Người phụ nữ Kiên Giang "nhường" 30.000 mét vuông đất cho hàng chục nghìn con cò đậu, hàng xóm nể phục

NGỌC HÀ - Ngày 14/11/2023 14:30 PM (GMT+7)

Đàn cò bắt đầu kéo về đậu trên những rặng dừa xanh, lùm cây tại mảnh đất rộng bao la cách đây 10 năm. Chúng thường có lịch trình: sáng bay đi kiếm thức ăn, đến chiều lại về tá túc ở đó.

Người dân miền Tây từng xôn xao trước câu chuyện người đàn ông “nhường nhà” cho hàng trăm tấn cá tra, cá he, cá chim và cá trắm cỏ. Thậm chí ông còn tự bỏ tiền túi mua thức ăn cho đàn cá khiến không ít người ngưỡng mộ.

Có người khẳng định, ông chính là “ông Tiên” giữa đời thực của loài cá. Bởi chẳng có ai đủ mạnh mẽ đến mức dọn ra khỏi nhà, tìm chỗ khác ở để đàn cá sinh sống suốt tháng ngày nước lên.

Mới đây, dư luận tiếp tục được phen ngỡ ngàng trước hành động đầy nhân văn của cặp vợ chồng ở Đông Thạnh (An Minh, Kiên Giang). Họ đã nhường 30 công đất – tức 30.000m2 cho hàng chục nghìn con cò đậu mỗi khi chiều về.

Chị Xuân chia sẻ câu chuyện đàn cò tá túc trong vườn nhà chị.

Chị Xuân chia sẻ câu chuyện đàn cò tá túc trong vườn nhà chị.

Chị Xuân – chủ nhân của 30 công đất vui vẻ nói: “Chiều nào, hơn 10.000 con cò, gồm 3 loại: cò trắng, cò mỏ vàng và còng cọc cũng về đậu trên mảnh đất của gia đình. Tôi cũng không biết vì sao lại có nhiều cò như vậy, có lẽ đó là sự ưu ái của thiên nhiên.

Nhiều người cũng tò mò không biết mảnh đất của vợ chồng tôi có gì mà thu hút hàng chục nghìn con cò. Tôi đáp rằng “đất lành chim đậu” nhưng thực sự đất phải lành mới được như thế”.

Đàn cò bắt đầu kéo về đậu trên những rặng dừa xanh, lùm cây tại mảnh đất rộng bao la cách đây 10 năm. Chúng thường có lịch trình: sáng bay đi kiếm thức ăn, đến chiều lại về tá túc ở đó.

Suốt 5 năm đầu tiên, chúng cứ như vậy khiến năng suất dừa giảm đáng kể. Ông xã thấy vậy sốt ruột, chẳng biết phải làm sao: đuổi đi không đành nhưng nếu để vậy sẽ chẳng làm ăn được gì. Anh liền khấn rằng “nếu ở trên đất tôi thì phải đẻ cò con”. Ngờ đâu một tháng sau, cò mẹ đẻ hàng nghìn con cò con.

Từ đó vợ chồng tôi quyết định nhường 10 công đất vườn dừa cho cò tá túc, làm chỗ ở mỗi khi đêm về. Thậm chí ông xã còn “cơi nới” thêm 25 công đất để chúng được đậu thoải mái”, người phụ nữ tâm sự.

Cứ xế chiều, đàn cò lại trở về nơi ở - mảnh vườn rộng 30 công đất của vợ chồng chị Xuân.

Cứ xế chiều, đàn cò lại trở về nơi ở - mảnh vườn rộng 30 công đất của vợ chồng chị Xuân.

Người phụ nữ Kiên Giang amp;#34;nhườngamp;#34; 30.000 mét vuông đất cho hàng chục nghìn con cò đậu, hàng xóm nể phục - 3

Nhắc đến chuyện nhường 30.000m2 đất cho cò thì sinh sống bằng nghề gì, chị Xuân thành thật cho biết xưa hai vợ chồng trồng dừa, mỗi ngày kiếm chừng hơn 1 triệu đồng. Sau khi nhường lại cho đàn cò, họ quyết định mở một quán cà phê nho nhỏ ở mặt đường, túc tắc bán qua ngày cũng đủ sống.

Tôi còn tranh thủ bán đồ ăn sáng phục vụ người dân trong vùng. May mắn mọi người thương nên ủng hộ quá trời. Họ bảo đến đây ăn sáng, uống cà phê sẽ được ngắm đàn cò bay. Thậm chí có người còn quả quyết suốt mấy chục năm trên đời chưa bao giờ nhìn thấy đàn cò nào to, nhiều như vậy.

Họ cũng hi vọng vợ chồng tôi sớm phát triển quán cà phê nhà vườn kết hợp với dịch vụ nghỉ dưỡng, ngắm cò. Chúng tôi đang cân nhắc vấn đề đó”, chị Xuân tâm sự.

Một người dân sinh sống cạnh gia đình chị Xuân cho biết, người dân trong vùng luôn ngưỡng mộ tấm lòng của hai vợ chồng chị. Lúc đầu họ không tin vào chuyện cặp đôi nhường vườn dừa – nơi tạo thu nhập cao cho đàn cò, có người còn khẳng định chỉ vài tháng sẽ đuổi chúng đi. Ngờ đâu cả hai đã làm được suốt 10 năm qua khiến không ít người nể phục.

Đàn cò gồm 3 loại: cò trắng, cò mỏ vàng và cong cọc lựa chỗ đậu.

Đàn cò gồm 3 loại: cò trắng, cò mỏ vàng và cong cọc lựa chỗ đậu.

Người phụ nữ Kiên Giang amp;#34;nhườngamp;#34; 30.000 mét vuông đất cho hàng chục nghìn con cò đậu, hàng xóm nể phục - 5

“Giờ cô chú ấy hiến hàng chục nghìn mét vuông đất để đàn cò có nơi trú ngụ. Chiều nào chúng tôi đi qua đây cũng được mãn nhãn với cảnh cò bay – trông thích mắt và có cảm giác chẳng thể tả nổi.

Xưa tôi cứ ngỡ đàn cò chỉ xuất hiện trong ti vi hoặc thời ông bà mình, vậy mà giờ đây lại được tận mắt ngắm nhìn. Thật tuyệt làm sao”, người hàng xóm chia sẻ.

Cũng theo người này, cò xuất hiện ở công đất nhà chị Xuân rất béo, cao và đẹp mã. Chúng giống như cò được tuyển lựa, thậm chí còn được ví von giống thiên nga. Điều đó càng khiến khu vườn càng trở nên hấp dẫn du khách.

Phụ huynh trăn trở tặng quà gì cho thầy cô giáo dịp 20/11: Người trong cuộc giãi bày
“Nói thẳng, giáo viên mầm non lương chỉ khoảng 4-7 triệu đồng/tháng, làm việc từ 7h30 đến 17h30 mới hết ca, trưa ngủ được một chút nhưng cường độ làm...

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Theo NGỌC HÀ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h