Chồng ngoại tình và cuộc thương lượng 10 tỷ anh ngã giá chỉ để đổi lấy tờ giấy ly hôn

Thảo Nguyên - Ngày 12/03/2023 00:00 AM (GMT+7)

Hơn 1 năm nay, kể từ khi ông bà nội mất đi thì chồng tôi càng ham chơi và ngang ngược hơn. Anh không coi vợ con ra gì.

Tôi và chồng đến với nhau do mai mối. Ngày ấy tôi mới ra trường và làm giáo viên dạy Văn cấp 2. Còn anh đang quản lý công ty riêng của gia đình trên thành phố. Do thấy tôi xinh xắn, ngoan ngoãn, lại cùng 1 làng nên rất vừa mắt mẹ anh. Bà nhất quyết sang đánh tiếng để cho 2 đứa qua lại.

Khi 2 đứa gặp nhau, thực tình chúng tôi cũng ưng nhau. Đã vậy nhà anh kinh tế lại vững vàng nên tôi nhanh chóng gật đầu làm đám cưới. Ngày lên xe hoa, khỏi phải nói bố mẹ tôi mát mặt khi con gái được gả vào gia đình giàu có. Anh với tôi ai cũng bảo rất xứng đôi.

Thời gian đầu sau cưới, cuộc sống của tôi ngập trong hạnh phúc. Chồng thì tâm lý, yêu thương vợ. Anh cũng giúp đỡ nhà ngoại rất nhiều. Cứ việc gì khó khăn, anh đều mang tiền ra giải quyết là xong. Có con rể nhiệt tình, tâm lý lại xởi lởi nên bên ngoại quý anh lắm.

Nói chung cuộc sống của tôi ở nhà chồng tốt lắm. (Ảnh minh họa)

Nói chung cuộc sống của tôi ở nhà chồng tốt lắm. (Ảnh minh họa)

Khi tôi có bầu con trai đầu lòng, chồng và cả nhà anh vui hơn Tết. Ngày đầy tháng con, cả nhà tới tấp cho tôi bao nhiêu quà mừng. Thậm chí mẹ chồng còn cho con dâu hẳn 500 triệu vào tài khoản. Nói chung cuộc sống của tôi ở bên nhà chồng tốt lắm. Nhiều lúc tôi nghĩ chắc do kiếp trước chịu khó tu thân nên kiếp này mới được sung sướng như vậy. Tôi càng trân trọng điều này hơn.

Song chồng tôi là người luôn vung tay quá trán và ăn chơi trác táng. Cậy bố mẹ có tiền nên lúc nào anh cũng nghĩ cách tiêu tiền. Bố mẹ chồng tôi lại chiều con trai thái quá. Dù ông bà mắng chửi bao lần anh vẫn không thay đổi.

Nhiều lần tôi góp ý nói anh bớt chơi bời, phóng túng, phải biết quản lý chi tiêu nhưng lời tôi nói như gió thoảng ngoài tai. Anh thậm chí ngày càng ham chơi khi nay cặp với người này, mai cặp người khác. Đến nỗi sau nhiều lần đánh ghen tôi cũng chán ngán buông xuôi. Tất nhiên vì ra ngoài nhiều, mỗi lần về nhà không được vợ nói ngọt ngào là vợ chồng lại to tiếng. Dù thương con dâu nhưng bố mẹ đã già cũng không làm gì được anh.

Hơn 1 năm nay, kể từ khi ông bà nội mất đi thì chồng tôi càng ham chơi và ngang ngược hơn. Anh không coi vợ con ra gì. Anh còn công khai đưa người tình đi khắp họ hàng, bạn bè, người quen mà chẳng ngại điều tiếng.

Bao lần tôi đã muốn ly hôn chồng nhưng nghĩ đến con nhỏ lại thấy thương. Hơn nữa, thời gian vừa rồi sau nhiều năm không thể sinh con tự nhiên sau khi có con đầu lòng nên vợ chồng tôi đã quyết định thụ tinh ống nghiệm và vừa chuyển phôi.  

Bởi thế tôi cứ lăn tăn không muốn con thứ 2 chưa chào đời mà đã không có bố rồi. Hơn nữa tôi không muốn tài sản của bố mẹ chồng rơi vào tay người đàn bà khác. Do đó, tôi mặc kệ chồng cặp kè với ai thì cặp. Tôi nghĩ cuối cùng anh lại sẽ chia tay và quay về bên vợ con thôi.

Ấy thế mà chồng đột ngột bảo tôi:

“Chúng ta có khi tính toán ly hôn thôi. Tôi phải đám cưới với người phụ nữ kia để có nhiều tiền và mối làm ăn hơn nữa. Tôi với cô không hợp nhau, sống như này cũng không hạnh phúc, níu kéo chỉ mất thời gian, tốt nhất nên giải tán”.

Rồi anh đưa ra 1 lời thương lượng hấp dẫn: “Nếu chấp nhận ly hôn nhanh, tôi sẽ cho cô 10 tỷ. Con cái 2 đứa vẫn có trách nhiệm chăm sóc như trước. Cô không chấp nhận mà cứ lằng nhằng thì sẽ chẳng có xu nào hết vì tất cả tài sản nhà này đều tên bố mẹ tôi”.

Chồng ngã giá 10 tỷ chỉ để đổi lấy 2 chữ ly hôn. (Ảnh minh họa)

Chồng ngã giá 10 tỷ chỉ để đổi lấy 2 chữ ly hôn. (Ảnh minh họa)

Thật sự với số tiền 10 tỷ sau ly hôn kia tôi có thể sống cả đời sung sướng. Nhưng tôi vẫn cương quyết không ký đơn vì muốn giữ cho con các con một mái ấm vẹn tròn. Song có lúc tôi lại nghĩ, một người chồng tệ bạc, vợ đang chuyển phôi còn muốn ly hôn như vậy thì tôi giữ lại bố cho các con có nghĩa lý gì.

Những ngày này tôi đã nghĩ thông hơn và quyết định buông tay chồng để nhận số tiền kia. Tôi cũng vẫn sẽ tự chăm sóc sức khỏe theo hướng dẫn của bác sĩ. Có chị em nào đã chuyển phôi cho tôi hỏi, sau chuyển phôi phải chăm sóc sức khỏe như thế nào đây?

Sau chuyển phôi nên chăm sóc sức khỏe thế nào?

Sau chuyển phôi, mẹ bầu có thể về nhà và tự chăm sóc sức khỏe theo hướng dẫn của bác sĩ. Bác sĩ có thể kê một số loại thuốc hỗ trợ, lưu ý chỉ dùng thuốc được kê đơn, không tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng khác. Đây là giai đoạn quan trọng khi phôi tìm và bám vào tử cung, nếu thành công sẽ phát triển thành thai nên chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi và tâm lý tốt là điều mà mẹ cần thực hiện.

Lưu ý về chế độ nghỉ ngơi

Sau khi về nhà, trong khoảng 3 ngày đầu tiên, bệnh nhân nên dành thời gian tối đa để nằm nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng bằng đi bộ hoặc khi cần đi vệ sinh. Tư thế nằm thích hợp nhất là nằm nghiêng sang trái, chân phải co lên và chân trái duỗi thẳng, có thể thay đổi để tìm tư thế nằm dễ chịu nhất.

Sau 3 ngày đầu tiên này, có thể đi lại nhiều hơn, làm các việc vặt nhưng lưu ý tránh hoạt động mạnh, bê vác dùng sức hoặc đi lên xuống cầu thang. Cần đi chậm thật cẩn thận, hạn chế tối đa va chạm hoặc làm việc quá sức gây khó khăn cho quá trình phôi thai bám vào tử cung làm tổ và phát triển thành thai.

Ngoài ra sau khi chuyển phôi, cần kiêng quan hệ tình dục hoàn toàn để tránh kích thích gây co bóp tử cung, ảnh hưởng tới phôi thai. Thời gian ngủ mỗi ngày phù hợp là từ 7 - 8 giờ với giấc ngủ sâu, ngủ nhiều hơn 9 h hoặc ít hơn 6h đều làm giảm tỉ lệ thành công của phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Lưu ý về chế độ dinh dưỡng

Cần duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, khoa học trong thời gian này, đồng thời bổ sung nhiều rau củ quả, trái cây trong các bữa ăn. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, tiêu thụ nhiều rau xanh bổ sung Vitamin tự nhiên giúp giảm đến 40% tỉ lệ sảy thai. Cung cấp đủ chất xơ cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc trĩ, chuẩn bị cho quá trình mang thai an toàn.

Các loại rau xanh như bông cải xanh, súp lơ xanh còn chứa dinh dưỡng tốt, ngăn ngừa sảy thai, động thai nên rất tốt với phụ nữ sau chuyển phôi. Để phôi thai phát triển tốt hơn, hãy ăn các loại đậu như đậu xanh, đậu đen, đậu lăng, đậu pinto,…

Các loại protein nạc cũng không thể thiếu trong dinh dưỡng hàng ngày của phụ nữ sau chuyển phôi, nên ưu tiên các loại cá, thịt đỏ.

Bên cạnh đó, nên tránh ăn các loại thực phẩm không tốt cho thai kỳ, làm tăng nguy cơ sảy thai như: nước dừa tươi, đu đủ, rau ngót, rau má,…

Giữ tâm lý thoải mái, tránh lo âu

Không thể tránh khỏi tâm lý áp lực, lo lắng sau khi chuyển phôi, song tâm lý tiêu cực này hoàn toàn không tốt cho thai nhi. Hạn chế suy nghĩ quá nhiều, tự tạo áp lực cho bản thân, thay vào đó hãy dành thời gian xem phim, đọc sách để thư giãn và thoải mái tinh thần.

Không nên xem phim hành động, phim gây chấn động tinh thần mạnh hoặc các yếu tố gây tức giận, khó chịu có thể dẫn đến hỏng phôi thai.

Sau khoảng 2 tuần, có thể xét nghiệm để kiểm tra kết quả thụ thai, nếu xuất hiện tăng nồng độ Beta HCG, bạn đã mang thai thành công.

Chồng ngoại tình và cuộc thương lượng 10 tỷ anh ngã giá chỉ để đổi lấy tờ giấy ly hôn - 3

Ngày ra mắt nhà chồng sắp cưới, tôi đứng không vững khi một người phụ nữ xuất hiện
Vừa mới quyết định về chung nhà với người chồng thứ 2 mà giờ hiện thực trớ trêu quá khiến tôi như đứng giữa 2 dòng nước.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu