Lời thú tội của hung thủ giết vợ chôn ngay trong nhà

Ngày 20/03/2015 13:25 PM (GMT+7)

Nghi ngờ vợ ngoại tình nên đòi ly thân và chia tài sản, Ngọc nuôi ý định giết vợ giấu xác nên đã đào sẵn một hố trong nhà.

Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An cho biết đã tạm giữ hình sự Phan Tấn Ngọc (SN 1970, ngụ xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ) để điều tra làm rõ hành vi giết người, nạn nhân cũng chính là vợ của hung thủ.

 Lời thú tội của hung thủ giết vợ chôn ngay trong nhà - 1

Hung thủ Phan Tấn Ngọc tại cơ quan công an cùng cái hố chôn xác vợ và sợi dây chuyền tang vật

Ngay sau khi tự thú, Ngọc khai nhận: Năm 1991, Ngọc kết hôn cùng Phạm Thị Lan (SN 1971, ngụ xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ). Đến năm 2010, vợ chồng Ngọc cùng 3 con về sống chung với cha mẹ ruột của bà Lan ở ấp 4, xã Mỹ Thạnh.

Trung tuần tháng 10-2013, Ngọc nghe một số người nói vợ có “bạn trai” nên vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Do thiếu kiềm chế, vợ chồng đã đánh nhau tại nhà cha mẹ ruột của bà Lan nên Ngọc đã bị gia đình vợ đuổi, không cho ở chung nữa.

Sau đó, Ngọc về cất nhà ở riêng trên phần đất của vợ chồng Ngọc cách đó khoảng 100m.

Tháng 7-2014, bà Lan đề nghị cha mẹ ruột hủy di chúc lập năm 2012 để lại cho vợ chồng bà 1 căn nhà cấp 4 cùng hơn 7.000m2 đất và làm thủ tục chuyển số tài sản trên sang tên bà Lan. Không chỉ vậy, bà Lan còn đòi ly hôn với chồng. Nghi ngờ càng tăng nên Ngọc nảy sinh ý định giết vợ.

5 giờ sáng 11-3-2015, bà Lan sang gặp chồng yêu cầu trả 100 triệu đồng nợ chung của vợ chồng trước đây. Sau khi cự cãi, bực tức Ngọc lấy búa đánh vào đầu nhiều nhát cho đến khi vợ chết hẳn rồi kéo xác bà Lan xuống cái hố mà Ngọc đã đào trước đó rồi trộn bê tông đổ vào, sau đó dùng nắp bê tông đậy lên, trát xi măng lại.

Thấy bà Lan mất tích, gia đình đi tìm và hỏi nhưng Ngọc bảo vợ đã về nhà trước đó.

Sáng 15-3, Ngọc về nhà mẹ ruột nói cho gia đình biết; mọi người khuyên Ngọc đi tự thú. Ngày 16-3, Ngọc ra công an tỉnh tự thú, khai báo sự việc.

Theo H.Minh (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự