Chị dâu đã mất, cả nhà lo lắng khi thấy số điện thoại này réo rắt gọi đến

Thảo Nguyên - Ngày 28/03/2023 19:00 PM (GMT+7)

Dù chị dâu đã mất được vài tháng nay rồi nhưng lúc nào tôi cũng nhớ đến chị và những gì chị dặn.

Tính đến nay chị dâu về nhà tôi làm dâu đã được tròn 10 năm. Vợ chồng chị cũng có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Con gái lớn nhà chị năm nay học lớp 5 còn con trai kém chị nó 5 tuổi. Do chị làm phiên dịch tiếng Nhật cho một công ty Nhật Bản tại Việt Nam nên lương cao lắm. Chỉ có điều công việc rất bận và rất vả.

Anh trai tôi cũng là kiến trúc sư. Bởi thế kinh tế gia đình nhà chị có thể nói khá vững vàng. Ngoài lo liệu cho các con học hành những trường tốt nhất, vợ chồng chị dâu còn để dành được 1 khoản, nội ngoại ai cần giúp đỡ lúc nhỡ nhàng, anh chị rất sẵn lòng.

Tính chị dâu tôi lại xởi lởi, gần gũi mọi người vì thế chị rất được lòng nhà chồng. Bố mẹ tôi lúc nào cũng yêu quý và tôn trọng chị. Việc lớn bé trong nhà ông bà đều nhất nhất hỏi ý kiến con dâu. Bù lại chị cũng coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ và chăm lo hiếu nghĩa hết lòng.

Với em chồng, chị càng gần gũi hệt như chị em gái. (Ảnh minh họa)

Với em chồng, chị càng gần gũi hệt như chị em gái. (Ảnh minh họa)

10 năm lấy chồng nhưng chị dâu chưa bao giờ to tiếng với ai. Với em chồng, chị càng gần gũi như chị em gái. Thấy tôi lấy chồng nghèo, lại hơn năm vẫn chưa có con cái nên chị thương lắm.

Công việc bận thế mà chị xin nghỉ làm 2-3 hôm liền để đưa tôi đi khám hiếm muộn ở những bệnh viện lớn đầu ngành nhằm phát hiện nguyên nhân muộn con. Khi biết tôi bị tử cung 2 sừng, chị cho tiền để thuốc thang điều trị. Nhưng tin vui có con vẫn biệt tăm, chị lại động viên tôi không được dễ dàng bỏ cuộc.

Khi cuộc sống đang êm ấm như vậy thì chị dâu cứ bị ho kéo dài nhưng chủ quan không đi khám sớm. Cho đến hôm đi bệnh viện thì chị đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Dù tích cực chữa trị nhưng chị vẫn không qua khỏi. Những ngày cuối đời, nhìn chị mệt mỏi, gầy rộc người mà cả nhà tôi lòng đau như cắt. Bản thân chị cũng bảo: “2 cháu còn nhỏ quá, chị chưa muốn chết”.

Dù mạnh mẽ chiến đấu với số phận nhưng cũng đến ngày chị trút hơi thở cuối cùng sau hơn 2 tháng chiến đấu với căn bệnh này. Cả nhà tôi đều biết chị không ở lại lâu với mọi người được nhưng không ai nghĩ chị ra đi nhanh đến thế.

Hôm anh trai đưa chị đi hỏa táng về, lúc chôn chị dâu xuống mộ, tôi có sắp xếp chút đồ đạc để vào để chị mang theo bên mình. Nào thì bộ quần áo chị yêu thích nhất, chiếc nhẫn cưới của chị và cả cái điện thoại chị dùng bao năm qua.

Từ ngày chị mất, cả nhà tôi lúc nào cũng thiếu vắng tiếng cười. Anh trai và bố mẹ tôi dồn hết vào chăm chút và yêu thương 2 đứa trẻ thay chị dâu. Tôi cũng hay sang bên ấy chăm sóc, động viên các cháu.

Ấy vậy mà lần cả nhà đang chuẩn bị làm lễ cúng 50 ngày cho chị thì tôi thấy có điện thoại. Nhìn thấy số điện thoại của chị dâu gọi đến mà tôi run bắn người. Lúc chị mất, rõ ràng tôi đã để điện thoại chôn theo dưới mộ của chị ấy rồi, sao giờ lại gọi được chứ. Cả nhà bảo tôi nghe nên tôi run run thì đầu bên kia tiếng anh trai:

“Em ra chùa sắp xếp cho anh những đồ lễ này với để mai 50 ngày chị chu toàn nhất”.

Tôi chạy vội ra cổng chùa đã thấy anh trai mua sắm rất nhiều đồ chay chuẩn bị cho lễ cúng 50 ngày của chị. Thấy vậy tôi hỏi tại sao anh có số điện thoại của chị dâu thì anh trai thản nhiên bảo:

“Số điện thoại của vợ anh rất đẹp. Đây là sim ngày còn yêu anh mua tặng cho chị ấy. Vì thế trước lúc mất chị ấy bảo anh cứ giữ lại sim làm kỷ niệm của 2 vợ chồng. Anh chỉ để điện thoại liệm theo chứ bên trong không có sim nữa đâu”.

Cả nhà tôi đều biết chị không ở lại lâu với mọi người được nhưng không ai nghĩ chị ra đi nhanh đến thế. (Ảnh minh họa)

Cả nhà tôi đều biết chị không ở lại lâu với mọi người được nhưng không ai nghĩ chị ra đi nhanh đến thế. (Ảnh minh họa)

Nghe anh trai nói thế mà tôi ớ người. Anh kể vậy tôi lại càng nhớ và thương chị quá. Không còn chị trên thế gian này, ai sẽ cùng tôi đồng hành đi khám chữa hiếm muộn đây? Trước đây, tâm nguyện của chị lúc nào cũng mong vợ chồng tôi sớm chữa được bệnh tử cung 2 sừng để có bầu. Chị bảo lấy chồng phải có 1 mụn con cho vui cửa vui nhà. 

Có lẽ nghe lời chị dâu quá cố, thời gian tới tôi phải tích cực điều trị tử cung 2 sừng thôi. Nhưng điều trị bệnh ấy như thế nào để sớm có tin vui đây mọi người?

Điều trị tử cung hai sừng như thế nào?

Tử cung hai sừng là một dị tật về cấu trúc tử cung nên không thể điều trị bằng thuốc. Để giúp phụ nữ tránh nguy cơ sinh non, một số phương pháp điều trị có thể được chỉ định là khâu eo tử cung khi mang thai nếu có hở eo cổ tử cung hoặc phẫu thuật tạo hình tử cung.

Với phương pháp phẫu thuật, bác sĩ sẽ thực hiện cắt phần đáy hai sừng tử cung và sát nhập hai bên lại với nhau để có hình dạng giống với đáy tử cung bình thường. Đây là biện pháp mở rộng thể tích buồng tử cung, giúp phôi thai phát triển tốt hơn.

Lưu ý sau khi phẫu thuật tạo hình tử cung, chị em cần chờ khoảng 3 tháng mới được mang thai để giảm nguy cơ thai phụ bị vỡ tử cung khi chuyển dạ, tránh được những biến chứng thai sản nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

Tuy nhiên, do tử cung hai sừng có nhiều mức độ khác nhau nên tùy từng trường hợp cụ thể, bệnh nhân sẽ được chỉ định phương pháp điều trị và hiệu quả điều trị sẽ khác nhau. Có một số trường hợp tử cung hai sừng vẫn có khả năng mang thai và sinh con bình thường mà không cần điều trị nên người bệnh cần thực hiện theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Ngay cả khi mang thai, các thai phụ có tử cung hai sừng nên thường xuyên theo dõi và kiểm tra sức khỏe thai kỳ để giảm thiểu rủi ro không đáng có cho thai nhi. Thai phụ gặp phải bất thường tử cung này có thể được chỉ định dùng hormone progesterone càng sớm càng tốt, ngay từ những tuần đầu tiên của thai kỳ, giúp tử cung nuôi giữ em bé lâu hơn, giảm thiểu nguy cơ sinh non. Thai phụ có tử cung hai sừng cũng thường được chỉ định tiến hành mổ bắt con thay vì sinh theo ngả âm đạo để giảm các biến chứng thai sản vì ngôi thai bất thường.

Tử cung hai sừng là một dị tật bẩm sinh ở cơ quan sinh dục nữ, có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của phụ nữ. Vì vậy, nếu có một hay nhiều triệu chứng cảnh báo tử cung hai sừng, chị em nên đi khám càng sớm càng tốt để được chẩn đoán chính xác và đưa ra phương án điều trị thích hợp, kịp thời.

Chị dâu đã mất, cả nhà lo lắng khi thấy số điện thoại này réo rắt gọi đến - 3

Review gói sinh thường gia đình 20 triệu đồng ở viện Phụ sản: Sản phụ được đẻ tại phòng, người nhà cũng có mặt
Từng trải nghiệm sinh thường gói gia đình ở bệnh viện Phụ sản Trung ương nên chị Thúy đã có những review chân thực, rất hữu ích cho các mẹ sắp đi đẻ.

Chọn nơi sinh

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu