Đến nhà bạn trai chơi, tôi kinh ngạc khi thấy em gái của anh, yêu lắm cũng đành phải bỏ

Diệu Thuỳ - Ngày 11/07/2023 00:00 AM (GMT+7)

Không ngờ trái đất tròn đến vậy, tôi và em ấy lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.

Yêu nhau cũng được 4-5 tháng, Tiến rủ tôi đến nhà anh ấy chơi cho biết nhà biết cửa, làm quen với mọi người trong gia đình. Tôi đồng ý ngay vì cũng có muốn tiến xa với chàng trai này. 

Đến nhà Tiến, tôi ngồi chơi một lúc với mẹ của anh, nói chuyện rất vui vẻ. Đến 5 giờ chiều, hai bác cháu đang chuẩn bị nấu bữa tối thì Mai - em gái của anh Tiến đi làm về. 

Vừa quay ra định chào hỏi, tôi sửng sốt khi thấy Mai. Chiếc chảo trên tay tôi rơi xoảng xuống đất, còn gương mặt Mai biến sắc. Sau ít giây định hình lại, Mai quát lớn: “Chị cút ra khỏi đây ngay”. Cả nhà ai cũng ngỡ ngàng, hỏi Mai tại sao lại nói như vậy. Còn tôi hiểu lý do. 

Tôi sửng sốt khi thấy Mai ở nhà bạn trai. (Ảnh minh họa)

Tôi sửng sốt khi thấy Mai ở nhà bạn trai. (Ảnh minh họa)

Tôi xin phép bác gái ra về. Bước ra đến cửa, tôi vẫn nghe tiếng Mai nói vọng theo: “Chị đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt chị nữa”. Tiến chạy theo hỏi tôi có chuyện gì. Anh muốn đưa tôi về nhưng tôi từ chối. Ngồi trên xe taxi, tôi nhớ lại câu chuyện cũ giữa tôi và Mai. 

Cách đây 5 năm, khi ấy Mai đã cặp kè với chồng của dì ruột tôi. Dì tôi lúc đó đang mang thai được 5 tháng, không may lại bị thai lưu. Thương dì quá nên tôi cùng mấy chị em họ rủ nhau đi đánh ghen giúp dì. Chúng tôi chặn xe của Mai ở đường, đánh cho cô ấy một trận tơi tả. Sau đó tất cả bị đưa lên công an phường. 

Mai định làm đơn kiện nhưng chú tôi nói giúp nên cô ấy không kiện nữa. Sau đó, chú tôi và Mai cũng chấm dứt mối quan hệ. Dì tôi tha thứ cho chú và hai người tiếp tục sống với nhau. 

Dì tôi lúc đó đang mang thai được 5 tháng, không may lại bị thai lưu. (Ảnh minh họa)

Dì tôi lúc đó đang mang thai được 5 tháng, không may lại bị thai lưu. (Ảnh minh họa)

Chuyện xảy ra đã lâu, giờ nghĩ lại tôi cũng thấy ân hận vì hồi đó còn ít tuổi, suy nghĩ bồng bột, nông nổi nên mới làm như thế, dù sao thì đánh người là sai hoàn toàn. Không ngờ đến giờ, tôi lại gặp Mai trong hoàn cảnh này. Mai chắc chắn không bao giờ chấp nhận chuyện tôi trở thành chị dâu của cô ấy. Còn tôi cũng không thể cố sống cố chết lấy Tiến, bởi như vậy sẽ khơi lại vết thương của cả Mai lẫn dì tôi. 

Mấy hôm sau, tôi hẹn Tiến ra nói hết mọi chuyện cho anh nghe rồi chủ động chia tay. Mặc dù có nhiều tình cảm với nhau nhưng chúng tôi cũng đành phải chấm dứt mối quan hệ, tránh làm tổn thương đến tất cả mọi người. 

Thai lưu ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe của sản phụ?

Tình trạng thai ngừng phát triển sau tuần thứ 20 của thai kỳ và lưu lại trong tử cung trên 48 giờ gọi là thai lưu. 

Nguyên nhân dẫn đến thai lưu: Do người mẹ mắc các bệnh như suy gan, lao phổi, thiếu máu, tim mạch, tiểu đường, suy giáp, nhiễm độc, giang mai, cúm, sởi,... Tình trạng thai lưu còn thường gặp ở người mẹ thường xuyên lao động vất vả, dinh dưỡng kém, tiếp xúc với môi trường độc hại; Thai phụ hoặc gia đình có tiền sử bệnh đông máu; Thai phụ trên 35 tuổi, từng có tiền sử thai lưu, lạm dụng rượu, thuốc lá, béo phì. 

Về phía thai nhi, thai nhi bị rối loạn nhiễm sắc thể, bất đồng nhóm máu Rh giữa mẹ và con, thai bị dị tật bẩm sinh, thai già tháng, hội chứng truyền máu song thai,... cũng là những nguyên nhân gây thai lưu. Ngoài ra, còn nhiều vấn đề khác liên quan đến tử cung, phần phụ của người mẹ cũng dẫn đến tình trạng này. 

Trước khi có ý định mang thai, các cặp vợ chồng cần đi khám sức khỏe, làm các xét nghiệm để có sự chuẩn bị tốt nhất cho một thai kỳ khỏe mạnh. 

Đến nhà bạn trai chơi, tôi kinh ngạc khi thấy em gái của anh, yêu lắm cũng đành phải bỏ - 3 

Đi Nhật 5 năm gửi về 3 tỷ cho vợ để chữa vô sinh, tôi cay đắng nghe lời thú tội của vợ
4 năm vất vả nơi đất khách quê người, tôi trở về với hy vọng cùng vợ vun đắp cuộc sống gia đình thêm trọn vẹn. Ngờ đâu, mọi thứ lại quá nghiệt ngã.

Tâm sự bà bầu

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu