Hôm giỗ vợ cũ, vợ mới bầu to vượt mặt bỗng quỳ gối xin tha khi nhìn thấy một thứ

Thảo Nguyên - Ngày 30/07/2023 18:30 PM (GMT+7)

Hôm giỗ vợ cũ, Liên dù đang bầu bí 5 tháng nhưng dậy sớm chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất và các đồ lễ đủ đầy.

Chung sống với nhau suốt 7 năm, vợ chồng tôi đã có 1 mặt con. Vợ tôi hiền lành, chịu thương chịu khó và thương chồng con. Biết 2 bố con tôi lười và kén ăn nên nỗi ngày đi làm về, vợ tôi lại lao vào bếp nấu nướng cho chồng con ăn.

Có cuộc sống đầm ấm và hạnh phúc như vậy, chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ phản bội vợ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn lăng nhăng bên ngoài với một cô gái trẻ khác. Tất nhiên tôi giấu vợ về mối quan hệ ngoài luồng này. Song cuối cùng bằng cách nào đó mà vợ vẫn phát hiện ra.

Có cuộc sống đầm ấm và hạnh phúc như vậy, chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ phản bội vợ. (Ảnh minh họa)

Có cuộc sống đầm ấm và hạnh phúc như vậy, chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ phản bội vợ. (Ảnh minh họa)

Ngày phát hiện ra chồng ngoại tình, vợ tôi chỉ biết ôm mặt khóc không ngừng. Cô ấy chìa đơn ly hôn nhưng tôi không ký. Tôi hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ này mà toàn tâm toàn ý quay về với gia đình. Vợ 1 lần nữa tha thứ cho và tỏ vẻ vẫn tin tưởng tôi. Em nói chỉ 1 lần nữa biết tôi không giữ lời hứa thì cô ấy sẽ xa tôi mãi.

Nhưng thói đời nói luôn dễ dàng hơn thực hiện. Và tôi đã không giữ được lời hứa của mình. Thời gian đầu chưa chấm dứt được ngay tôi vẫn qua lại với cô gái ấy. Vợ tôi không biết được điều này nên vẫn đối xử rất bình thường với chồng.

Khi hôn nhân của chúng tôi đang có chút trục trặc như vậy, một tối tôi đang đi chơi với nhân tình thì biết tin vợ bị tai nạn giao thông. Do va chạm quá mạnh với xe tải nên cô ấy đã không qua khỏi, bỏ lại chồng con ra đi mãi mãi.

Ai cũng bảo có khi tất cả là số phận sắp đặt. Bởi ngày thường cô ấy chẳng bao giờ ra khỏi nhà vào lúc 22 giờ đêm, vậy mà hôm ấy không biết có việc gì cô ấy lại ra ngoài giờ đó.

Mất vợ, cuộc sống của bố con tôi buồn tẻ hẳn. Không thể sống cuộc sống tạm bợ cơm nước như vậy nên gần 3 năm sau tôi quyết định kết hôn lần 2. Vợ mới của tôi chẳng phải ai khác chính là Liên - cô nhân tình mấy năm nay tôi cặp kè.

Từ ngày chính thức làm mẹ kế của con trai tôi, Liên đối xử rất tốt với thằng bé chẳng khác nào mẹ đẻ. Cô ấy cũng vun vén nội ngoại đâu ra đấy khiến ai cũng quý mến và mừng cho tôi có vợ đảm đang, biết điều.

Đặc biệt cô ấy rất kính trọng vợ cũ của tôi. Những ngày rằm, mùng 1 hay sinh nhật vợ cũ, Liên lúc nào cũng nhớ mua hoa quả tươi để thắp hương. Lần nào đứng trước di ảnh vợ cũ, vợ mới cũng trầm ngâm rất lâu. Rồi cô ấy bảo thương vợ cũ của tôi vắn số.

Hôm giỗ vợ cũ, Liên dù đang bầu bí 5 tháng nhưng dậy sớm chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất và các đồ lễ đủ đầy. Sửa soạn xong, 2 vợ chồng cùng lên thắp hương. Đúng lúc vừa lên hương xong thì có 1 con bướm từ ngoài sân vườn bay quanh quẩn ở phòng thờ rồi đậu trên di ảnh vợ cũ.

Liên thấy vậy thì hoảng hồn, vội quỳ sụp xuống khấn vái rồi cứ bảo:

“Xin chị sống khôn thác thiêng hãy tha thứ cho em, em không có ý hại chị”.

Nghe Liên nói mà tôi sững người và ráo riết truy hỏi. Lúc này cô ấy mới thú nhận thực ra hôm vợ cũ bị tai nạn là do biết 2 chúng tôi đang đi chơi với nhau. Vợ cũ nhắn tin hẹn gặp Liên ở 1 quán cà phê để nói chuyện dứt khoát trước khi về ly hôn chồng và Liên cũng đồng ý. Nào ngờ trên đường đi vợ cũ lại gặp tai nạn thương tâm như thế. Chính bởi quá sợ hãi nên Liên đã giấu giếm tôi chuyện này bao năm. Song cũng chính điều này khiến Liên luôn day dứt vì nghĩ bản thân đã gây ra cái chết cho vợ cũ nên ngay cả khi đang mang thai mà cô ấy suốt ngày lo lắng hoảng sợ.

Liên dù đang mang thai vẫn luôn day dứt vì nghĩ bản thân đã gây ra cái chết cho vợ cũ của tôi. (Ảnh minh họa)

Liên dù đang mang thai vẫn luôn day dứt vì nghĩ bản thân đã gây ra cái chết cho vợ cũ của tôi. (Ảnh minh họa)

Nghe Liên kể mà tôi giận cô ấy quá, chuyện như vậy mà cô ấy giấu tôi suốt 3 năm nay. Thảo nào suốt mấy tháng mang thai, đáng lẽ ra Liên phải vui vẻ khi mang bầu con đầu lòng của cô ấy thì đã vài lần tôi thấy em ú ớ trong mơ và nhiều lúc bỗng dưng hoảng hốt, bồn chồn. Tôi đã bảo Liên đi khám mà em không nghe, còn nói chắc do mệt quá nên cô ấy mới vậy.

Tất nhiên biết sự thật tôi đã trách mắng Liên thậm tệ khiến cô ấy chỉ biết khóc. Mấy hôm nay vì chuyện này mà Liên càng day dứt và căng thẳng làm sức khỏe bị ảnh hưởng nhiều nên thường xuyên kêu đau đầu, mệt mỏi, tim đập nhanh... Cô ấy cũng bị mất ngủ và đôi khi giận dữ vô cớ, khóc nhiều hơn, không muốn giao tiếp với chồng nữa. Đặc biệt, nhiều hôm Liên còn chán ăn, bỏ bữa vì bảo ăn không vào.

Nhìn cô ấy như vậy tôi vừa giận vừa thương và lo cho em vì bản thân đã tạo căng thẳng cho Liên dù tôi biết căng thẳng khi mang thai sẽ gây hại cho mẹ bầu và thai nhi nhiều lắm. 

Căng thẳng khi mang thai gây hại thế nào?

Theo các bác sĩ chuyên khoa, phụ nữ mang thai là đối tượng rất dễ bị tổn thương và nhạy cảm do những sự thay đổi sinh lý, tâm lý. Một số nghiên cứu đã chứng minh có sự liên quan giữa tâm lý, cảm xúc của người phụ nữ trong giai đoạn mang thai với em bé.

Có nhiều mức độ của tâm lý tiêu cực. Từ những căng thẳng tự nhiên (stress), trạng thái lo âu cho đến các rối loạn lo âu bệnh lý, trầm cảm và các bệnh đi kèm lo âu trầm cảm. Những căng thẳng, trầm cảm trong lúc mang thai sẽ khiến thai nhi có nguy cơ bị tác động tiêu cực.

Trong quá trình thai nhi lớn lên, bé sẽ liên tục nhận được các tín hiệu từ mẹ. Đó không chỉ là âm thanh nhịp tim của mẹ hay bất kỳ bản nhạc nào người mẹ nghe, mà bé còn nhận được các tín hiệu hóa học qua nhau thai. Những thay đổi tiêu cực trong tâm lý thai phụ sẽ đưa đến sự gia tăng các hormone stress. Thông qua bánh nhau, các hormone này cũng tăng lên trong máu thai nhi khiến bé gặp phải những căng thẳng tương tự.

Ngoài ra, cảm xúc tiêu cực của mẹ bầu khiến thai nhi có thể bị chậm tăng trưởng (suy dinh dưỡng) trong tử cung. Những cảm xúc tiêu cực gây ra tăng trở kháng (sức cản) động mạch tử cung, khiến dòng máu đến nuôi bào thai bị giảm. Hậu quả là thai nhi có thể bị chậm tăng trưởng trong tử cung và nguy cơ mẹ bị tiền sản giật.

Để sinh được em bé khỏe mạnh, bác sĩ khuyến cáo gia đình cần hỗ trợ về mặt tâm lý cho phụ nữ mang thai. Đây là giai đoạn cơ thể người phụ nữ có nhiều xáo trộn, do đó họ khó tự mình kiểm soát cảm xúc. Sự quan tâm của gia đình sẽ giúp ích rất nhiều. Đồng thời, trong thai kỳ, thai phụ cần thăm khám đầy đủ để các bác sĩ đánh giá người mẹ có gặp rối loạn tâm thần kinh nào hay không. Việc chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời sẽ giảm nguy cơ mẹ và thai nhi gặp phải những ảnh hưởng xấu.

Hôm giỗ vợ cũ, vợ mới bầu to vượt mặt bỗng quỳ gối xin tha khi nhìn thấy một thứ - 3

Đưa nhân viên của chồng đi đẻ, nhìn một thứ trong túi cô ta, tôi phát hiện đứa bé là con chồng mình
Lâu nay tôi rất thương Chi vì nghĩ hoàn cảnh cô ấy là mẹ đơn thân. Không ngờ, đứa trẻ trong bụng Chi lại chính là con của chồng tôi.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu