Cả làng bắt cá chép đỏ tiễn Táo quân đi chầu

Ngày 21/01/2014 15:16 PM (GMT+7)

Những ngày sát Tết ông Công, ông Táo, tại làng nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), người người, nhà nhà tất bật tát ao, bắt cá chép đỏ để làm "phương tiện" cho ông Táo về chầu trời.

Cả làng bắt cá chép đỏ tiễn Táo quân đi chầu - 1

Những thương lái từ các huyện và tỉnh "hàng xóm" cũng đổ về đây mua cá về bán 

Cả làng bắt cá chép đỏ tiễn Táo quân đi chầu - 2

Anh Hiệp cho biết, những ngày này, dân Thủy Trầm lao động hết công suất. Trung bình mỗi hộ có thể thu về 100 - 200 triệu đồng cho mỗi vụ cá chép đỏ.

Cả làng bắt cá chép đỏ tiễn Táo quân đi chầu - 3

Thương lái từ các tỉnh như: Hà Nội, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên dùng ô tô chuyên dụng với bể sục oxy để vận chuyển

Cả làng bắt cá chép đỏ tiễn Táo quân đi chầu - 4

Về Thủy Trầm những ngày này, đâu đâu cũng đầy ắp tiếng cười vì cá đánh lên được bao nhiêu đều được thương lái mua hết 

Cả làng bắt cá chép đỏ tiễn Táo quân đi chầu - 5

Theo Xuân Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày ông Công ông Táo