Chồng âm thầm đi trữ đông tinh trùng nhưng lời anh dặn trước lúc ra đi khiến tôi khó xử

Thảo Nguyên - Ngày 01/04/2023 19:00 PM (GMT+7)

Thật sự lời dặn dò của chồng khiến tôi khó xử vô cùng.

Tới thời điểm này, chồng tôi chỉ vừa mới mất chưa được 50 ngày. Từ khi anh mất, cuộc sống của tôi trở nên buồn bã. Nhiều đêm nhớ anh, nước mắt tôi vẫn rơi ướt gối. Anh đã ra đi vượt quá xa tầm tay của tôi rồi, chỉ còn người ở lại phải ôm đau khổ, nhớ nhung không biết đến bao giờ nguôi được.

5 năm trước chúng tôi đến với nhau trong sự cấm cản quyết liệt của gia đình nhà chồng. Nguyên nhân là do nhà tôi quá nghèo, quê lại ở xa. Hơn nữa tuổi của 2 đứa nghe nói không hợp nhau. Vì thế bố mẹ anh nhất quyết không đồng ý với mối quan hệ này.

Tôi đã nhiều lần đề nghị chia tay nhưng lần nào anh cũng không đồng ý và bảo đó là lý do không chính đáng. (Ảnh minh họa)

Tôi đã nhiều lần đề nghị chia tay nhưng lần nào anh cũng không đồng ý và bảo đó là lý do không chính đáng. (Ảnh minh họa)

Tuy vậy, chồng vẫn thương yêu tôi thật lòng và nỗ lực đấu tranh để có 1 đám cưới. Khi ngăn cản con trai không được, nhà anh còn tìm đến tận nơi tôi trọ để nói chuyện. Mẹ anh cũng thẳng thắn bảo:

“Cô với thằng Hải không xứng đôi vừa lứa đâu. Chưa kể đến những khác biệt về gia cảnh, cô chỉ là thợ cắt may còn con trai tôi làm quản lý cho một công ty Nhật Bản với bao tiền đồ sáng lạn. Cô buông tha cho thằng Hải đi”.

Rồi bà xúc phạm tôi đủ điều. Không thể kiên nhẫn và không muốn bị xúc phạm thêm, tôi đã nhiều lần đề nghị chia tay. Nhưng lần nào anh cũng không đồng ý và bảo đó là lý do không chính đáng.

Rồi 2 chúng tôi cũng làm đám cưới và đăng ký kết hôn. Để làm được điều này, chồng tôi phải ký vào giấy từ mặt con và chấp nhận ra khỏi căn nhà bao năm anh từng sống. Còn bố mẹ chồng thì bảo coi như anh đã chết, họ không có đứa con không biết nghe lời và ngu ngốc vì yêu như thế.

Sau kết hôn, vợ chồng tôi thuê trọ sống. 2 năm tích cóp cũng mua được nhà riêng. Từ ngày bắt đầu cuộc sống riêng, dù còn nhiều khó khăn nhưng anh luôn yêu thương vợ hết lòng. Chưa bao giờ anh cãi cọ, to tiếng với vợ.

Một vài lần bên nhà nội có việc hay lễ Tết, ban đầu vợ chồng tôi cũng kéo nhau về vì nghĩ bố mẹ sẽ dần nguôi mà bỏ qua cho. Nhưng lần nào sự có mặt của chúng tôi cũng không được họ chào đón. Bố mẹ chồng vẫn bực tức dắt tay tống cổ 2 đứa ra khỏi nhà và bảo từ lần sau đừng vác mặt về.

Biết chẳng thể cứu vãn tình hình, từ những lần sau đó, vợ chồng tôi không dám bước chân về quê nữa và cũng không liên lạc với bố mẹ chồng. Ngay cả người thân hay họ hàng đằng nội cũng tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt 2 chúng tôi.

Bao năm qua, chỉ có vợ chồng em chồng là vẫn hay qua lại, thân thiết với vợ chồng tôi. Hai em cứ bảo, bố mẹ cổ hủ, có gì anh chị bỏ quá cho. Cá nhân tôi có thể hiểu và thông cảm được cho ông bà nội và mọi người nhưng chồng tôi cố chấp lắm. Anh không bao giờ nhắc đến bố mẹ và họ hàng nhà nội. Anh cũng coi như họ không có trên đời.

Ngay cả khi 5 năm nay tôi bị vô sinh phải điều trị đủ các biện pháp nhưng bên chỉ có vợ chồng em dâu quan tâm hỏi han. Thậm chí, biết tôi bị vậy, bố mẹ anh còn bảo đáng đời và quả báo. Chồng tôi lại ra sức động viên vợ.

Cho tới mới đây anh bị ung thư và qua đời. Phút lâm chung, anh dặn vợ trong đám tang anh cấm đằng nội đến thắp hương, chỉ cho phép 2 vợ chồng em dâu lui tới. Anh bảo, bao năm như người dưng, giờ cuối đời cũng chẳng khiến họ phải bận lòng làm gì.

Đã vậy anh còn tiết lộ cho tôi một bí mật sốc đó là, bao năm hiếm muộn, để tôi sau này đỡ khổ và có cơ hội làm mẹ, trước đó anh đã đi trữ đông tinh trùng rồi. Sau này tôi chữa trị bệnh xong thì có thể lấy tinh trùng trữ đông đó để hỗ trợ sinh sản và làm mẹ như bao phụ nữ khác.

Phút lâm chung, anh dặn vợ và tiết lộ bí mật. (Ảnh minh họa)

Phút lâm chung, anh dặn vợ và tiết lộ bí mật. (Ảnh minh họa)

Nghe chồng nói mà tôi vừa sốc và thương anh. Ngày nghe tin anh mất, họ hàng nhà nội đến viếng nhiều. Nhưng tôi chỉ thực hiện đúng di nguyện của anh cho 2 vợ chồng em trai, em dâu anh vào viếng. Song tôi áy náy quá, bao năm tôi chỉ biết trơ mắt nhìn anh mâu thuẫn với gia đình mình như thế mà không cách nào hàn gắn được. Đến lúc mất anh vẫn sống trong oán hận nhà nội và vẫn nghĩ cho vợ nhiều thế.

Sắp tới tôi sẽ điều trị bệnh và thực hiện mong muốn làm mẹ nhờ tinh trùng trữ đông của người chồng đã mất. Nhưng có 1 điều tôi băn khoăn, là liệu trữ đông như vậy có ảnh hưởng đến chất lượng tinh binh không?

Đông lạnh tinh trùng có làm ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng không?

Tinh trùng là tế bào nhỏ nhất của cơ thể với cấu trúc đặc biệt giúp hạn chế các ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ. Tuy nhiên, trong quá trình hạ nhiệt độ cũng như rã đông, hiện tượng sốc nhiệt vẫn có thể xảy ra. Điều này giúp giải thích cho tỷ lệ sống sau rã đông thấp ở một số trường hợp.

Trung bình, tỷ lệ sống của tinh trùng sau quá trình đông lạnh đạt khoảng 50% so với mẫu ban đầu. Nếu được duy trì điều kiện tối ưu, chất lượng tinh trùng sau quá trình đông lạnh ít bị ảnh hưởng theo thời gian. Trong lịch sử ngành hỗ trợ sinh sản, người ta đã ghi nhận được trường hợp em bé sinh ra từ sử dụng tinh trùng đông lạnh sau 28 năm. Kết quả điều trị của các chu kỳ sử dụng tinh trùng đông lạnh cũng tương đương với tinh trùng tươi.

Để đạt được kết quả đông lạnh tối ưu, mẫu tinh dịch nên được thu nhận bằng thủ dâm sau khi kiêng xuất tinh không quá 7 ngày, tốt nhất là 1-2 ngày. Việc lưu trữ tinh trùng nên được thực hiện tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản đạt chuẩn chất lượng và trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị với nhân sự có nhiều kinh nghiệm.

Chồng âm thầm đi trữ đông tinh trùng nhưng lời anh dặn trước lúc ra đi khiến tôi khó xử - 3

Về nhà chồng ra mắt thấy cháu gái anh giống hệt mình, càng nói xuất thân của bé tôi càng lo sợ
Tôi chẳng bao giờ ngờ được trái đất lại tròn đến vậy, quá khứ lầm lỗi đã bao lần tôi tưởng ngủ yên giờ lại sống dậy ngay trước mắt mình.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu