Nhìn thấy cảnh hàng xóm cô độc lúc về già, chúng tôi quyết định tặng nhà cho vợ chồng con gái

Ngày 24/10/2024 18:39 PM (GMT+7)

Mấy người hàng xóm cho rằng con rể tôi có lòng tham nên khi bố mẹ cho đất mới chịu về sống cùng. Không cẩn thận sang nhà đất cho các con rồi, chúng tôi có thể bị đuổi ra đường bất kỳ lúc nào.

Bên cạnh nhà tôi có bác hàng xóm tên Tâm, vợ chồng bác là những người trí thức nên đầu tư cho 3 đứa con ăn học đâu ra đấy. Một đứa con trai đi du học và làm việc luôn ở nước ngoài, nghe nói lương tháng cao lắm và tháng nào cũng gửi thuốc bổ, tiền về biếu bố mẹ. Còn 2 người con gái lấy chồng xa nhưng kinh tế cũng rất khá.

Trong làng tôi, ai cũng ngưỡng mộ những đứa con thành đạt của bác Tâm và mọi người luôn nhắc nhở con cái lấy đó làm gương để học theo.

2 bác ấy đều có tiền lương hưu, tháng nào con cái cũng gửi tiền về biếu nữa, cả làng tôi không ai sống sung sướng như các bác ấy. Ở cái tuổi của bác Tâm, nhiều người còn phải ra đồng làm ruộng hay ngồi chợ bán mớ rau, còn bác ấy có người giúp việc cơm bưng nước rót tới tận miệng.

Bác Tâm có 2 người con gái lấy chồng xa nhưng điều kiện kinh tế rất tốt. (Ảnh minh họa)

Bác Tâm có 2 người con gái lấy chồng xa nhưng điều kiện kinh tế rất tốt. (Ảnh minh họa)

3 tuần trước, bác Tâm bị ốm nặng, tôi qua thăm và động viên bác ấy chịu khó ăn để nhanh khỏi bệnh. Thế nhưng tinh thần bác suy sụp lắm, bác bảo:

“Từ ngày con trai lấy vợ đến nay đã là 9 năm rồi mà con chưa về quê thăm mẹ lần nào. Mỗi lần nhắc con đưa gia đình về quê chơi thì con đều nói công việc bận rộn, không thể về được và hỏi mẹ cần bao nhiêu tiền cứ nói.

Tôi già rồi, ăn uống được mấy mà cần gì nhiều tiền, tôi chỉ cần có con cháu ở bên cạnh những năm cuối đời. Vậy mà không con nào đáp ứng được nguyện vọng của tôi.

2 đứa con gái thì cả tháng mới gọi điện cho mẹ được một lần, hơn 1 năm nay chưa về thăm tôi. Năm nay giỗ ông nhà tôi chỉ có tôi với người giúp việc, các con không về. Nếu biết có ngày này, tôi không khuyến khích con đi du học nữa, lôi kéo các con về gần nhà để tuổi già có chỗ nương tựa”.

Nghe lời tâm sự của bác Tâm mà tôi giật mình nghĩ về vợ chồng tôi. Năm nay chúng tôi ngoài 60 tuổi, có một đứa con gái lấy chồng xa và tương lai có lẽ sẽ cô độc một mình như bác Tâm.

Trở về nhà, tôi kể chuyện bác Tâm cho chồng nghe. Anh ấy nói:

“Mấy lần bác Tâm ốm đau đi viện đều nhờ anh đưa đi bệnh viện, anh cũng nhìn thấy tương lai của vợ chồng mình như thế rồi. Nhiều đêm suy nghĩ mà anh chưa biết phải làm sao cho hợp lý nữa?”.

Nghe lời tâm sự của bác Tâm mà tôi giật mình nghĩ về vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa)

Nghe lời tâm sự của bác Tâm mà tôi giật mình nghĩ về vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi bảo:

“Nhà bà thông gia có 3 đứa con sống gần bên cạnh, nếu một đứa con ở xa họ cũng chẳng níu kéo làm gì. Hiện tại, vợ chồng con gái đang phải đi thuê nhà trọ, em nghĩ chúng ta cho đất các con, chắc chắn con rể sẽ vui vẻ về sống với bố mẹ vợ”.

Nghe vợ phân tích thấy hợp lý, chồng tôi liền đồng ý ngay, anh gọi điện cho con rể và thăm dò ý kiến của các con xem thế nào. Vợ chồng tôi từng nhiều lần gọi các con về sống cùng cho vui cửa vui nhà và tuổi già có chỗ nương tựa nhưng luôn thất bại.

Lần này chúng tôi quyết định cho đất vợ chồng con gái ngay khi chuyển về sinh sống thì con rể đồng ý.

Mấy người hàng xóm cho rằng con rể tôi có lòng tham nên khi bố mẹ cho đất mới chịu về sống cùng. Không cẩn thận sang nhà đất cho các con rồi, chúng tôi có thể bị đuổi ra đường bất kỳ lúc nào.

Tôi lại không cho là thế, bản chất của con rể rất hiền, chăm chỉ làm ăn và quý mến bố mẹ vợ. Có lẽ con không muốn sống cảnh ở rể và bị phụ thuộc nên chưa muốn về ngoại sống. Nhưng khi đã cho đất, các con quyết định về ngay, tôi cho rằng các con cũng có ý muốn về sống với chúng tôi từ lâu rồi mà chưa được tự chủ trong ngôi nhà nên mới chần chừ.

Sự rộng lượng, phóng khoáng của vợ chồng tôi sẽ giúp tuổi già của chúng tôi được tươi sáng và được các con kính trọng hơn. Còn chúng tôi cứ lo con cái bán nhà đuổi ra đường thì sao con nào dám tận tâm chăm sóc bố mẹ.

Vợ vừa sinh con thì nhận được 100 triệu từ người lạ, sau đó tôi ngã quỵ trước bí mật động trời về đứa trẻ
Trong lúc đứng đợi ngoài phòng sinh, điện thoại của vợ được tôi đang cầm trên tay bỗng nhận thông báo biến động từ tài khoản ngân hàng với số tiền...

Tâm sự bà bầu

Theo Phương Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự