Bất ngờ nên duyên nhờ mai mối cho người khác

Ngày 30/01/2015 09:49 AM (GMT+7)

Là cặp đôi ông Tơ, bà Nguyệt của một dự án “hẹn hò tốc độ” se duyên cho những chàng trai cô gái cô đơn, cặp đôi Hà My- Tiến Thành lại bất ngờ tìm thấy tình yêu của mình

S- Date là một dự án hẹn hò tốc độ mà Hà My (SN 1993) và Tiến Thành (SN 1989) cùng thực hiện mang đến cơ hội cho những người độc thân tìm được tình yêu. Chính đây là nơi se duyên cho nhiều cặp đôi và thêm một lần nữa là nơi tình yêu bắt đầu của cặp đôi này.  

Bà mối tìm được tình yêu

S- Date là một dự án hẹn hò tốc độ, xóa tan nỗi lo của nhiều FA mà bà mối Hà My cùng những thiên sứ của mình vô cùng tự hào. Làm nghề mai mối, nhưng chính bản thân Hà My cũng không thể tin mình lại tìm được ông xã ở dự án hẹn hò của mình.

Cô nàng Hà My bắt đầu câu chuyện với một nửa của mình bằng kí ức miên man về một chàng trai bảnh bao làm truyền thông và theo cô nàng đánh giá ở lần đầu gặp mặt là “không có gì đặc biệt”. Cả hai gặp mặt lần đầu sau lời mời của Tiến Thành và hoàn toàn vì lý do công việc. Lúc này công ty của Thành đang cần bổ nhiệm vị trí trợ lý giám đốc.

Chia sẻ về ấn tượng đầu tiên gặp bà xã, Thành hài hước: “Mình không hiểu vì điều gì mà yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên và phải quyết tâm cưa bằng được”. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Thành đã tinh tế nhận ra bà xã tương lai là phiên bản ngược về tính cách của mình. Hà My chậm rãi, bình tĩnh là điểm bù trừ cho tính hấp tấp, vội vàng của Thành.

Khi được biết đến dự án của My, Thành chấp thuận  sẽ hỗ trợ thêm. Công việc trở thành nơi gắn kết cặp đôi này hoàn toàn vô tình. Sau buổi gặp gỡ,  ngoài quan hệ trợ lý - Giám đốc, Thành còn hỗ trợ My tham dự chương trình khởi nghiệp quốc tế mang tên Startup Weekend Hanoi với dự án S-Date. Cả hai bỗng nhiên trở thành “cặp đôi hoàn hảo” khi mộ người mang vai ông Tơ, một người mang vai bà Nguyệt.

Bất ngờ nên duyên nhờ mai mối cho người khác - 1

Cặp đôi Tiến Thành - Hà My hạnh phúc trong ngày cưới

Trong suốt quá trình thực hiện dự án, khoảng hơn 4 tháng, không ngày nào cặp đôi này không làm việc cùng, có khi cả hai cùng mọi người phải thức đêm để hoàn thành công việc. Thành cũng đưa ra không ít cái cớ để có thời gian gặp nàng và được quan tâm nàng.

Khi tham dự chương trình: “Startup Weekend Hanoi” của S-Date, hai người đã thức trắng 3 ngày 2 đêm để lên kế hoạch, hình thành dự án, chỉnh sửa diễn thuyết nhằm chinh phục các nhà đầu tư. Thành quả là dự án của My đã lọt một trong 7 dự án xuất sắc nhất. Hà My vẫn nói đùa chồng mình biết cách tạo thói quen, gây “nghiện” cho mình, gần gũi nhau quá nhiều nên khi rời xa một chút thôi đã thấy rất nhớ nhung.

Những quan tâm hàng ngày giúp cả hai dần hiểu nhau hơn. Cứ thế tình yêu của Thành và My lớn dần lên. Có những mâu thuẫn, trách móc, giận hờn, nhưng Hà My luôn chọn cách nói chuyện trực tiếp với người yêu để hai người thêm gắn bó. Cặp đôi này còn đưa ra một số hệ thống nguyên tắc hài hước để giải quyết những mâu thuẫn hay ứng xử hàng ngày.

Hà My bật mí: khi một người bắt đầu một cuộc trò chuyện bằng một tông giọng vừa phải nhưng người kia đối đáp bằng tông giọng cao hơn sẽ lập tức bị “ăn đấm” mà không phải giải thích thêm gì. Với những nguyên tắc trẻ con này, dù ban đầu chàng và nàng ăn đấm khá nhiều nhưng lại giúp cả hai điều hòa tính cách, biết nhường nhịn nhau hơn và cũng là cách yêu thương cực teen của cặp đôi trẻ.

Cặp đôi chia sẻ hài hước: “Nhớ lại khi ấy yêu nhau mà chẳng hề có lời tỏ tình, khi con tim đã đồng điệu thì tự hiểu và gắn kết với nhau thôi. Hơn sến một chút nhỉ?”.Sau mỗi lần hoàn thành công việc, cặp đôi dành thời gian để trò chuyện cùng nhau. Mỗi khi về nhà là chuông tin nhắn, cuộc gọi từ Thành đến máy Hà My không ngừng.

Đám cưới không lời cầu hôn

Sau 8 tháng yêu nhau, đám cưới hạnh phúc của cặp đôi mai mối này đã được tổ chức vào ngày 21/1 vừa qua. Làm nghề mai mối, nên cô dâu chú rể đã tự tay chuẩn bị cho đám cưới của mình ngay từ cả việc thiết kế thiệp cưới, trang trí không gian tổ chức, ....

Khi nhắc đến lời cầu hôn lãng mạn, cặp đôi cười giòn tan tiết lộ không hề có lời cầu hôn. Hà My chia sẻ: “Mình biết được mình có em bé, mình đã chia sẻ với mẹ, và mẹ ủng hộ, Mình nghĩ đã đến lúc chúng mình kết hôn”. Hà My đã tạo bất ngờ cho người yêu khi nhắn chàng về sớm. Dù người yêu năn nỉ nhưng đợi khi chàng về, nàng mới đem tặng chàng một món quà. Thành bất ngờ òa khóc vì quá hạnh phúc. Và lúc đó, họ biết đã đến lúc cần tôt chức một đám cưới, là cái kết của một câu chuyện tình yêu đẹp.

Bất ngờ nên duyên nhờ mai mối cho người khác - 2

Hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi trong ngày cưới

Đi làm dâu trăm họ, lo cho hạnh phúc của những gia đình khác, từ những vướng mắc của gia đình khác là bài học lớn cho chuyện tình cảm của cặp dôi này. Cặp đôi này cũng hài hước chia sẻ “cổ phần gia đình” tương lai sẽ chia đều cho cả hai. Một người nấu cơm, đơn giản người kia sẽ rửa bát. Cả hai đều thống nhất sẽ dành tối đa thời gian có thể cho gia đình, cùng nhau làm mọi thứ. Liệt kê tất cả danh sách những món đồ cần mua cho em bé, tranh luận đặt tên con, cùng học lớp chăm sóc cho mẹ và bé hay chồng cầm chậu hứng cho vợ nghén là những kỉ niệm đẹp cặp đôi chia sẻ.

Bất ngờ nên duyên nhờ mai mối cho người khác - 3

Đám cưới ngọt ngào và nhiều dự định ấp ủ trong tương lai của cặp đôi ông mai - bà mối

Sau đám cưới, Thành và My tiếp tục hỗ trợ nhau trong công việc. My và Thành tiếp tục thực hiện một dự án mang tên: "Thik Store", một dự án mới của ông Tơ, bà Nguyệt về những đám cưới. Hà My xúc động: “Nhìn lại những gì đã qua mình cũng không ngờ dự án kết nối những cặp đôi cô đơn của mình lại giúp chính mình tìm được tình yêu đích thực của bản thân”.

Tuổi 18 và mối tình không thể dứt

Cô gái tuyển chồng để có tiền chữa bệnh cho em trai

10 việc nên làm để chia tay là... "chuyện nhỏ"

Xúc động lá thư bố gửi cho bạn gái của con trai đã mất trên VOV

3 năm xa cách có làm em mất anh?

Lễ đính hôn lãng mạn của 9x xứ Huế

Minh Nguyệt - Tuệ Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu