Con gái mới năm nhất đại học đã lỡ có bầu, tôi run rẩy khi biết bố của đứa bé

Thảo Nguyên - Ngày 07/04/2023 00:00 AM (GMT+7)

Nghe con nói mà tôi đứng không vững nữa.

Khi con gái lên 5 tuổi, tôi với chồng cũ ly hôn do sống chung nhưng thường xuyên mâu thuẫn. Sau ly hôn, tôi nuôi con gái mà chẳng cần anh phải chu cấp bất cứ 1 khoản nào. Được cái con bé càng lớn càng đẹp, biết thương mẹ lắm.

Lúc nào con cũng bảo, sau này lớn lên sẽ đi làm để nuôi mẹ. Còn tôi thường động viên con cố gắng tập trung học hành, đừng có yêu đương sớm mà lỡ dở tương lai.

Tuy cũng là phụ nữ nhưng càng lớn lên, con gái tôi càng ít tâm sự với mẹ hơn. Nhiều lần tôi đã cố gắng thủ thỉ, gần gũi để con có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện nhưng có lẽ giữa 2 mẹ con vẫn còn có khoảng cách.

Con gái về quê và thú nhận đã mang thai. (Ảnh minh họa)

Con gái về quê và thú nhận đã mang thai. (Ảnh minh họa)

Nhất là khi ở trọ dưới thành phố để học Đại học, ngày nào cũng gọi điện về cho mẹ buôn chuyện. Chỉ chuyện yêu đương là con giấu tiệt vì bảo phải có bí mật cho riêng mình. Thấy con không hé lộ, tôi cũng không dám gặng hỏi nữa.

Cho tới cuối tuần gần đây, con gái về quê chơi 2 ngày. Thấy con về, tôi làm cho con một mâm cơm toàn món ăn nó thích. Nhưng vừa thấy tôi bê đĩa chả lá lốt lên là con đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Rồi con bảo mệt, về phòng nằm. Thấy con xanh xao, gầy rộc đi và mệt mỏi nên tôi muốn đưa đi khám xem sao.

Vừa bảo con đứng dậy đi khám thì nó đã khóc và lí nhí thú nhận tin động trời. Nó nói đang mang thai.

Nghe con nói mà tôi đứng không vững nữa. Rồi con khai thật lên thành phố học năm nhất đã gặp và yêu một anh chàng sinh viên năm cuối trường khác. Hai đứa yêu nhau thật lòng nhưng để xảy ra có thai ngoài kế hoạch.

Dù hốt hoảng nhưng tôi cũng không dám trách cứ con nhiều, chỉ bảo bạn trai ở đâu, tôi muốn gặp để đến tận nhà nói chuyện người lớn với bạn trai nó và gia đình chàng thanh niên kia.

Rồi con gái cũng sắp xếp được 1 cuộc hẹn giữa tôi và bố mẹ chàng trai kia. Ngày đến nhà bạn trai của con gái, phút gặp bố mẹ của thanh niên kia ra cổng đón mà tôi run rẩy chân tay. Bởi bố của anh chàng kia chính là chồng cũ của tôi chứ không phải ai xa lạ.

Qua chuyện trò được biết, sau khi ly hôn vợ con ở quê, chồng cũ tôi lên thành phố làm và gặp vợ mới của ông ấy bây giờ. Cô ấy cũng là mẹ đơn thân và có 1 con trai nhỏ trước đó. Con rể tương lai của tôi chính là chàng trai này. Sau kết hôn, họ sinh thêm được 1 cậu con trai nữa năm nay đang học lớp 11.

Con gái tôi cũng mang bầu được 4 tháng rồi, dù không thích con vào gia đình đó làm dâu nhưng ván đã đóng thuyền rồi thì biết phải làm sao? (Ảnh minh họa)

Con gái tôi cũng mang bầu được 4 tháng rồi, dù không thích con vào gia đình đó làm dâu nhưng ván đã đóng thuyền rồi thì biết phải làm sao? (Ảnh minh họa)

Giờ giải pháp của 2 gia đình là cho chúng làm đám cưới sớm và tiếp tục hỗ trợ việc học cho đến khi chúng ra trường đi làm. Đúng là trái đất tròn quá, chẳng bao giờ tôi nghĩ lại gặp tình cảnh trớ trêu thế này. Hết cách cứu vãn thì cả 2 gia đình đành phải làm vậy chứ biết làm sao. Hơn nữa, con gái tôi cũng mang bầu được 4 tháng rồi, dù không thích con vào gia đình đó làm dâu nhưng ván đã đóng thuyền rồi thì biết phải làm sao?

Con gái tôi đang rất hạnh phúc, chẳng để ý đến những rối bời và lo lắng của mẹ...

Những nguy cơ khi mang thai ở tuổi vị thành niên

- Trước hết là ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, nguy cơ tử vong mẹ vẫn còn cao so với các bà mẹ sinh con ở tuổi trưởng thành. Mẹ dễ bị thiếu máu, tiền sản giật, đẻ non, sẩy thai, chuyển dạ đình trệ, bất tương xứng thai khung chậu. Trong lúc sinh, dễ bị đẻ khó, nhiều nguy cơ phải can thiệp bằng các thủ thuật và phẫu thuật.

- Tỷ lệ tử vong trẻ em sinh ra từ các bà mẹ tuổi vị thành niên cao hơn so với các bà mẹ sinh con ở tuổi trưởng thành. Con của các bà mẹ vị thành niên thường có tỷ lệ nhẹ cân, bệnh tật và tử vong cao gấp nhiều lần so với con của các bà mẹ tuổi trưởng thành.

- Khi có thai ở tuổi vị thành niên, các em phải gián đoạn việc học hành, khó khăn về kinh tế và không kiếm được việc làm, dẫn trẻ vào con đường bế tắc. Hạnh phúc gia đình có thể bị rạn nứt, dễ lâm vào cảnh éo le, ảnh hưởng đến tương lai. Tỷ lệ ly dị cao, dễ bị phân biệt đối xử. Làm mẹ sớm còn khiến các em dễ bị căng thẳng và khủng hoảng tâm lý.

Con gái mới năm nhất đại học đã lỡ có bầu, tôi run rẩy khi biết bố của đứa bé - 3

Mẹ chồng mất, tôi đã chôn theo đôi hoa tai nhưng hôm giỗ đầu thấy em dâu đeo đôi y hệt
Mấy ngày vừa rồi, cả gia đình tôi đã về quê làm giỗ đầu cho mẹ chồng rất tươm tất và chu đáo. Người mới vậy mà đã rời xa con cháu cả năm trời rồi.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu