Lỡ có bầu với tình một đêm phải cưới gấp, tân hôn biết thân phận thật của chú rể, tôi “đứng hình”

Nắng - Ngày 14/10/2024 00:00 AM (GMT+7)

Về phần tôi, nghĩ đã uống viên tránh thai khẩn cấp nên khá yên tâm. Hơn nữa tôi vòng kinh dài lại không đều, khi chậm kinh hơn tháng, tôi chủ quan nghĩ không có vấn đề.

30 tuổi, sau 2 lần yêu, tôi không còn mặn mà với chuyện yêu đương mà tập trung cho công việc. Rồi cách đây 6 tháng tôi gặp Hải, anh là đối tác công ty tôi làm việc. Hải hơn tôi 7 tuổi, chững trạc lại cùng quê nên chúng tôi làm việc và nói chuyện đều rất hợp vì thế ngoài công việc, thi thoảng chúng tôi cũng nhắn tin hoặc mời nhau cà phê.

Cho tới lần đó, sau khi gặp trao đổi dự án mới của công ty xong, Hải mời tôi đi uống vài ly. Chúng tôi quá chén qua đêm với nhau. Bởi cả 2 đều đã trưởng thành nên tôi với Hải thống nhất chỉ coi đó là “tình một đêm”, thực chất đó chỉ là “sự cố” ngoài ý muốn không quá ảnh hưởng cuộc sống hiện tại của 2 đứa. Trở lại công việc, đôi bên là đối tác, tuyệt đối không nhắc lại “chuyện cũ”.

Bởi cả 2 đều đã trưởng thành nên chúng tôi thống nhất chỉ coi đó là “tình một đêm”. (Ảnh minh họa)

Bởi cả 2 đều đã trưởng thành nên chúng tôi thống nhất chỉ coi đó là “tình một đêm”. (Ảnh minh họa)

Về phần tôi, nghĩ đã uống viên tránh thai khẩn cấp nên khá yên tâm. Hơn nữa tôi vòng kinh dài lại không đều, khi chậm kinh hơn tháng, tôi chủ quan nghĩ không có vấn đề. Thực tế trước đấy tôi từng mất kinh gần 3 tháng mới có lại vì thế cho rằng khả năng thụ thai cũng sẽ không dễ như người khác. Cho tới khi thấy cơ thể thay đổi, vòng bụng to hơn, lúc nào cũng thèm ăn, thiếu ngủ. Chột dạ tôi vội đi mua que thử thai, ai ngờ que thử lên 2 vạch khiến tôi nhìn mà muốn khuỵu.

Tôi do dự rất nhiều mới nói cho Hải biết. Thú thật, tôi cũng chỉ tính nói với anh cho tròn trách nhiệm, không hi vọng anh chịu trách nhiệm. Không ngờ, vừa nghe tôi thông báo, anh liền bảo:

“Cưới thôi”.

Câu nói của anh khiến tôi ngây người hỏi lại:

“Anh… thực sự muốn cưới người không yêu… chỉ vì…”.

 Không để tôi nói hết câu, Hải đã tiếp lời:

“Ai nói anh không yêu em. Anh để ý em ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

Nghĩ bản thân đã cứng tuổi, giờ có bầu mà bố đứa trẻ muốn chịu trách nhiệm, còn nói đã thầm thương trộm nhớ mình từ lâu thì tôi chẳng có lý do gì không đồng ý. Chuyện tình cảm có thể vun đắp về sau, trước mắt con tôi cần một tổ ấm trọn vẹn, vậy là tôi nhận lời cùng Hải làm đám cưới.

Được 2 bên gia đình tán thành, đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ sau đó hơn 1 tháng. Đêm tân hôn hai đứa ngồi chuyện trò mãi chưa ngủ được. Tự nhiên chồng lại nhắc:

“Hồi nhỏ anh về ngoại đi tắm hồ suốt”.

Vừa hay tôi từng bị một lần đuối nước suýt chết lúc nhỏ, liền kể:

“Còn em thì sợ nước. Ngày bé, có lần em theo các anh chị đi tắm suýt đuối nước, may mà có người vớt lên được”.

Tân hôn nghe câu chuyện của chú rể, tôi ngây người nhận ra anh chính là ân nhân cứu sống mình cách đây mười mấy năm về trước. (Ảnh minh họa)

Tân hôn nghe câu chuyện của chú rể, tôi ngây người nhận ra anh chính là ân nhân cứu sống mình cách đây mười mấy năm về trước. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi cứ ngơ ra:

“Vậy hả. Trước anh bơi giỏi lắm, có một lần về quê đi tắm gặp mấy đứa bé bị đuối nước, anh còn kéo được 3 đứa vào bờ. Tiếc là có 1 bé chìm xuống sâu quá, lúc anh đưa được lên bờ thì đã muộn mất, bé ấy mất rồi ”.

Nghe chồng kể mà tôi đứng hình. Đúng mùa hè năm đó tôi về quê ngoại theo mấy anh chị lớn đi tắm hồ. Gặp chỗ nước sâu mấy chị em chới với, đúng lúc ấy có một anh trai đi bơi hồ phát hiện nhẩy xuống cứu. Tôi và chị họ may mắn thoát nạn nhưng 1 bạn khác thì bị chìm sâu hơn, không qua được.

Mười mấy năm trôi qua tôi vẫn còn nhớ mãi lần đó và sợ nước đến giờ, không dám tập bơi. Từ đấy bố mẹ cấm, ít cho về ngoại hơn. Hoá ra chồng tôi lại chính là ân nhân cứu mình mười mấy năm trước. Không ngờ trái đất tròn vậy, tôi với chồng lại có duyên với nhau từ trước. Hồi đó nếu không có chồng cứu thì có lẽ tôi đã nằm lại dưới lòng hồ với bạn. Giờ hai đứa lại trở thành vợ chồng, đúng là định mệnh, thật kì diệu.

Phụ nữ có kinh nguyệt không đều có dễ thụ thai không?

Như chúng ta đều biết, quá trình thụ thai có xảy ra hay không phụ thuộc vào việc buồng trứng của người phụ nữ có phóng noãn hay không. Thực tế, phụ nữ bị rối loạn kinh nguyệt, kinh không đều, hoạt động của buồng trứng vẫn diễn ra bình thường, vẫn có thể phóng thích trứng, để trứng gặp tinh trùng, tạo thành hợp tử.

Tuy nhiên, ở những đối tượng gặp tình trạng kinh nguyệt không đều, quá trình rụng trứng, phóng noãn cũng diễn ra không đều, không theo chu kỳ. Vì vậy, việc thụ thai sẽ khó khăn hơn những phụ nữ có vòng kinh bình thường.

Nhiều trường hợp lo lắng kinh nguyệt không đều có dễ thụ thai không. Về vấn đề này, chị em cần phải tính được chính xác chu kỳ rụng trứng, tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để có hướng xử lý, cải thiện vòng kinh, từ đó mới dễ dàng đậu thai thành công.

Lỡ có bầu với tình một đêm phải cưới gấp, tân hôn biết thân phận thật của chú rể, tôi “đứng hình” - 3

Trước cưới nghe bác sĩ thông báo vợ khó mang bầu, chồng tuyên bố một câu khiến em khóc nghẹn
Ngay sau cưới, vợ chồng em chia rõ công việc, đi làm về mỗi đứa xắn tay 1 việc, người nấu cơm, người dọn nhà, ăn xong đứa rửa bát, đứa đi phơi quần...

Tâm sự bà bầu

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu