Mẹ chồng tôi: Con gái biếu 1 triệu khoe khắp nơi, con dâu trả viện phí 50 triệu vẫn phớt lờ

Thảo Nguyên - Ngày 17/06/2023 18:30 PM (GMT+7)

Không biết có chị em nào giống hoàn cảnh của tôi hiện nay không?

Có lẽ người ta nói đúng, mẹ chồng con dâu mãi chỉ là người dưng nước lã vì trong mắt bà, con gái là vàng còn con dâu chỉ là rơm rác. Biết vậy nên nhiều lúc tôi tự nhủ phải bơ đi mà sống, không chấp nhặt bà làm gì nhưng nhiều lúc vẫn không khỏi khiến bản thân chạnh lòng quá thể.

Khi về nhà chồng làm dâu, tôi luôn tự nhủ cứ yêu thương mẹ chồng như mẹ đẻ, coi nhà chồng như nhà mình cũng sẽ được bà đối đãi lại như thế. Bởi chỉ cần sống với nhau, từ người dưng cũng hóa thành người thân và nảy sinh tình cảm tốt đẹp thôi.

7 năm nay ở nhà chồng, dù đi làm về tất bật cơm nước, chưa 1 lần dám cãi lại ông bà song bao năm qua, bà vẫn coi tôi như người thừa trong nhà. (Ảnh minh họa)

7 năm nay ở nhà chồng, dù đi làm về tất bật cơm nước, chưa 1 lần dám cãi lại ông bà song bao năm qua, bà vẫn coi tôi như người thừa trong nhà. (Ảnh minh họa)

Nhưng vậy mà điều này lại chẳng xảy đến với tôi. 7 năm nay ở nhà chồng, dù đi làm về tất bật cơm nước, chưa 1 lần dám cãi lại ông bà song bao năm qua, bà vẫn coi tôi như người thừa trong nhà.

Dù đi làm mệt mỏi nhưng ngày nào tôi cũng dậy sớm nấu nướng đồ ăn sáng cho bố mẹ chồng và 2 con ăn. Đi làm về đến nhà là lăn xả vào bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Ngày cuối tuần còn mệt hơn vì vừa trông con vừa làm việc nhà.

Luôn chân tay là thế tới lúc đi ngủ nhưng cứ ngồi đâu mẹ chồng tôi lại bảo với mọi người là con dâu nhà này sướng, đi làm về chỉ việc ngồi vào mâm, chẳng phải làm bất cứ việc gì.

Ban đầu nghe những lời này, tôi ức chế lắm song cũng nhịn vì nghĩ bà không thương gì con dâu cả. Trong khi đó, bao năm bà cũng đi làm dâu nhưng chưa một lần hiểu và thông cảm cho con dâu mình. Ấy thế nhưng cô con gái đã lấy chồng của bà mà gọi về bảo vất vả là bà nói ngay em ấy phải bảo chồng san sẻ việc nhà, đừng một mình làm hết.

Mỗi khi em rể tôi về chơi, bà lại nhắc em ấy đi làm về phải giúp vợ chăm con và làm đỡ việc nhà để em ấy cũng có thời gian nghỉ ngơi. Thấy con rể rửa bát cho vợ, bà khen rể tâm lý này kia. Nhưng với con trai, bà luôn miệng bảo không được nghe lời vợ, không được đội vợ lên đầu.

Hôm nào tôi đau đầu chóng mặt không rửa bát quét nhà được mà chồng làm hộ là bà lại bảo cứ bỏ đấy, đó là việc của đàn bà. Rồi bà quay sang trách con dâu ăn xong có cái bát cũng đùn cho chồng rửa.

Uất nghẹn nhất là tháng rồi mẹ chồng tôi bị ngã cầu thang nên phải nhập viện điều trị. Cũng may không làm nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến bà rạn xương, gãy chân. Biết bà vào viện, em gái em rể vào thăm biếu được 1 triệu mà bà khoe khắp phòng. Bà khen 2 con có hiếu, nhanh nhẹn, thương mẹ.

Trong khi đó, tất cả các khoản thăm khám, thuốc thang điều trị, thuốc bổ, viện phí cho bà, tôi phải chi trả cả gần 50 triệu đồng thì bà coi như điều hiển nhiên, thậm chí phớt lờ không nhắc tới.

Khi ở bệnh viện về nhà, các cô dì chú bác trong họ tới chơi, thấy tôi vừa chăm mẹ chồng chu đáo vừa làm việc nhà đâu ra đấy nên họ khen con dâu tốt, chăm mẹ chồng chẳng khác gì mẹ đẻ.

Trước cơn mưa lời khen của mọi người, mẹ chồng tôi bảo thẳng mất tiền mua con dâu về thì nó đương nhiên phải báo hiếu. Rồi bà còn nói sang chuyện bảo tôi sinh thêm con thứ 3 nhưng tôi chưa chịu vì sợ mổ đẻ.

Thật sự nghe cách nói của mẹ chồng mà tôi tức lắm định nói lại nhưng anh xã ở gần đó cứ nhấm nháy bảo vợ cố nhịn, không nên nói lại người già.

Trước cơn mưa lời khen của mọi người, mẹ chồng tôi bảo thẳng mất tiền mua con dâu về thì nó đương nhiên phải báo hiếu. (Ảnh minh họa)

Trước cơn mưa lời khen của mọi người, mẹ chồng tôi bảo thẳng mất tiền mua con dâu về thì nó đương nhiên phải báo hiếu. (Ảnh minh họa)

Tôi vẫn cố làm theo lời chồng bảo nhưng lòng thì ấm ức và không biết nhịn được bao lâu nữa đây. Bản thân vợ chồng tôi đều muốn sinh thêm con thứ 3 nhưng vì 2 lần trước có 1 lần tôi đã mổ đẻ nên muốn lần thứ 3 này phải đẻ thường được.

Bởi thế, tôi muốn sinh cách ra khoảng 3 năm trở đi cho cơ thể và vết mổ cũ hoàn toàn bình thường. Nhưng mẹ chồng cứ bảo thủ cho rằng đã mổ đẻ rồi thì lần sau vẫn phải mổ đẻ, không có chuyện sinh thường. Còn tôi qua hỏi ý kiến bác sĩ họ đều bảo mẹ bầu sinh mổ rồi vẫn có sinh thường được. Bác sĩ khẳng định thế rồi thì phải chuẩn đúng không ạ?

Mẹ bầu sinh mổ rồi có sinh thường được không?

Sau khi sinh mổ, tùy thuộc vào cơ địa và tình trạng sức khỏe của mỗi mẹ mà vết mổ có thể phục hồi nhanh hoặc chậm. Thông thường, vết mổ đẻ thường sẽ mất 2- 3 ngày để khô và kín miệng. Sau 2-3 tuần sau đó, vết mổ sẽ hình thành sẹo, nhưng phải mất tối thiểu 3 tháng thì vết mổ mới có thể được coi là lành hẳn.

Chưa nói tới chuyện sinh thường hay sinh mổ, nhưng nếu mang thai sớm sau khi sinh mổ sẽ dễ dàng gây ra những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi. Chẳng hạn như bục vết sẹo mổ cũ, thai bám vào vết sẹo mổ cũ hoặc nhau thai tiền đạo, nhau cài răng lược,…

Hầu hết chị em đều tiếp tục sinh mổ ở những lần tiếp theo sau khi đã sinh mổ ở lần trước. Thế nhưng, sau khi sinh mổ, mẹ bầu nào có nhu cầu sinh thường nên hỏi ý kiến của bác sĩ. Thêm vào đó, sinh mổ rồi có sinh thường được không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như sức khỏe của người mẹ tình trạng nước ối, tình trạng thai nhi, ngôi thai,…

Những trường hợp mẹ bầu có thể sinh thường sau khi đã sinh mổ ở lần mang thai trước là:

- Mang thai khi vết mổ cũ đã lành hẳn và sức khỏe của mẹ đã bình phục hoàn toàn.

- Mang thai đơn và ngôi thuận, thai không quá to.

- Sức khỏe của mẹ bầu đã ổn định và không có bất thường nào ở vùng khung chậu.

- Đã được trang bị đầy đủ các kiến thức về sinh đẻ và rặn đẻ trước đó.

- Sinh tại các bệnh viện uy tín có phòng mổ và đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm để có thể xử lý kịp thời những vấn đề bất thường có thể xảy ra trong quá trình chuyển dạ.

- Không mắc căn bệnh nào ở cơ quan sinh dục, gây cản trở đường ra của thai nhi như u xơ tử cung, u tiền đạo,…

- Vết mổ cũ lần trước là vết mổ ngang ở đoạn dưới tử cung.

- Mới chỉ sinh mổ 1 lần.

Mẹ chồng tôi: Con gái biếu 1 triệu khoe khắp nơi, con dâu trả viện phí 50 triệu vẫn phớt lờ - 3

10 năm ở cùng mẹ chồng, sau khi bà mất, nhìn tấm ảnh cũ dưới đáy tủ tôi sững người biết đó là mẹ đẻ
Từ ngày ông mất đi, bà càng thương con dâu và cháu nội hơn. Nhà có bao sổ đỏ, sổ tiết kiệm mang tên bà là mẹ chồng đưa hết cho con dâu.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu