Mẹ đẻ cho em gái 2 tỷ nhưng chỉ cho vợ chồng tôi 1,7 tỷ, con rể ganh tị từ mặt bố mẹ vợ

Thảo Nguyên - Ngày 18/07/2023 11:30 AM (GMT+7)

Từ ngày có nhà chung cư ở, cuộc sống của 2 vợ chồng tôi ổn định hẳn.

Khi viết ra những dòng tâm sự này, tôi rất đau khổ và thất vọng khi lấy phải một người chồng hẹp hòi, ích kỷ, chỉ nghĩ đến tiền mà chẳng bao giờ nghĩ đến tình thân trong gia đình. Dù hôn nhân của chúng tôi có đang trên bờ vực song tôi vẫn chấp nhận. Bởi tôi không muốn bố mẹ có một người con rể ích kỷ, chi ly tính toán như thế.

Ông bà ngoại sinh ra được 3 chị em tôi. Tôi là con gái cả trong nhà, dưới còn có cô em gái và 1 cậu em trai. 3 chị em tôi cứ cách nhau khoảng 4-5 tuổi.

Nhà tôi có 2 chị em gái, tuy lấy chồng mỗi người 1 phận nhưng rất thương yêu nhau. (Ảnh minh họa)

Nhà tôi có 2 chị em gái, tuy lấy chồng mỗi người 1 phận nhưng rất thương yêu nhau. (Ảnh minh họa)

Trước đây, mẹ lúc nào cũng dặn 2 con gái sau này phải cố gắng yêu và lấy chồng gần để ông bà tiện chăm nom cho lúc ốm đau hay sinh đẻ. Song 2 chị em tôi chẳng nghe theo lời dặn dò của mẹ mà toàn lấy chồng xa.

Đã vậy nhà chồng lại nghèo, ở quê chồng khó sống do không tìm được việc làm lương cao nên sau cưới 1 thời gian, vợ chồng tôi về gần nhà ngoại xin việc làm và thuê trọ gần đó cho tiện.

Bố mẹ đẻ tôi quanh năm bán hàng ngoài chợ nên vất vả sớm tối. Dù vậy, kinh tế gia đình cũng đủ ăn tiêu. Suốt bao năm làm lụng, ngoài căn nhà đang ở ra họ cũng mua được căn chung cư 1,7 tỷ và cho khách thuê lấy tiền. Nhưng kể từ khi tôi lấy chồng, thấy con gái con rể không có chỗ ở nên ông bà không cho khách thuê nữa để lấy lại căn chung cư cho chúng tôi ở.

Từ ngày có nhà chung cư ở, cuộc sống của 2 vợ chồng ổn định hẳn. Hai đứa đi làm trên này lương lậu cũng cao nên mỗi tháng ngoài tiêu pha ăn uống, tôi cũng tiết kiệm được khoảng 10 triệu. Số tiền này tôi để ở ngân hàng được 1 khoản thì sẽ mua trả góp 1 căn nhà khác. Bố mẹ tôi thấy 2 con ổn định thì cũng mừng.

Sau khi tôi cưới được 3 năm thì em gái cũng lấy chồng. Do em lấy chồng xa nên xác định ở luôn gần nhà ngoại sau cưới. Đặc biệt, em gái và em rể đều là giáo viên dạy hợp đồng nên công việc và thu nhập bấp bênh. Em bị bệnh về buồng trứng nên khó có con, tiền thuốc thang mỗi tháng rất đắt đỏ khiến vợ chồng em cạn tiền.

Thương em gái phải ở trọ, bố mẹ tôi lại cắt 30m2 đất ra để cho các con. Vợ chồng em được nhà nội hỗ trợ ít tiền nên xây 1 ngôi nhà cấp 4 trên mảnh đất này. Tính ra mảnh đất bố mẹ cho em theo thời giá hiện nay khoảng 2 tỷ đồng. Khi cho em mảnh đất đó, bố mẹ cũng nói rõ chị em không được tị nạnh nhau bởi hoàn cảnh của em khó khăn hơn. Với lại hơn nhau có chút tiền nên cả nhà nghĩ không sao.

Ấy vậy mà từ ngày em gái được ông bà ngoại cho đất xây nhà hơn hẳn 300 triệu, chồng tôi suốt ngày hậm hực nói xấu em vợ, em rể đủ điều. Chán chê, anh bảo 2 em khôn lỏi, cứ suốt ngày kêu ca than vãn nên được ông bà ngoại cho hơn hẳn phần của con gái lớn. Anh còn bảo tôi là con gái lớn trong nhà cũng phải biết đòi quyền lợi cho bản thân, trần đời có nhà ai em được hơn chị cả bao giờ…

Những lúc chồng hậm hực, tôi nói bố mẹ cho con gái bao nhiêu tùy ý, họ có cho đã tốt lắm rồi. Hơn nữa em gái khó khăn, mình là anh chị thiệt thòi 1 chút có sao. Với lại căn chung cư hồi bố mẹ mua cả mấy năm trước cũng có giá gần bằng rồi. Vì thế anh ngừng kêu ca, than vãn và ngừng nói ra vào thì hơn.

Nhưng chồng tôi từ đó giận ông bà ngoại, bảo ông bà nhất bên trọng nhất bên khinh mà không ai nói được. Rồi anh còn từ mặt ông bà ngoại, không thèm vào nhà ngoại nữa dù ông bà có bảo thế nào cũng nhất quyết theo ý mình. Cũng từ đó, anh nhìn nhà ngoại chỉ bằng nửa con mắt và khinh thường khiến bố mẹ và vợ chồng em gái tôi rất khổ tâm.

Con rể nhìn nhà ngoại chỉ bằng nửa con mắt và khinh thường khiến bố mẹ và vợ chồng em gái tôi rất khổ tâm. (Ảnh minh họa)

Con rể nhìn nhà ngoại chỉ bằng nửa con mắt và khinh thường khiến bố mẹ và vợ chồng em gái tôi rất khổ tâm. (Ảnh minh họa)

Bản thân tôi sau 1 thời gian sống với chồng, hiểu rõ tính nhỏ nhen của anh mà tôi thấy sợ. Dù đang bầu bí ở tháng thứ 4 nhưng tôi có ý định ly hôn với chồng tệ bạc. Bố mẹ biết tôi có ý định này thì ra sức can ngăn để con có bố nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Bởi một người bố tệ bạc như vậy thì con tôi cũng không cần.

Giờ trước mắt tôi phải tập trung dưỡng thai để khỏe mạnh, an toàn nhất. Không biết mang thai tháng thứ 4 như tôi thì có dấu hiệu nguy hiểm nào phải tới bác sĩ thăm khám gấp?

Một số dấu hiệu nguy hiểm khi mang thai tháng thứ 4 cần thông báo với bác sĩ ngay

Khi mang thai 4 tháng, nếu thấy có những biểu hiện bất thường sau thì mẹ bầu cần báo cáo ngay với bác sĩ:

- Đau bụng dưới hay tình trạng co thắt dữ dội

- Âm đạo xuất huyết hay có dịch bất thường

- Đau đầu nghiêm trọng, kéo dài hơn 2-3 giờ

- Rối loạn chức năng thị giác như hoa mắt, tầm nhìn giảm, đốm đen trước mặt…

- Tiểu buốt

- Nôn đi kèm đau đầu chóng mặt

- Cân nặng tăng nhanh đột ngột hơn 1kg

- Ngứa ran toàn thân, có hoặc không vàng da, nước tiểu sẫm màu, phân không màu.

Bụng bầu vào tháng thứ 4 có rất nhiều sự thay đổi. Mẹ bầu đừng quên chăm sóc sức khỏe bản thân mình thật tốt và kiểm tra sức khỏe thai kỳ đều đặn để bé yêu phát triển khỏe mạnh nhé.

Mẹ đẻ cho em gái 2 tỷ nhưng chỉ cho vợ chồng tôi 1,7 tỷ, con rể ganh tị từ mặt bố mẹ vợ - 3

2 lần đi đẻ kín bưng của Đàm Thu Trang, một chi tiết thể hiện Trang đã lấy đúng chồng
Cả hai lần bầu bí, sinh nở, Đàm Thu Trang đều chọn cách kín đáo, hạn chế chia sẻ nhiều thông tin với người hâm mộ.

Nhân vật mang bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu