Chị họ mất 3 năm, anh rể đưa ra đề nghị khiến tôi khó xử

Thảo Nguyên - Ngày 04/03/2023 00:00 AM (GMT+7)

Nghe lời đề nghị của anh rể họ mà tôi sốc và lúng túng. Thật lòng tôi cũng quan tâm anh và yêu thương con của anh chị lắm.

Trước đây, do cùng độ tuổi với nhau nên tôi với chị nhà bác ruột rất thân thiết, coi nhau như chị em gái. Hai chị em cũng có ngoại hình xinh xắn gần giống nhau, lại mau mồm mau miệng, nhanh nhẹn nên đi đâu cũng khiến mọi người hay nhầm lẫn. Hai chúng tôi đều mong sau này có thể gặp được người chồng yêu thương mình.

24 tuổi, sau khi ra trường đi làm được 2 năm thì chị họ kết hôn với người đàn ông làng bên. Anh rể họ hơn 2 tuổi và rất yêu chiều vợ. Do suốt quá trình yêu tới khi lấy nhau, chị thường kể về anh và chuyện tình cảm của 2 người nên tôi rất ngưỡng mộ. Sau đám cưới, thi thoảng có đồ ăn ngon chị vẫn gọi tôi qua nhà ăn cơm. Vợ chồng chị coi tôi như em gái trong nhà.

Mất vợ, anh rể tôi như mất đi một chỗ dựa tinh thần lớn nên tôi thường tạt qua nhà chăm sóc con anh chị. (Ảnh minh họa)

Mất vợ, anh rể tôi như mất đi một chỗ dựa tinh thần lớn nên tôi thường tạt qua nhà chăm sóc con anh chị. (Ảnh minh họa)

Khi chị mang bầu và sinh con, tôi cũng hay qua nhà chăm sóc. Những lúc như vậy, nhìn thấy vợ chồng chị hiền lành, tử tế, lại hết lòng yêu thương nhau nên lúc nào cũng ao ước sau này có một cuộc sống hạnh phúc giản dị như thế.

Anh chị cũng thường nói, sau này tôi sẽ hạnh phúc hơn thế và nhất định sẽ tìm được 1 người đàn ông tốt. Nhưng tôi chỉ thầm cười buồn trong lòng. Bởi tôi biết rõ, bản thân sẽ không thể có được cuộc sống như chị họ.

Trước đó, thấy chu kỳ nguyệt san ra nhiều máu và kéo dài nhiều ngày, đi khám thì bác sĩ bảo tôi bị niêm mạc tử cung dày quá. Mà phụ nữ có lớp niêm mạc tử cung quá dày có thể đối mặt với một số vấn đề về sức khỏe sinh sản như khó mang thai, tăng sản nội mạc tử cung… Nghĩ có thể vô sinh nên đây là lý do tôi chẳng thiết tha yêu đương hay đón nhận bất cứ chàng trai nào vì sợ làm khổ họ mặc bao lời thúc giục khó hiểu của mọi người xung quanh.

Còn tôi, cứ tưởng hạnh phúc của chị họ sẽ trọn vẹn nhưng tiếc là khi con họ mới chỉ được 2 tuổi thì chị bị tai nạn và mất. Mất vợ, anh rể tôi như mất đi một chỗ dựa tinh thần lớn. Khổ nỗi bố mẹ anh đều ở trong Đà Lạt với chú út nên không thể ra Bắc đỡ đần cho con trai. Một mình anh gà trống nuôi con khôn lớn.

Thấy anh vất vả và sống hiền lành, tình cảm nên từ khi chị họ mất, tôi thường xuyên qua lại nhiều hơn để đưa đón, chăm lo cho 2 người. Con của anh chị cũng quấn tôi lắm và coi tôi chẳng khác gì mẹ đẻ. 3 năm sau ngày chị mất, tôi vẫn vô tư coi anh rể như anh trai, nhưng càng về sau dường như anh đã có tình cảm với tôi nên thẳng thắn ngỏ lời:

“Chị Yến đã mất rồi, giờ chỉ còn lại anh với Bin thôi. Nếu em không chê cảnh gà trống nuôi con thì về cùng nhà với bố con anh đi. Anh tin ở suối vàng chị cũng sẽ chấp nhận và vun vén cho 2 chúng ta”.

Nghe lời đề nghị của anh rể họ mà tôi sốc và lúng túng. Thật lòng tôi cũng quan tâm anh và yêu thương con của anh chị lắm. Nhưng phần tôi sợ nếu chúng tôi lấy nhau miệng đời ngoài kia sẽ dị nghị, đàm tiếu không hay, chưa kể tôi sợ lấy nhau sẽ không mang lại hạnh phúc cho anh. Bởi bác sĩ từng nói tôi khó có thai tự nhiên được.

Anh rể nói thế nhưng tôi vẫn do dự chưa dám tiến xa hơn mối quan hệ anh em. (Ảnh minh họa)

Anh rể nói thế nhưng tôi vẫn do dự chưa dám tiến xa hơn mối quan hệ anh em. (Ảnh minh họa)

Rồi tôi kể anh nghe về bệnh tình của mình nhưng anh bảo không sao. Anh hứa sẽ sắp xếp đưa tôi đến bệnh viện thăm khám sớm để tìm hiểu nguyên nhân và được tư vấn về các phương pháp làm niêm mạc tử cung đạt độ dày lý tưởng. Trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi vẫn có cu Bin nên không cần quá áp lực về việc này.

Anh rể nói thế nhưng tôi vẫn do dự chưa dám tiến xa hơn mối quan hệ anh em. Anh vẫn đang đợi tôi mở lòng và ra quyết định? Hỏi thật mọi người tôi và anh tiến đến với nhau có sao không? Và với trường hợp niêm mạc tử cung quá dày như tôi sẽ điều trị bằng cách nào để hy vọng có con?

Niêm mạc tử cung dày có ảnh hưởng tới sự thụ thai?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến niêm mạc tử cung dày, trong đó phần lớn do lượng estrogen được sản xuất quá nhiều nhưng lại thiếu hụt progesterone trong cơ thể, từ đó dẫn đến sự phát triển nhanh và quá mức của lớp niêm mạc tử cung. Lớp niêm mạc này không bị bong ra và tiếp tục phát triển dưới sự tác động của estrogen dẫn đến tăng sản nội mạc, làm lớp nội mạc tử cung dày lên.

Niêm mạc tử cung dày thường không có dấu hiệu đặc trưng cảnh báo, độ dày của niêm mạc sẽ được đánh giá qua một số phương pháp chẩn đoán như siêu âm hoặc chụp MRI.

Chị em có niêm mạc tử cung dày từ 20mm sẽ ảnh hưởng đến khả năng mang thai vì lượng estrogen được tiết ra trong cơ thể nhiều khiến cho niêm mạc phát triển mạnh cản trở đến quá trình làm tổ của thai nhi. Ngoài ra, chị em còn có thể gặp trong một số bệnh lý như: tăng sản niêm mạc tử cung, ung thư niêm mạc tử cung...

Với trường hợp niêm mạc tử cung quá dày, thông thường bác sĩ sẽ điều trị bằng cách tái thiết lại sự cân bằng các hormone trong cơ thể, từ đó khiến độ dày niêm mạc tử cung trở lại bình thường, nâng cao khả năng thụ thai cho các chị em. Bên cạnh đó nên cần duy trì cân nặng hợp lý, bỏ thuốc lá và các chất kích thích…

Chị họ mất 3 năm, anh rể đưa ra đề nghị khiến tôi khó xử - 3

Trước lúc lên bàn đẻ, vợ nhờ y tá đưa mẩu giấy, tôi cho cô ấy về ngoại ở cữ luôn
Vợ tôi là cô giáo dạy tiểu học ở xã bên. Cô ấy cũng dịu dàng, nhẫn nhịn và biết cư xử nên được đồng nghiệp và bạn bè rất quý mến.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu