Đồng đội, người thân khóc nghẹn trong đám tang chiến sĩ cảnh sát PCCC

Ngày 20/03/2018 13:50 PM (GMT+7)

Người thân cùng đồng đội khóc nghẹn trong giây phút tiễn đưa chiến sỹ cảnh sát PCCC Chử Văn Khánh hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ cứu người trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ.

Đồng đội, người thân khóc nghẹn trong đám tang chiến sĩ cảnh sát PCCC - 1

Sáng ngày 20/3, lễ viếng chiến sỹ Chử Văn Khánh hi sinh sau vụ va chạm giữa xe cứu hỏa và xe khách trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã được cử hành, rất đông cán bộ chiến sĩ, cùng người thân đã tới viếng và tiễn đưa người chiến sĩ hi sinh khi tuổi đời còn quá trẻ.

Đồng đội, người thân khóc nghẹn trong đám tang chiến sĩ cảnh sát PCCC - 2

 Lễ viếng và truy điệu chiến sĩ Chử Văn Khánh được tổ chức hồi 9h - 12h ngày 20/3/2018 tại nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai. Lễ viếng và an táng được tổ chức vào lúc 13h15 tại Nghĩa trang nhân dân xã Vạn Phúc

Đồng đội, người thân khóc nghẹn trong đám tang chiến sĩ cảnh sát PCCC - 3

 Trong buổi chiều 19/3, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cũng đã tổ chức thăng cấp bậc hàm trước thời hạn cho chiến sĩ Chử Văn Khánh từ Trung sĩ lên Thượng sĩ.

Đồng đội, người thân khóc nghẹn trong đám tang chiến sĩ cảnh sát PCCC - 4

 Lễ tang chiến sĩ Chử Văn Khánh diễn ra trong niềm thương xót người lính ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Đồng đội, người thân khóc nghẹn trong đám tang chiến sĩ cảnh sát PCCC - 5

 Các đơn vị Phòng cháy chữa cháy từ nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng có mặt tại nhà tang lễ để làm lễ truy điệu người đồng đội.

Đồng đội, người thân khóc nghẹn trong đám tang chiến sĩ cảnh sát PCCC - 6

Chử Văn Khánh là chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PC&CC số 12 - Cảnh sát PC&CC Thành phố Hà Nội. Anh là con út trong gia đình có 4 chị em. Người thân của Khánh cho biết, từ ngày bé Khánh đã mong ước đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân để cứu người.

Đồng đội, người thân khóc nghẹn trong đám tang chiến sĩ cảnh sát PCCC - 7

Đồng đội và người thân như ngã quỵ khi biết tin chiến sĩ Chử Văn Khánh là một trong những người bị nạn và tử vong sau vụ tai nạn đáng tiếc nói trên.

Đồng đội, người thân khóc nghẹn trong đám tang chiến sĩ cảnh sát PCCC - 8

 Người nhà bật khóc trong giờ phút xúc động tiễn đưa Khánh.

Đồng đội, người thân khóc nghẹn trong đám tang chiến sĩ cảnh sát PCCC - 9

Những vòng hoa trắng tiễn đưa Khánh 

Đồng đội, người thân khóc nghẹn trong đám tang chiến sĩ cảnh sát PCCC - 10

 Sự ra đi của Thượng sĩ Chử Văn Khánh là niềm tiếc nuối vô hạn của người thân, bạn bè và đồng đội.

Trước đó, vào khoảng 16h30 chiều 18/3, tại Km 192 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (huyện Thường Tín, Hà Nội). Sau vụ tai nạn,  PCCC Chử Văn Khánh tử vong, 7 người bị thương. Trong đó, 4 cán bộ chiến sỹ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 12 (PCCC số 12), thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe chữa cháy đang được giao nhiệm vụ đi cứu hộ, cứu nạn một vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và phải di chuyển ngược chiều trên cao tốc để kịp đến hiện trường. Tuy nhiên khi xe cứu hỏa đi tới Km 192 thì bất ngờ bị xe khách 45 chỗ chạy hướng ngược lại tông trực diện.

Mẹ chiến sĩ cảnh sát tử vong: Cái ôm của con vẫn còn ấm, mà nay con đã ra đi
Cách đây vài hôm về thăm mẹ, Khánh ôm lấy mẹ và hẹn ngày về, vậy mà hôm nay Khánh đã mãi mãi ra đi.
Theo Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vụ xe cứu hỏa đi ngược chiều đâm xe khách