đương với mối quan hệ nào mà tôi xác định. (Ảnh minh họa)

Bản thân tôi cũng không thích chuyện mối lái, tin rằng tình yêu phải là thứ tình cảm tự nhiên đến hoặc do mình tìm mà có. Tôi không thích bất cứ một sự sắp đặt nào vậy nên nhiều người đã phật ý khi giới thiệu cho tôi. Mãi đến tuổi 32, người ta con cái đề huề, tôi vẫn là một chàng độc thân.

Cho đến một ngày, tôi gặp em trong bữa tiệc sinh nhật của bạn, tôi đã bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài hiền dịu, nụ cười như tỏa nắng. Nhìn thôi đã khiến tôi nghĩ đây là chân mệnh của đời mình. Và rồi, tôi quyết định thử đặt vận may vào cô gái này, có thể cô ấy sẽ là người bạn đời tôi kiếm tìm bấy lâu nay.

Biết em có công việc đàng hoàng, học thức cao, tôi càng tin tưởng em sẽ là người yêu ngoan hiền, là người vợ biết ứng xử. Suốt mấy tháng trời, tôi tìm mọi cách để tán tỉnh em. Việc xin số quả không dễ dàng bởi em có quá nhiều người đàn ông tán tỉnh theo kiểu đó. Tôi phải huy động nhiều mối quan hệ mới có thể xin được số của em.

Sau nhiều ngày nhắn tin không có hồi đáp, tôi cũng đã nhận được câu trả lời. Vận dụng mọi kĩ năng ngôn ngữ và tài năng khiến con gái điêu đứng của mình, tôi và em đã có những cuộc nói chuyện qua điện thoại vô cùng thoải mái, vui vẻ. Tôi nhận ra em bắt đầu cảm tình với tôi.

Người đàn ông có vật chất như tôi không ngại đầu tư những món quà đắt giá. Người như em phải được khoác lên mình những bộ trang phục đẹp. Và thật không ngờ, những bộ đồ tôi mua cho em đều khiến em rất hài lòng. Mặc lên người, gửi ảnh cho tôi, đó là cách em làm, khiến tôi bị choáng ngợp.

Người yêu về ra mắt, thấy con mèo bị chết, hàng xóm tiết lộ sự thật làm tôi ngã ngửa - 2
Được gần 1 năm yêu nhau mặn nồng, tôi quyết định đưa em về ra mắt bố mẹ mình. (Ảnh minh họa)

Hơn 6 tháng chinh phục, cuối cùng tôi cũng có được trái tim của em. Em nói chuyện vui vẻ, nhiệt tình và thường xuyên nhắn tin hỏi han tôi, còn nói nhớ tôi. Vậy là tôi đã thành công bước đầu. Em cũng là người khá chu đáo, nhẹ nhàng. Em nói mình rất thích động vật nên trong nhà nuôi khá nhiều mèo, chó. Đấy là tôi nghe em nói vậy nên càng cảm thấy thích thú em hơn.

Được gần 1 năm yêu nhau mặn nồng, tôi quyết định đưa em về ra mắt bố mẹ mình. Nhìn cách em ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng toát lên sự xinh đẹp đằm thắm, tôi hài lòng lắm. Gặp bố mẹ tôi, em đon đả lễ phép, thể hiện tài ăn nói của mình. Ai cũng khen chúng tôi là một cặp trai tài gái sắc.

Buổi ra mắt vô cùng tốt đẹp, tôi đã nghĩ em là nàng dâu tương lai bà bố mẹ tôi sẽ chọn. Nhưng lúc em chặt gà trong bếp, tôi có chút hơi hoảng.

Nhìn cô tiểu thư nhẹ nhàng vung từng nhát dao gãy cả thớt, tôi run quá. Ngại bố mẹ đánh giá, tôi nhận đó là do mình làm khiến mẹ tôi được mẻ cười vì bà nghĩ, tôi từ bé giờ chưa làm mấy việc đó nên chặt gà lần đầu sai sót cũng là chuyện đương nhiên.

Hôm đó, em chào hỏi bố mẹ tôi rồi đi, tôi phát hiện con mèo ở nhà mình chết ở vệ ngõ. Tôi tưởng nó ăn phải thứ gì liền hỏi bà hàng xóm. Không ngờ, câu trả lời của bà khiến tôi tái mặt. Bác hàng xóm bảo thấy bạn gái tôi lúc ra ngõ chơi bị con mèo quấn lấy chân nên đã đã nó một cái mạnh, con mèo bay vào bờ tường và… chết.

Người yêu về ra mắt, thấy con mèo bị chết, hàng xóm tiết lộ sự thật làm tôi ngã ngửa - 3
Tôi bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về người yêu thì phát giác, em không phải cô tiểu thư ngoan hiền như tôi nghĩ.
(Ảnh minh họa)

Tôi không tin nổi câu chuyện bác thuật lại nhưng chợt nhớ ra, nhà có lắp camera từ ngõ vào, tôi vội lao vào nhà xem. Trời ơi, tất cả là sự thật. Bắt đầu nghĩ lại mọi việc, tôi hơi rùng mình.

Người yêu tôi nói em rất yêu thương động vật, trong nhà nuôi rất nhiều mèo nhưng em lại có thể đá chết một con mèo. Lẽ ra người yêu động vật như vậy khi mèo quấn chân phải lấy làm thích thú, vui vẻ, đằng này? Nghĩ lại lúc em chặt gà, tôi hơi hoang mang. Liệu vẻ ngây thơ, dịu dàng, tiểu thư có là thật, những gì em nói với tôi về em có phải là lời dối trá?

Tôi bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về người yêu thì phát giác, em không phải cô tiểu thư ngoan hiền như tôi nghĩ. Những buổi tối em nói ở nhà đọc sách nhưng thực chất là đi bar cùng bạn bè. Những câu chuyện nuôi mèo, yêu động vật thật ra chỉ là bịa đặt. Công việc cũng chỉ bình thường, không phải là công việc gì cao siêu như em nghĩ. Vậy, em có động cơ khi tiếp cận tôi, hoặc đã biết rõ tôi là người như thế nào nên mới tính toán?

Không đợi được lâu, tôi quyết định ba mặt một lời với em thì nhận được câu trả lời không chối cãi. “Em yêu anh, thực sự yêu anh nên em mới làm như vậy, em không hề có ý gì ngoài ra, không phải vì tiền bạc của anh mà mưu tính. Anh phải tin vào con tim mình chứ?

Người phụ nữ như anh muốn thực sự trên thế gian này không tồn tại đâu, chỉ có ở trong phim thôi, đừng tìm nữa. Nếu anh thực sự yêu em, hãy cho em cơ hội, em sẽ làm một người yêu, một người vợ và con dâu tốt”.

Lời cô ấy nói khiến tôi có chút lay động. Tôi đang thực sự rất phân vân, không biết có thể tiếp tục tình yêu này?

Vào khách sạn với người yêu cũ, lúc trả phòng tôi chết đứng nghe lễ tân tươi cười thông báo
Sau cuộc gặp mặt kéo dài 3 tiếng ấy, tôi ra về trước còn còn anh ta mệt nên nằm ngủ lại. Bình thường đều là anh ta trả tiền phòng, tất nhiên rồi. Song...

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự