Hai người đàn ông miền Tây đặt tên cho con vô cùng lạ lùng, lý do đằng sau gây bất ngờ

NGỌC HÀ - Ngày 06/06/2022 16:20 PM (GMT+7)

“Cuộc đời tôi sống trong khổ sở nên luôn mong các con trở thành nam sinh, nữ sinh được ăn học đến nơi đến chốn, trở thành người có địa vị trong xã hội như kỹ sư, bác sĩ. Vậy mà lớn lên không có đứa nào làm tôi toại nguyện", người đàn ông tâm sự.

Ít ai biết rằng nếu ở Lạc Dương (Lâm Đồng) có một địa phương chuyên đặt tên con gắn liền với ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc thì miền Tây Nam bộ lại đặt tên con theo kiểu… tây. Đó là những cái tên chứa đựng bao ước mơ giản dị của người nông dân chân chất và thật thà.

Không muốn giải thích tên vì… mệt

Đến thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng hỏi thăm gia đình ông Trịnh Văn Mỉnh ai cũng biết. Bởi họ có 2 cô con gái sinh đôi mang cái tên gắn liền với nước Nga: Trịnh Thị Vol Ga và Trịnh Thị Lin Ca.

Ông Mỉnh cho biết cả hai cái tên này đều do ông ngoại đặt cho cháu. Theo đó Vol Ga là tên của dòng sông ở miền tây nước Nga và là con sông dài nhất châu Âu. Còn Lin Ca là tên một tác phẩm văn học của Nga mà ông ngoại say mê khi học tập ở nơi này.

“Cha vợ tôi sợ các con không biết tiếng nước ngoài nên đã viết một mảnh giấy ghi rõ tên cháu là Trịnh Thị Volga và Trịnh Thị Linca. Vậy mà khi làm giấy khai sinh, vợ tôi đọc chệch thành ra giấy khai sinh mang hai cái tên Trịnh Thị Ka và Trịnh Thị Ra. Tây không ra tây, ta chẳng ra ta, tôi phải đi làm lại nhưng cán bộ vẫn ghi tách rời thành Trịnh Thị Vol Ga và Trịnh Thị Lin Ca, không như ý ông ngoại”, ông Mỉnh chia sẻ.

Khi làm giấy khai sinh, vợ tôi đọc chệch thành ra giấy khai sinh mang hai cái tên kỳ cục Trịnh Thị Ka và Trịnh Thị Ra. Tây không ra tây, ta chẳng ra ta, tôi phải đi làm lại nhưng cán bộ vẫn ghi tách rời thành Trịnh Thị Vol Ga và Trịnh Thị Lin Ca, ông Mỉnh nói.

"Khi làm giấy khai sinh, vợ tôi đọc chệch thành ra giấy khai sinh mang hai cái tên kỳ cục Trịnh Thị Ka và Trịnh Thị Ra. Tây không ra tây, ta chẳng ra ta, tôi phải đi làm lại nhưng cán bộ vẫn ghi tách rời thành Trịnh Thị Vol Ga và Trịnh Thị Lin Ca", ông Mỉnh nói.

Vol Ga và Lin Ca chào đời được một tháng thì ông ngoại mất. Sau đó, hàng xóm đến thăm đẻ đều thắc mắc về hai cái tên. Ông Mỉnh giải thích mãi chẳng được nên đành ghi tên hai con dán trước cửa buồng để mọi người vào đọc cho đúng.

Chị Lin Ca cho hay, hồi đi học bạn bè lẫn thầy cô thấy tên chị lạ nên vặn vẹo đủ điều. Chị phải giải thích cho mọi người hiểu về ý nghĩa cái tên của mình. Do vậy chị luôn ước ao quay trở về quá khứ để được cha mẹ đặt cho một cái tên bình thường như bao người Việt Nam khác.

Người đàn ông đặt tên 3 con vô cùng độc lạ

Tại Lai Vung (Đồng Tháp) có người đàn ông tên Huỳnh Trung Cang đặt tên con bằng tiếng Anh rất lạ lùng: Huỳnh School Boy, Huỳnh Two School Boy và Huỳnh Tree School Boy. Ông từng tâm sự hồi nhỏ dù nhà nghèo nhưng vẫn được cha mẹ cho đi học. Một thời gian sau, cuộc sống gia đình khó khăn, đường học của ông buộc phải dừng lại.

Đến khi lớn lên, ông Cang quần quật kiếm sống mưu sinh. Bởi thế ông luôn ấp ủ về giấc mơ được học cao và đỗ đạt. Ông đã gửi trọn tất cả hoài bão tuổi trẻ vào những đứa con của mình. Ông dự định đặt con trai là Schoolboy có nghĩa là nam sinh, còn con gái Schoolgirl là nữ sinh. Theo thứ tự sinh trước sau, ông thêm tên lót bằng chữ số đếm two (2), three (3)…

“Khi làm giấy khai sinh, cán bộ tư pháp viết lộn chữ Schoolboy thành School Boy khiến nó trở nên khó hiểu và không còn ý nghĩa như những gì tôi gửi gắm. Trớ trêu hơn, đến đứa thứ 3, tôi muốn đặt tên con là Huỳnh Three Schoolboy thì họ lại viết thành Huỳnh Tree School Boy. Thế là số ba – Three lại biến thành cái cây – Tree”, ông Cang bộc bạch.

Một nam sinh tên Mai Thành Triệu Phú từng gây sốt mạng xã hội.

Một nam sinh tên Mai Thành Triệu Phú từng gây sốt mạng xã hội.

Khi vợ ông Cang sinh người con thứ tư, công an huyện Lai Vung đã mời ông lên để nói chuyện về cách đặt tên lạ lùng như thế. Để tránh mọi chuyện trở nên rắc rối, ông đã không đặt tên con theo kiểu của riêng mình nữa.

“Cuộc đời tôi sống trong khổ sở nên luôn mong các con trở thành nam sinh, nữ sinh được ăn học đến nơi đến chốn, trở thành người có địa vị trong xã hội như kỹ sư, bác sĩ. Vậy mà lớn lên không có đứa nào làm tôi toại nguyện, đứa đầu làm cơ khí, còn 2 đứa sau lên thành phố xin vào công ty làm công nhân.

Suy cho cùng cái tên cũng chỉ là mơ ước. Muốn có sự nghiệp còn phải nỗ lực hết mình và may mắn nữa. Cái tên hay cũng không thể thay đổi số phận con người được”, người đàn ông miền Tây tâm sự.

Ba người đàn ông có cái tên kỳ quặc nhất và nỗi khổ không ai thấu hiểu nổi
Thực tế có không ít người đã rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười", thậm chí lao đao khi sở hữu cái tên chẳng giống ai trên đời.

Tin tức 24h

NGỌC HÀ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đặt tên cho con