Bạn trai vừa mất, tôi giật mình khi có người đàn ông tiết lộ chuyện động trời

Thy Dung - Ngày 23/10/2024 11:43 AM (GMT+7)

Nửa tháng sau tang lễ người yêu, vào một đêm khuya, khi tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ, bỗng nhiên cảm thấy chân mình bị kéo về phía cuối giường.

Cuộc sống của tôi tưởng chừng đã an bài với một người đàn ông hoàn hảo – anh ấy vừa thành đạt, vừa yêu thương tôi hết mực. Hai năm bên nhau, tình cảm chúng tôi ngày càng gắn kết. Anh là sếp lớn của một công ty danh tiếng, luôn dành cho tôi những cử chỉ ân cần và sự quan tâm chân thành. Chúng tôi đã bàn đến chuyện kết hôn, và tôi luôn nghĩ rằng hạnh phúc đang chờ đợi mình phía trước.

Nhưng đời không phải lúc nào cũng như mơ. Một buổi chiều nọ, tôi nhận được tin nhắn từ một người phụ nữ lạ tự xưng là người yêu của anh, khẳng định đã có thai với anh. Lúc đó, tôi như rơi xuống vực thẳm. Tôi không tin nổi vào mắt mình, tim đập loạn, mọi thứ như chao đảo. Dù không muốn tin, nhưng lòng tôi dấy lên những nỗi hoài nghi.

Tôi lập tức đến gặp anh để tìm câu trả lời. Anh ngồi trước mặt tôi, đôi mắt hiện rõ sự bối rối nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Khi tôi giơ điện thoại ra, giọng run run hỏi: “Cô ta nói đang mang thai con của anh, anh giải thích thế nào về chuyện này?”. Anh nắm lấy tay tôi, đôi mắt kiên định: “Anh thề với em, anh không làm điều gì sai trái. Anh biết mình đã mắc sai lầm khi qua đêm với cô ta, nhưng đó chỉ là 1 lần anh say rượu không kiểm soát được bản thân. Cô ta không thể có thai, em phải tin anh”.

Dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng lời nói và ánh mắt của anh làm tôi tạm lắng lòng. Tuy nhiên, người phụ nữ kia không để tôi yên. Cô ta tiếp tục gửi những tin nhắn với hình ảnh que thử thai 2 vạch, như muốn khẳng định sự thật cô ta đang nói. Tôi không biết phải làm sao, nỗi lo lắng và sợ hãi bủa vây. Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi quyết định chia tay anh. Tôi nghĩ, nếu không có lửa làm sao có khói, thà rằng dứt khoát còn hơn sống trong hoài nghi.

Tôi đau khổ khi nghĩ rằng bạn trai đã phải bội mình. (Ảnh minh họa)

Tôi đau khổ khi nghĩ rằng bạn trai đã phải bội mình. (Ảnh minh họa)

Tôi không thể ngờ được, chỉ ngay ngày hôm sau, một tin dữ lại đến. Anh đột ngột bị đột quỵ và không qua khỏi. Cả thế giới của tôi như sụp đổ, tôi không thở nổi, nước mắt rơi mãi không ngừng. Tôi vội vàng chạy đến nhà anh, nơi tang lễ đang diễn ra. Cảnh tượng gia đình anh đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của anh khiến tôi cảm thấy mình như bị hút vào một cơn ác mộng không lối thoát.

Giữa đám tang ảm đạm, tôi gặp lại cô gái kia – người đã tự xưng là đang mang thai con của anh. Tim tôi đập nhanh, không thể kiềm chế được cơn giận. Tôi kéo cô ta ra ngoài và bảo: “Cô nên nói với ba mẹ anh ấy về cái thai đi, nếu không tôi sẽ nói”. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của tôi, cô ta phá lên cười: “Mang thai ư? Làm gì có chuyện đó! Tôi chỉ giả vờ để anh ấy phải cưới tôi thôi”.

Lúc đó, tôi đứng chết lặng, mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Tôi không biết nên khóc hay cười, bởi tôi đã nghi oan cho người tôi yêu. Tôi cảm thấy mình quá ngốc nghếch khi đã tin vào những điều giả dối ấy và đã đánh mất người tôi yêu thương.

Từ hôm đó, tôi luôn cảm thấy hối hận. Đêm nào cũng mơ thấy anh, khuôn mặt anh hiện về trong từng giấc ngủ, như đang nhắc nhở tôi về sai lầm mà tôi đã mắc phải.

Nửa tháng sau, vào một đêm khuya, khi tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ, bỗng nhiên cảm thấy chân mình bị kéo về phía cuối giường. Mở mắt ra, tôi hoảng sợ khi thấy anh đang đứng trước mặt mình. Tim tôi đập loạn xạ, miệng lắp bắp không thành tiếng. Tôi run rẩy, nước mắt chảy dài. "Em xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh, nhưng đừng tìm em nữa”.

Anh bước lại gần tôi, ôm tôi thật chặt, giọng nói vẫn quen thuộc như ngày nào: “Em đừng sợ, là anh đây, không phải ma đâu”.

Tôi thảng thốt: “Nhưng anh đã chết rồi cơ mà?”.

Anh nhẹ nhàng giải thích: “Anh không chết, tất cả chỉ là một kế hoạch để thoát khỏi cô ta. Anh biết cô ta không thể có thai. Chính anh trai cô ta đã kể cho anh nghe rằng cô ấy từng phải cắt bỏ tử cung vì bị u xơ cổ tử cung, không thể làm mẹ được nữa. Nhưng cô ta muốn gài bẫy anh, nên đã dựng nên mọi chuyện. Anh quá mệt mỏi với những trò lừa đảo của cô ta, nên quyết định giả chết để cô ta buông tha”.

Nghe đến đây, tôi chỉ biết òa khóc, mọi nỗi lo lắng và uất ức bấy lâu dồn nén vỡ òa. Anh đã phải chịu đựng tất cả những điều đó một mình, trong khi tôi lại nghi ngờ và rời bỏ anh trong giây phút anh cần tôi nhất.

Anh kể rằng, đêm anh qua đêm với cô ta là do một lần anh quá say không kiểm soát được. Nhưng ngay sau đó, anh phát hiện ra sự thật về cô ta qua anh trai cô rằng cô ấy đã bị cắt mất tử cung. Anh đã cố gắng cắt đứt liên lạc, nhưng cô ta vẫn tiếp tục đeo bám. Chính việc cô ấy không thể làm mẹ đã khiến anh hiểu rằng tất cả chỉ là một cái bẫy để cô ta chiếm đoạt anh.

Tôi ôm anh trong nước mắt, cảm giác hối hận và yêu thương xen lẫn. Tôi cũng bắt đầu tìm hiểu liệu việc cắt bỏ tử cung có thực sự khiến một người không thể mang thai được nữa hay không, và khi biết được sự thật, tôi càng không thể không tin vào những lời anh đã nói với tôi.

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: nhamngo…90@gmail.com

Phụ nữ cắt bỏ tử cung có thể mang thai tự nhiên được hay không?

Phụ nữ đã cắt bỏ tử cung không thể mang thai tự nhiên được, vì tử cung là cơ quan thiết yếu cho việc mang thai. Tử cung là nơi phôi thai bám vào và phát triển trong suốt thai kỳ. Khi tử cung bị cắt bỏ, quá trình này không thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu buồng trứng vẫn còn và hoạt động bình thường, trứng của người phụ nữ vẫn có thể được thụ tinh. Trong trường hợp đó, trứng có thể được thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và chuyển vào tử cung của một người phụ nữ khác (mang thai hộ) để phát triển thành thai nhi.

Bạn trai vừa mất, tôi giật mình khi có người đàn ông tiết lộ chuyện động trời - 2

Đưa con trai đi học, tôi gặp đứa trẻ giống y hệt mình, lén theo dõi thì điếng người khi biết sự thật
khi đưa con trai đi học mẫu giáo, tôi vô tình bắt gặp 1 đứa trẻ khác trong lớp. Đứa bé đó giống tôi đến kỳ lạ – từ ánh mắt, nụ cười đến cả dáng đi hay...

Tâm sự bà bầu

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu