Người đàn bà thứ hai

Ngày 16/10/2014 09:06 AM (GMT+7)

“Vô tích sự!” – hắn đứng bật dậy, đi ra ngoài nhưng không quên gửi lại cho cô ánh mắt đầy phẫn nộ, giận giữ, tức tối.

Người xưa có câu: “Trong tình cảm nam nữ, tình yêu của con gái dành cho con trai sẽ tăng dần từ 0 đến 100, còn con trai, đối với người mình yêu, sẽ giảm dần từ 100 xuống 0” – hắn nói.

- “Bởi vậy nên mày mới tìm tình yêu mới chứ gì?” – bạn hắn hỏi.

- “Cô ta là đồ bỏ đi với tao. Dù tao có làm gì sai hay đúng cô ta cũng vẫn phải chấp nhận thôi, sao phải lo lắng” – hắn trả lời.

- “Mà nghe nói mày mới mua chung cư. Nhưng thủ tục đều mang tên tình yêu mới của mày, hết tháng mày trả xong tiền, mày không sợ cô ấy lấy rồi bỏ mày luôn hả?” – bạn hắn hỏi.

- “Tụi mày yên tâm, tao đã điều tra kĩ lắm rồi. Hơn nữa, “bản lĩnh đàn ông” vững vàng trong tao chỉ cho phép tao bỏ rơi người khác chứ không cho phép tao làm điều ngược lại” – hắn tự tin trả lời.

- “Ôi, đến giờ tao hẹn baby rồi, phải về nhà sửa sang lại dung nhan trước đã”- hắn tạm biệt hội bạn rồi vội vã rời đi, bỏ quên mất 2 ánh nhìn đang hướng về phía hắn từ lúc hắn bước vào.

Đặt bình hoa, loại hoa hắn thích lên bàn, cô quay ra nhìn hắn. Không đáp trả lại ánh nhìn thân thương ấy, hắn quay mặt,  đi về phía chiếc sopha, trút mọi bực tức lên chiếc gối.

- “Anh vẫn còn giận em sao? Em xin lỗi vì đã làm bể món đồ đó mà” – Cô nói, ánh mắt đầy hối hận, cầu mong sự cảm thông, tha thứ.

- “Cũng biết vậy hả? Làm ơn nhớ kĩ vào đầu đi. Nó mắc lắm, cô có tiền đền không?” – hắn nói theo hành động đi kèm, hắn ấn đầu cô, đẩy cô ra xa như sợ cô làm dơ hắn.

- “Vô tích sự!” – hắn đứng bật dậy, đi ra ngoài nhưng không quên gửi lại cho cô ánh đầy phẫn nộ, giận giữ, tức tối.

Người đàn bà thứ hai - 1

“Trong tình cảm nam nữ, tình yêu của con gái dành cho con trai sẽ tăng dần từ 0 đến 100, còn con trai, đối với người mình yêu, sẽ giảm dần từ 100 xuống 0” (Ảnh minh họa)

Ra ngoài, hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó rằng đợi hắn, hắn tới đón ngay, hắn yêu ai đó nhiều. Có những giọt nước mắt lăn dài trên má, vỡ tung khi chạm xuống sàn nhà lạnh băng.

*****

Cô và hắn làm cùng công ty. Nhưng không thường xuyên gặp nhau bởi 2 người ở hai bộ phận khác nhau. Bắt gặp bóng hình quen thuộc đang đi ngoài hành lang, cô vội vã đuổi theo. Tập tài liệu trên tay cô rơi xuống, mắt cô nhòe đi khi thấy hắn đang tặng quà và dành những cử chỉ đầy ấm áp cho 1 cô gái. Trong đầu cô chợt hiện về hình ảnh lúc hắn mắng mỏ cô, ấn đầu cô với hắn giờ đây là 2 con người hoàn toàn khác biệt.

*****

Ngày hôm sau, tan cuộc họp công ty, cô và hắn cùng đi ra, bất ngờ hắn xin lỗi cô, rằng dạo gần đây nhiều việc nên hắn hơi nóng tính. Cô chợt thấy tim mình vui đến lạ. Cô mỉm cười quay đi đâu biết rằng sau lưng cô có 1 nụ cười nửa miệng vừa chớm hé. Trong thang máy, có 1 gã trai đang trao cho 1 cô gái chiếc nhẫn cầu hôn…

*****

Bốp! 1 cái bạt tai đau điếng dành “tặng” cô.

- “Đồ phá hoại! Cô có biết cái áo này rất quan trọng với tôi không!” – hắn ném chiếc áo vào mặt cô không thương tiếc.

Cô nhớ lại ngày mới quen, những tháng ngày êm đẹp, thơ mộng. Hắn dịu dàng, quan tâm cô từng chút. Chỉ 1 mảnh giấy với lời nhắn “Em làm việc có mệt lắm không” cũng đủ làm con tim cô nghẹn lời. Và giờ hắn “ban” cho cô 1 cái tát trời giáng lại cũng làm trái tim nghẹn lại, nhưng đầy đau đớn. Giọt nước mắt lăn dài trên nền má ửng đỏ, nhưng khi nó chạm đất thì cũng là lúc 1 ánh nhìn đầy căm hận xuất hiện.

*****

Rồi cô chạm mặt ả ở công ty. Hai ánh mắt ấy chạm nhau với ánh nhìn khó hiểu, nó như 1 lời giao hẹn, 1 ước định, 1 âm mưu đang dần hé. Cô huých vào vai ả khiến ả chông chênh. Mỉm cười nhẹ, cô mãn nguyện bước đi. Về chỗ ngồi rồi mà ả vẫn không thể rời mắt khỏi bóng hình của cô, ánh mắt của cô ám ảnh ả, thôi thúc ả. Cho tới khi hắn mang cho ả 1 tách cafe, hương thơm quyến rũ ấy khiến hồn ả quay về hiện tại, mỉm cười với hắn mà ả vẫn nghĩ tới cô.

Người đàn bà thứ hai - 2

Cô nhớ lại ngày mới quen, những tháng ngày êm đẹp, thơ mộng. Hắn dịu dàng, quan tâm cô từng chút. (Ảnh minh họa)

Tại nhà của cô, thấy cô đang pha nước, hắn lại gần, nép vào tường, không để cô nhìn thấy nhưng đủ để cô nghe thấy những gì hắn nói. Cầm chiếc điện thoại màn hình tối đen lên hắn nói: “Cô ấy bắt đầu giận tao sau tất cả những gì tao làm với cô ấy rồi, tao còn giả vờ có người khác để xem cô ấy có ghen không nữa, đúng như kế hoạch, tao sẽ khiến cô ấy bất ngờ rồi hỏi cưới cô ấy”. Hắn rời đi ngay sau câu nói ấy, để lại cô với niềm hạnh phúc ngập tràn. Hóa ra tất cả những gì hắn đối xử với cô thời gian qua chỉ là 1 màn kịch để thử thách tình yêu cô dành cho hắn. Cô thấy thật hạnh phúc, thật mãn nguyện khi hắn nói sẽ cầu hôn cô. Đâu đó trong ngôi nhà xuất hiện nụ cười nửa miệng.

*****

“Em có thích chiếc xe đó không? Kiểu dáng mới nhất đó? Em thích quà anh tặng là anh mãn nguyện rồi. Giờ anh có việc phải đi, gặp lại em sau nhé, yêu em!”. Nói xong, hắn tắt điện thoại, lấy chìa khóa mở cửa căn hộ hắn mới mua nhưng lại đứng tên ả - tình yêu của hắn. Đèn chưa kịp sáng thì vang lên tiếng pháo phụt, pháo bông bay khắp nhà. Hắn quay lại, một bất ngờ đầy thú vị, mà không, phải là 1 cú sốc lớn với hắn khi hắn gặp cô. Chìa khóa nhà chỉ có mình hắn và “người yêu” hắn có, tại sao cô lại ở đây.

Còn đang bàng hoàng, không hiểu chuyện gì xảy ra thì ả bước ra, giải đáp luôn thắc mắc trong tâm trí hắn. Lại thêm 1 cú sốc nữa cho hắn khi mà ả - người hắn yêu thương hết mực lại đến cạnh cô, cầm tay và mỉm cười thật tươi với cô. Cô cũng không ngần ngại đáp trả.

- “Cảm ơn anh đã mua căn nhà này cho em, anh thật là tốt với em quá đi mà” – Cô nói với hắn. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, hắn thật sự không chịu nổi cú sốc này.

Ả với cô choàng vai nhau thân thiết, nói với vẻ mặt hân hoan:

- “Vui quá là vui, dụ gái nhưng lại bị gái dụ, đại gia dư tiền quá mà. Ôi anh à, anh ngốc qua đi, chỉ có đàn ông mới biết lừa dối thôi sao?”.

Ả mời hắn ra khỏi nhà bạn ả. Hắn bàng hoàng, ngơ ngác, trấn tĩnh lại, hắn xách đồ rồi giận dữ bước đi. Đâu đó có giọt nước mắt rơi nhanh trong căn nhà mới.

Mai Thủy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu