Đang đợi khách ven đường thì người phụ nữ sang chảnh gọi thuê phụ hồ, tôi cúi gằm mặt nhận ra vợ cũ

Thảo Nguyên - Ngày 04/01/2024 18:00 PM (GMT+7)

5 năm trước, tôi và vợ cũ đường ai nấy đi. Vậy mà chẳng hiểu trái đất tròn thế nào mà trưa hôm trước gặp lại khiến tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Sau khi vừa ra trường 2 năm tôi kết hôn. Ngày đó tôi còn làm bên bất động sản nên lương tháng rất khá. Vì thế sau khi có bầu vợ chỉ ở nhà dưỡng thai, không phải đi làm.

Ở nhà nhàn rỗi như vậy mà vợ tôi chẳng giữ được thai. Cô ấy bị sảy ngay sau đó ít lâu. Thậm chí 3 lần mang thai sau, cô ấy cũng không giữ được con. Quá ám ảnh với những lần sảy thai không rõ nguyên nhân, 2 chúng tôi đã đưa nhau đi khám.

Hết lần này đến lần khác mang bầu nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa được bế con trong tay dù dốc hết tiền của vào chữa bệnh. (Ảnh minh họa)

Hết lần này đến lần khác mang bầu nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa được bế con trong tay dù dốc hết tiền của vào chữa bệnh. (Ảnh minh họa)

Qua các xét nghiệm, bác sĩ phát hiện vợ tôi bị tử cung có vách ngăn. Điều này tuy không ảnh hưởng đến khả năng thụ thai nhưng làm tăng đáng kể nguy cơ sảy thai của cô ấy.

Nguyên nhân do vách ngăn là một mô xơ không có nhiều nguồn cung cấp máu. Bởi thế nếu trứng được thụ tinh làm tổ ở vách ngăn, thai nhi sẽ ít có cơ hội phát triển bình thường vì nguồn dinh dưỡng không có đủ để phát triển.

Ngoài ra, bác sĩ chuyên khoa cũng giải thích, bất thường của tử cung có vách ngăn khiến thai thường bị sảy vào 3 tháng giữa của thai kỳ.

Đó là lý do mà hết lần này đến lần khác mang bầu nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa được bế con trong tay dù dốc hết tiền của vào chữa bệnh cho vợ. Vì thế vợ dần chán nản, suy sụp tinh thần, bị trầm cảm vì vô sinh hiếm muộn. Đến nỗi có thời kỳ tôi phải đưa vợ nhập viện tâm thần điều trị.

Trong khoảng gần 1 năm đưa vợ đi chữa bệnh thì tôi có người phụ nữ khác. Khi vợ khỏi bệnh cũng là lúc tôi chìa đơn ly hôn vì thời điểm này bồ đã có thai, tôi phải cho cô ấy 1 danh phận. Vợ cũng ký đơn mà chẳng níu kéo, chúng tôi ra tòa ly hôn nhanh chóng.

Khi ly hôn, tôi bán căn nhà 2 vợ chồng mua đợt nào được hơn 3 tỷ nên chia đôi. Nửa của vợ, tôi trả vợ cũ. Nửa của tôi dồn vào với tiền của bồ mua được căn chung cư mới để ổn định cuộc sống sau đám cưới lần 2. Sau ly hôn, vì bận kiếm tiền nên tôi cũng chẳng quan tâm đến vợ cũ cuộc sống ra sao.

3 năm trước tôi bị tai nạn gẫy chân, chấn thương sọ não phải nằm viện nửa năm mới bình phục. Tất nhiên sức khỏe không được như trước nên tôi không thể làm công việc cũ. Ban đầu tôi thất nghiệp, ăn bám hoàn toàn vào vợ mới.

Không chịu được khổ cực khi bất đắc dĩ làm trụ cột gia đình, vợ mới của tôi đã ngoại tình rồi bỏ mặc chồng con để Nam tiến cùng người đàn ông giàu có. Căn nhà chung cư mua đợt nào cũng phải bán đi để trả cô ta nửa tiền nên tôi phải đi thuê trọ. Con trai phải gửi về quê cho bà nội nuôi còn tôi ở trên này đi xe ôm, phụ hồ kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi con.

Cứ buổi trưa không có nhiều khách gọi xe ôm thì tôi đứng ở vỉa hè chỗ các phụ hồ hay ngồi để đợi khách đến thuê. Hôm trước buổi trưa mưa phùn rét mướt ế ẩm khách quá tôi ngồi vỉa hè để cố đợi xem có khách thuê làm gì không. Nhưng vừa ngồi chơi thì có khách đậu ô tô ngay trước mặt. Một phụ nữ sanh chảnh mở cửa xe ra gọi:

“Anh gì ơi có làm phụ hồ không thì về xây hộ đoạn tường hoa trên ban công rồi chở giúp em sỏi đá mang đi đổ”.

“Có, chị chờ tí tôi vào lấy đồ”.

Chị khách này ngồi trong xe đợi. Ngẩng mặt lên, tôi mới ngã ngửa người khi nhận ra người đó chẳng phải ai khác chính là vợ cũ. Mấy năm không gặp cô ấy xinh đẹp, trẻ trung hẳn lên. Quá xấu hổ nên tôi cúi gằm mặt xuống bảo cô ấy tìm người khác đến làm, tôi bận không làm được.

Nào ngờ vợ cũ bước xuống xe. Lúc này tôi mới thấy rõ cô ấy đang bầu bí khoảng 6 tháng. Cô ấy rút ví ra lấy 8 triệu rồi tiến lại đưa cho tôi:

“Em cũng chỉ mới biết hoàn cảnh của bố con anh qua cái Hân. Anh cầm lấy mua sắm Tết cho con trai ở quê đàng hoàng chút đừng ngại”.

Vợ cũ bước xuống xe, tôi mới thấy rõ cô ấy đang bầu bí khoảng 6 tháng. (Ảnh minh họa)

Vợ cũ bước xuống xe, tôi mới thấy rõ cô ấy đang bầu bí khoảng 6 tháng. (Ảnh minh họa)

Thì ra vợ cũ còn biết rõ hoàn cảnh của tôi. Ngại quá nhưng tôi vẫn phải cầm rồi cảm ơn cô ấy. Nhìn cô ấy rời đi tôi vừa xấu hổ vừa mừng cho em. Chắc em đã phải mất nhiều thời gian và tiền của điều trị tử cung có vách để có thể mang thai như hiện nay. Hy vọng, lần này mang bầu em sẽ được làm mẹ, đón con yêu an toàn.

Cách điều trị tử cung có vách ngăn

Tử cung có vách ngăn có thể được điều trị bằng một phẫu thuật gọi là phẫu thuật chỉnh hình (metroplasty) được thực hiện cùng với nội soi buồng tử cung (Hysteroscopy) cho phép bác sĩ điều trị thực hiện trong tử cung mà không cần phải mở bụng.

Trong quá trình nội soi buồng tử cung, một dụng cụ được chiếu sáng được đưa vào âm đạo, qua cổ tử cung và vào tử cung. Một dụng cụ khác cũng được đưa cùng vào để cắt và loại bỏ vách ngăn.

Đây là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu và thường mất khoảng một giờ. Đối với người bệnh chọn kỹ thuật điều trị này thường trở có thể về nhà trong ngày.

Sau phẫu thuật, từ 50 đến 80% phụ nữ có tiền sử sảy thai sẽ tiếp tục mang thai khỏe mạnh trong tương lai. Ở những phụ nữ trước đây không thể mang thai, tối đa 20% có thể có thể mang thai sau thủ thuật này.

Đang đợi khách ven đường thì người phụ nữ sang chảnh gọi thuê phụ hồ, tôi cúi gằm mặt nhận ra vợ cũ - 3

Đưa vợ về ngoại ở cữ, đến cổng tôi choáng váng tưởng nhầm nhà
Sau cưới vợ tôi lại cấn bầu ngay và bận việc đi dạy dưới này nên thành ra không về quê được.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu