Từ ngày chồng mất tháng nào cũng nhận được 10 triệu, biết người gửi tôi khóc nghẹn

Thảo Nguyên - Ngày 07/03/2023 00:00 AM (GMT+7)

Từ khi vợ có bầu song thai, anh mua cho tôi bao nhiêu váy bầu đẹp và chuẩn bị đồ chơi, đồ dùng cho 2 con sơ sinh chào đời.

2 tuần trước là ngày giỗ chồng tôi mọi người ạ. Mặc dù anh đã bỏ 3 mẹ con ra đi được 5 năm nay nhưng đến giờ tôi mới được bố mẹ chồng kể cho nghe về bí mật cuối cùng và cũng là di nguyện trước khi lâm chung của anh.

Khi quyết định yêu và lấy chồng xa 300km, tôi bị nhà ngoại phản đối dữ dội. Bởi bố mẹ chỉ có mình tôi nên họ rất muốn con gái lấy chồng gần. Nhưng cái duyên cái số cứ thế bất thình lình đến khi tôi chỉ yêu và muốn lấy anh. Ngoài ra bất cứ người con trai nào ở gần đến tìm hiểu chẳng hiểu sao tôi cứ không vừa mắt.

Bố mẹ chồng cũng chỉ có mình anh là con trai duy nhất. Bởi thế dù không có điều kiện nhiều nhưng họ cũng cố gắng lo cho anh ăn học và có việc làm ổn định. Anh lớn hơn tôi 3 tuổi, có việc làm với thu nhập khá, đủ lo cho gia đình.

Chồng mất là một cú sốc lớn nhất đối với tôi. Nhưng vì 2 con trong bụng nên tôi vẫn phải cố gắng gượng. (Ảnh minh họa)

Chồng mất là một cú sốc lớn nhất đối với tôi. Nhưng vì 2 con trong bụng nên tôi vẫn phải cố gắng gượng. (Ảnh minh họa)

Từ khi đám cưới, dù vợ chồng ít về ngoại nhưng anh lúc nào cũng quan tâm đến bố mẹ 2 bên, đặc biệt là bố mẹ vợ. Hàng tháng, biết ông ngoại bị nhiều bệnh tật, anh chủ động gửi 1 khoản tiền về biếu ông. Hoặc mỗi lần ông ra Hà Nội thăm khám, anh đều ra bến xe đón và tận tình đưa đi. Lúc nào anh cũng nhiệt tình và tốt tính nên được ông bà ngoại quý mến.

Anh đối tốt với nhà ngoại và rất yêu thương vợ mình. Làm ở công ty nước ngoài, công việc của chồng bận rộn nhưng vẫn chăm sóc vợ lắm. Nhất là sau cưới, vợ chồng đều mong có bầu nên lúc nào anh cũng mua đồ ngon, thực phẩm chức năng cho vợ tẩm bổ và đưa vợ đi chơi lúc rảnh để tạo không khí thoải mái nhất.

Rồi cũng đến ngày tôi mang bầu song thai. Khỏi phải nói cả nhà vui lắm nhưng họ cũng lo lắng nguy cơ tôi bị sảy thai cao hoặc một trong 2 bào thai có thể bị ngừng phát triển như lời bác sĩ cảnh báo. Do đó, suốt thai kỳ anh xã luôn đưa tôi đi thăm khám thường xuyên và chú ý chế độ ăn khỏe mạnh, đầy đủ dưỡng chất cho vợ bầu.

Lúc nào chồng cũng bảo: "Bầu bí đã nhiều vất vả rồi, vợ còn bầu 2 em bé cùng lúc sẽ vất vả và nguy hiểm gấp bội nên phải tự biết cách chăm sóc tốt cho bản thân để thai kỳ khỏe mạnh nhất biết không?".

Rồi anh mua cho tôi bao nhiêu váy bầu đẹp và chuẩn bị đồ chơi, đồ dùng cho 2 con chào đời. Nhưng vào tuần 32 của thai kỳ, khi vợ chồng đang hạnh phúc thì anh bị tai nạn giao thông mất.

Hôm đó anh lái xe đưa bố mẹ về quê ăn cỗ giỗ. Trên đường quay về thành phố thì xe anh va chạm với một xe ô tô khác nên bị tai nạn nặng. Vụ tai nạn đã khiến anh bị va chạm mạnh ở phần đầu, rất may bố mẹ chồng chỉ xây xát nhẹ. Sau khi được đưa vào viện cấp cứu gần nhất thì 1h sau chồng tôi đã qua đời.

Chồng mất là một cú sốc lớn nhất đối với tôi. Nhưng vì 2 con trong bụng nên tôi vẫn phải cố gắng gượng nuốt nước mắt vào trong. Khi thai được 38 tuần thì bác sĩ chỉ định mổ đẻ, cũng may 3 mẹ con tôi đều mẹ tròn con vuông. Sau sinh, tôi vẫn ở trên thành phố nhưng được ông bà nội từ quê lên đỡ đần.  

Nhưng có 1 điều là suốt 5 năm qua, chẳng hiểu sao tháng nào tôi cũng nhận được 10 triệu của chồng quá cố gửi vào tài khoản cho vợ đều đặn. Tôi có thắc mắc nhưng ông bà nội bảo không biết.

Mãi đến ngày giỗ năm thứ 5 vừa rồi của anh, bố mẹ chồng mới tiết lộ: “Ngày còn sống, chồng con từng gửi bố mẹ 1 tỷ bảo để phòng cho 3 mẹ con. Trước khi mất nó nhờ chúng ta mỗi tháng chuyển khoản 10 triệu vào tài khoản của con để nuôi 2 cháu vì sợ nuôi 2 con tốn kém. Giờ đã tròn 5 năm rồi, giờ chúng ta đưa nốt khoản tiền còn lại cho con nhé”.

Cũng may dù bầu thai đôi nhưng tôi vẫn có 1 thai kỳ khỏe mạnh và vượt cạn an toàn. (Ảnh minh họa)

Cũng may dù bầu thai đôi nhưng tôi vẫn có 1 thai kỳ khỏe mạnh và vượt cạn an toàn. (Ảnh minh họa)

Nghe bố chồng nói mà tôi khóc nghẹn vì thương chồng quá. Anh đã mất mà vẫn chu toàn và chỉ biết nghĩ cho người còn sống. Hóa ra, lo vợ sinh đôi cùng trứng nhiều nguy hiểm và rủi ro, anh đã kiếm tiền cật lực và để dành cho 3 mẹ con tôi 1 khoản. Cũng may dù bầu thai đôi cùng trứng nhưng tôi vẫn có 1 thai kỳ khỏe mạnh và vượt cạn an toàn. Tất cả xem ra nhờ hết vào sự chăm sóc từng ly từng tý của chồng trong thai kỳ. Vì thế những mẹ bầu thai đôi cùng trứng muốn có thai kỳ khỏe mạnh và giảm các nguy cơ cho thai nhi, hãy áp dụng những lưu ý như tôi sau đây nhé:

Tuân thủ thăm khám bác sĩ định kỳ

Khi mang thai, đặc biệt là song thai, mẹ bầu cần đến khám và theo dõi y tế tại các cơ sở y tế, tuân thủ khám thai định kỳ đều đặn. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường, các bác sĩ sẽ tư vấn, chỉ định can thiệp để ít gây tổn hại nhất về sức khỏe và tinh thần của thai phụ.

Song thai cùng trứng dễ có tình trạng thai to, thai bé, do đó 3 tháng cuối mẹ bầu cần theo dõi chặt chẽ để có thể dưỡng thai ít nhất là 37 tuần vì rất dễ sinh non.

Bổ sung và quan tâm chế độ ăn uống

Chế độ ăn uống của mẹ bầu có tác động lớn đến thai kỳ. Quá trình tăng cân khi mang thai đôi sẽ giúp đảm bảo cho thai nhi được sinh ra với cân nặng đảm bảo. Do đó, mẹ bầu cần đảm bảo chế độ ăn uống có đầy đủ dưỡng chất, chỉ nên ăn đủ không nên ăn kiêng hoặc ăn quá no.

Đảm bảo uống đủ nước

Mất nước có thể gây cạn ối, sinh non đặc biệt là song thai. Vì vậy, mẹ bầu hãy đảm bảo cung cấp đủ nước mỗi ngày.

Song thai dễ xảy ra tình trạng thai to, thai bé...nên 3 tháng cuối thai phụ nhất định phải được theo dõi chặt chẽ để có được sự tư vấn về cách dưỡng thai tốt nhất. Khi chuyển dạ, thai phụ nhất thiết phải đến những cơ sở y tế có khoa hồi sức cho trẻ sơ sinh.

Điều quan trọng nhất đối với những bà bầu mang song thai là nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn, cho biết trước tất cả những nguy cơ, khó khăn để chuẩn bị về tâm lý, cũng như có được sự động viên, an ủi, giúp đỡ từ người thân.

Từ ngày chồng mất tháng nào cũng nhận được 10 triệu, biết người gửi tôi khóc nghẹn - 3 

Đến nhà chồng tương lai nhìn bức ảnh trên tường, tôi sững người khi thấy mình trong tấm hình
Trước đây tôi chẳng bao giờ tin vào nhân duyên hay 2 chữ định mệnh. Nhưng đến giờ, từ câu chuyện của chính mình, tôi không thể không tin vào sự sắp xếp tưởng như tình cờ ấy.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu