Đám cưới Việt và những chuyện dở khóc dở cười

Ngày 14/10/2016 00:07 AM (GMT+7)

Cưới xin là chuyện trọng đại cả đời, thế nên ai cũng mong mọi thứ diễn ra êm đẹp, thành công mĩ mãn. Thế nhưng có những chuyện xảy ra mà người trong cuộc không biết nên cười hay khóc.

Đám cưới "bốc mùi" nhất Việt Nam

Đám cưới Việt và những chuyện dở khóc dở cười - 1

Khói mờ mịt trong rạp cưới.

Đám cưới Việt và những chuyện dở khóc dở cười - 2

Nhiều khách phải bịt mũi đi ra khỏi tiệc cưới

Mới đây, trong một đám cưới ở quê, cô dâu chú rể như đã "cạn lời" với tình huống oái oăm khi có người dùng "bom thối" ném vào nhà.

Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, quan khách đang ngồi dự tiệc cũng phải tất tả chạy ra khu vực thoáng đãng. Còn lại nhân vật chính ngồi thẫn thờ giữa buổi tiệc.

Đám cưới đậm khói này đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự chú ý của dân mạng cùng với sự thương cảm.

"Tội nghiệp chú rể, trông ngồi buồn thu lu một chỗ. Không biết ai mà chơi ác thế, chắc có khi tập thể người yêu cũ tới phá đám rồi. Thôi tự an ủi rằng đây cũng là kỉ niệm đáng nhớ ngày cưới đi vậy. Chúc hai bạn hạnh phúc!" - bạn Milan Q bình luận.

"Được hôm đẹp trời tổ chức đám cưới thì lại có đứa đến phá đám, số bạn quá đen! Thôi không sao, quan trọng là vợ chồng về ở với nhau như nào, ma chê cưới trách, không tránh được lỗi bạn ạ" - một độc giả chia sẻ.

Cô dâu đau đẻ giữa đám cưới vẫn lo tiền mừng cưới

Đám cưới Việt và những chuyện dở khóc dở cười - 3

Cô dâu (áo tím) chụp ảnh cùng bạn trước khi chuyển dạ.

Cách đây 3 năm, trong một đám cưới nọ ở Thái Nguyên, trong khi đang tổ chức hôn lễ dưới sự chứng kiến của đôi bên hai họ thì cô dâu mặt mày nhăn nhó vì đau bụng khiến cả hôn trường nhốn nháo. Chú rể tái xanh mặt mày, còn người nhà thì vội vàng gọi xe đưa cô dâu đến bệnh viện.

Lúc lên xe, cô dâu còn không quên ngoái lại hỏi chú rể "anh ơi, tiền mừng ai cất rồi?" khiến đôi bên hai họ cười chảy nước mắt.

Nhưng tối hôm đó, đáng lẽ là đêm tân hôn của cô dâu chú rể thì đôi bên gia đình lại nhận được tin cô dâu đã "mẹ tròn con vuông", một cháu bé kháu khỉnh đã ra đời khiến chú rể mừng ra mặt. Hàng xóm thì người nói ra người nói vào, nhưng chung quy lại, vui nhất vẫn là gia đình chú rể, bởi chỉ trong một ngày mà tậu trâu lại tậu luôn được nghé.

Một đám cưới hy hữu cũng đã khiến những người dân vùng sông nước miền Tây tỉnh Vĩnh Long không khỏi bất ngờ đó là trường hợp cô dâu Lê Thị Mỹ Thương (23 tuổi). Trong lúc đang ngồi ở tiệm trang điểm áo cưới chờ nhà trai đến đón, Mỹ Thương bất ngờ chuyển dạ. Ngay sau đó, dưới sự giúp đỡ của một số chị em phụ nữ có mặt tại tiệm, Mỹ Thương đã sinh hạ một bé trai nặng 1,8kg.

Đám cưới rình rang của cô dâu bị đồn... 71 tuổi

Đám cưới Việt và những chuyện dở khóc dở cười - 4

Hình cưới đẹp không thua các đám cưới trẻ.

Giữa năm 2013, khi thông tin về một đám cưới của bà cụ 71 tuổi ở Long An kết hôn với người đàn ông 57 tuổi được đưa lên mạng đã nhanh chóng được dư luận bàn tán một cách sôi nổi.

Theo đó, cô dâu được cho là đã 71 tuổi là bà Diễm Thúy, sau 2 tuần tìm hiểu với người đàn ông góa vợ năm nay 57 tuổi, cuối cùng cả 2 đã đi đến quyết định dọn về chung sống với nhau dưới một mái nhà.

Để cuộc sống hôn nhân được danh chính ngôn thuận, cả hai đã quyết định tổ chức đám cưới với nhiều nghi thức giống như các đôi trẻ như chụp ảnh cưới, tiệc tùng linh đình, ngày vui có cả người lớn trong gia đình đứng làm chủ hôn, cùng với sự có mặt đông đủ của con cái, anh em, bạn bè.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cô dâu đã đính chính rằng, mình mới 51 tuổi và chú rể 57 tuổi chứ không phải như người ta đồn đoán là cô dâu 71 tuổi và chú rể 57 tuổi.

Chuyện dở khóc dở cười ở một đám cưới

Đó là sự việc xảy ra tại đám cưới của gia đình ông Trần Huy Hoàn ở số nhà 13, phố Ỷ Lan, phường Đông Thọ, thành Phố Thanh Hoá vào năm 2013. Vì điều kiện gia đình cô dâu ở xa tận Tuyên Quang nên nhà trai đã dựng phông bạt và đi đón dâu từ 2 ngày trước đó.

Khi họ hàng, quan khách và bà con lối xóm của nhà trai đang hồi hộp chờ đón giây phút cô dâu chuẩn bị về đến hôn trường, thì rạp đám cưới - nơi tổ chức lễ vu quy cho đôi bạn trẻ đã bị cơ quan chức năng tháo dỡ trong sự ngỡ ngàng của họ hàng hai bên. Giờ phút "trăm năm có một" của đôi uyên ương đã phải tổ chức vo trong điều kiện không có bàn ghế, phông bạt để ngồi.

Được biết, nguyên nhân của sự cố này là do, trong khi tổ chức đám cưới cho con, gia đình ông Hoài đã dựng rạp lấn chiếm ra lòng lề đường mà không báo cáo với cơ quan chức năng nên đã dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.

Theo K. N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu