Mẹ Việt tí hon 27kg sinh đôi cho chồng Mỹ cao lớn: “Ở đây không có không khí Tết”

Ngày 07/02/2019 09:30 AM (GMT+7)

Sau gần 4 năm định cư trên đất Mỹ, “bà mẹ tí hon” Khánh Xuân lần đầu tiết lộ về cuộc sống sau khi hạ sinh cặp song sinh và không khí đón Tết Nguyên đán tại nơi chị ở.

Câu chuyện về cô gái Đồng Nai Phạm Thị Khánh Xuân dù tí hon nhưng giàu nghị lực đã bất chấp mọi rủi ro để mang bầu, hạ sinh cặp song sinh cho người chồng Mỹ cao lớn từng khiến rất nhiều người ngưỡng mộ và thán phục. Hiện tại, sau gần 4 năm định cư trên đất Mỹ, chị Khánh Xuân lần đầu tiết lộ về cuộc sống hiện tại bên người chồng Tây cùng 2 con và đặc biệt là không khí đón Tết Nguyên đán trên đất Mỹ nơi gia đình chị sinh sống.

Mẹ Việt tí hon 27kg sinh đôi cho chồng Mỹ cao lớn: “Ở đây không có không khí Tết” - 1

Câu chuyện tình yêu của chị Khánh Xuân được nhiều người ngưỡng mộ. 

Mẹ Việt tí hon 27kg sinh đôi cho chồng Mỹ cao lớn: “Ở đây không có không khí Tết” - 2

Cặp song sinh 31 tháng tuổi của anh chị. 

Mẹ Việt tí hon 27kg sinh đôi cho chồng Mỹ cao lớn: “Ở đây không có không khí Tết” - 3

Hiện tại chị có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước với người chồng Mỹ. 

Tình yêu cổ tích của cô gái Việt tí hon và ông chủ tiệm ôtô người Mỹ

Bị nhiễm trùng rốn từ khi mới chào đời, chị Khánh Xuân (quê Đồng Nai) phải sử dụng nhiều loại thuộc, lại thiếu dinh dưỡng nên mắc bệnh còi xương. Khi đã trưởng thành, chị chỉ nặng 27kg và cao chưa đầy 1,3m. May mắn là ông trời còn giữ lại cho chị cái đầu có ý chí, lúc nào chị cũng nhắc nhở bản thân phải cố gắng học tập để tự lập. Chị luôn vùi đầu vào việc học để hy vọng có tấm bằng đại học, xin được công việc ổn định có thể nuôi sống bản thân.

Cuối năm 2013, chị được một người bạn gới thiệu cho công việc làm thêm là đăng quảng cáo cho một ông chủ người Mỹ tên Freddie Scott Neugebauer, chuyên kinh doanh thảm và xe hơi cũ. Đây chính là dấu mốc cho những thay đổi trong cuộc đời chị. Trong công việc làm thêm này, chị thường xuyên phải trao đổi với ông chủ ở Mỹ qua internet. Ban đầu, cả hai chỉ nói chuyện công việc, sau đó, anh chị hay chia sẻ về cuộc sống, gia đình.

"Lúc anh ấy ngỏ lời tỏ tình mình vô cùng bất ngờ và nghĩ “chắc ông này trêu hay nói đùa thôi, hoặc có ý gì không tốt” vì từng nghe nhiều vụ lừa tình trên mạng", chị Xuân kể.

Mẹ Việt tí hon 27kg sinh đôi cho chồng Mỹ cao lớn: “Ở đây không có không khí Tết” - 4

Cô gái tí hon Khánh Xuân luôn cố gắng học hành chăm chỉ.

Suốt thời gian sau đó, mỗi lần nói chuyện mà ông chủ đề cập tới vấn đề yêu đương là chị lại làm thinh, chỉ trả lời khi anh hỏi qua mấy việc khác. Tuy vậy, sau nhiều lần nghe anh tâm sự về công việc, quá khứ, gia đình từng tan vỡ và đứa con duy nhất mất không lâu sau khi chào đời... chị nhận ra anh là người rất tình cảm và nghiêm túc nên dần mở lòng. Hai người bắt đầu gọi điện qua mạng, anh thậm chí còn giới thiệu chị cho bạn bè, đồng nghiệp, người nhà của mình. Chị cũng thường xuyên nhận được hoa tươi, quà anh gửi tới.

Và cột mốc đáng nhớ nhất với cặp đôi có lẽ là vào tháng 5 năm 2014 khi anh bay từ Mỹ về Việt Nam gặp chị. "Vừa gặp nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất, anh bước tới ôm choàng lấy mình và gọi to "My wife" (Vợ tôi). Mình và người nhà vô cùng bất ngờ, bởi sao anh dám công khai giữa chốn đông người như thế mà không hề mắc cỡ, nhất là với cô gái như mình. Mình chỉ biết im lặng trong vòng tay anh và chực ứa nước mắt vì hạnh phúc, xúc động", chị Khánh Xuân chia sẻ.

Sau gần 1 năm chính thức yêu nhau, 2 người làm đám cưới vào đầu năm 2015 và người phụ nữ tí hon này theo chồng sang Mỹ định cư. "Mọi thứ đến như mơ. Thực sự trước đó mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được sống cuộc sống gia đình thế này", chị Xuân nói.

Mẹ Việt tí hon 27kg sinh đôi cho chồng Mỹ cao lớn: “Ở đây không có không khí Tết” - 5

Chị lên duyên với chính ông chủ người Mỹ của mình. 

Cô gái nhỏ như học sinh tiểu học khát khao sinh con cho chồng Tây

Kể từ khi sang Mỹ, chị Khánh Xuân luôn ao ước sinh cho người chồng Mỹ một đứa con để “vui cửa vui nhà” nhưng không dám hy vọng nhiều bởi vóc dáng nhỏ bé của mình. Tuy nhiên, chỉ 5 tháng sau đó, vợ chồng chị đã vỡ òa trong hạnh phúc tột cùng khi đón nhận tin vui mang thai và đặc biệt là có bầu song thai. 

"Mình quá nhỏ bé. Anh xã lại lớn tuổi nên cả hai vợ chồng không mấy hy vọng vào chuyện con cái, dù đều rất yêu trẻ con và mong có tiếng cười trẻ thơ trong nhà. Lúc phát hiện có bầu, mình vui mừng phát khóc, gọi điện báo ngay cho chồng. Anh ấy đang làm việc ở xa mà phi ngay về nhà với vợ", chị Xuân nhớ lại.

Mẹ Việt tí hon 27kg sinh đôi cho chồng Mỹ cao lớn: “Ở đây không có không khí Tết” - 6

Hình ảnh bà mẹ tí hon khi mang bầu đôi. 

“Thời gian đầu mình ốm nghén nặng lắm, chỉ cần ngửi mùi thức ăn hoặc bất cứ mùi gì lạ là ói liền. Cũng vì ốm nghén nặng, không ăn uống được gì nhiều nên mình khá mệt.”, chị Khánh Xuân chia sẻ.

“Để đảm bảo vẫn đủ chất cho các con phát triển, thời gian đó mình chủ yếu ăn các loại trái cây sấy khô và bổ sung các loại vitamin, sắt, canxi… Ngoài ra, mình cũng thường xuyên nấu các món ăn Việt Nam như canh rau củ quả, canh thịt bò, thịt gà, bổ sung thêm cá, trái cây và ăn cơm… sẽ dễ ăn hơn đồ ăn Mỹ.”

Sau thời gian ốm nghén nặng, bà mẹ tí hon vẫn không hết mệt mỏi khi bụng bầu song thai ngày một to dần. Chị cho biết những tháng cuối sắp đến ngày sinh chị rất mệt nên chủ yếu là nằm và nếu có đi lại thì phải đi bằng xe lăn có người đẩy đi.

“Thời gian đó bụng bầu của mình to hơn cả người, chân thì bé tí. Đi đâu cũng phải có người đẩy xe lăn đi. Mình rất muốn giữ các con trong bụng để đủ ngày tháng chào đời cho cứng cáp nhưng vì quá nặng nề, mệt mỏi nên bác sĩ quyết định cho sinh mổ ở tuần 32 thai kỳ.”

Mẹ Việt tí hon 27kg sinh đôi cho chồng Mỹ cao lớn: “Ở đây không có không khí Tết” - 7

Hai con trai chị Khánh Xuân chào đời ở tuần 32 thai kỳ. 

Mẹ Việt tí hon 27kg sinh đôi cho chồng Mỹ cao lớn: “Ở đây không có không khí Tết” - 8

Dù thai kỳ khá nặng nề và mệt mỏi nhưng may mắn chị Khánh Xuân có ca sinh mổ khá nhẹ nhàng và an toàn. “Trước ca sinh thì mình khá lo lắng vì trường hợp mang thai của mình khá đặc biệt, thân hình mình nhỏ bé lại mang 2 con trong bụng, nhưng mình luôn tin tưởng ở bác sĩ có chuyên môn cao, chọn bệnh viện tốt và kỹ thuật hiện đại ở Mỹ. Và đúng là cuối cùng mình đã có ca sinh như đi nghỉ dưỡng, rất nhẹ nhàng.”, chị Xuân cho biết.

Sau ca sinh, vì sinh non nên 2 bé gặp chút vấn đề về đường ruột và phải phẫu thuật. Cuộc sống sau sinh khi phải chăm cùng lúc 2 con khá vất vả nhưng chị Khánh Xuân nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ phía bệnh viện Mỹ (cử người đến hỗ trợ chăm sóc các bé 6 ngày/tuần từ 7h-15h mỗi ngày) cũng như bạn bè thân quen và đặc biệt là sự hỗ trợ hết mình từ người chồng.

Tết Nguyên đán đến cũng mua vài bông mai, ít bánh kẹo để có không khí

Hiện tại, ca sinh đôi của chị Khánh Xuân và người chồng Mỹ đã được 31 tháng tuổi. Chia sẻ về sức khỏe của 2 con, chị cho biết: “Sức khỏe của 2 bé bây giờ rất tốt, không có bệnh vặt nhưng vì sinh non nên các con có nhỏ hơn các bạn cùng lứa tuổi.”

Mẹ Việt tí hon 27kg sinh đôi cho chồng Mỹ cao lớn: “Ở đây không có không khí Tết” - 9

Chồng Tây thường xuyên đưa vợ con chị đi du lịch. 

Chị cũng cho biết vì chăm sóc 2 con cùng lúc nên khá tốn kém tiền của, thu nhập hiện tại của chồng chị chủ yếu dồn hết cho sự phát triển của 2 bé, còn chị thì dành toàn bộ thời gian chăm sóc tụi nhỏ.

Nói thêm về ông xã của mình sau 4 năm sống chung, chị Khánh Xuân cho biết: “Ông xã giúp đỡ mình nhiều lắm. Ngoài việc đi làm kiếm tiền, anh còn về phụ vợ làm tất cả những việc ở nhà như nấu ăn, vệ sinh nhà cửa, cuối tuần thì đưa vợ con đi dạo chơi, shopping… Còn nói về việc chiều chuộng vợ thì anh là người chồng tuyệt vời. Do cảm thông được sự khó khăn từ bản thân của mình nhỏ con, xa gia đình, lại sinh đôi... nên ông xã lúc nào cũng luôn yêu thương chân thành”, chị Khánh Xuân tự hào nói.

Chia sẻ thêm về kế hoạch đưa các con về thăm gia đình ngoại, bà mẹ tí hon cho biết vợ chồng chị đợi con cứng cáp hơn chút nữa, có thể là khi ngoài 4 tuổi sẽ cho các con về thăm gia đình nhà chị.

Còn về việc đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 năm nay, chị nói: “Ở chỗ mình không có người Việt Nam nên hầu như không có không khí Tết Nguyên đán, nhưng riêng mình, mình vẫn mua vài bông mai, ít bánh kẹo về nhà ăn để tự tạo không khí. Mình cũng thỉnh thoảng dạy con nói tiếng Việt, hát cho các con nghe những bài hát thiếu nhi để chúng không quên nguồn cội”.

Mẹ Việt tí hon 27kg sinh đôi cho chồng Mỹ cao lớn: “Ở đây không có không khí Tết” - 10

Anh chị dự định khi các con được 4 tuổi sẽ đưa về Việt Nam thăm quê ngoại.

Mẹ Việt tí hon 27kg sinh đôi cho chồng Mỹ cao lớn: “Ở đây không có không khí Tết” - 11

Mẹ Việt tí hon 27kg sinh đôi cho chồng Mỹ cao lớn: “Ở đây không có không khí Tết” - 12

Bộ ảnh Tết với trang phục áo dài truyền thống của người Việt mà gia đình chị mới thực hiện cách đây ít ngày. 

DV Nguyệt Hằng sinh con  thứ 4: Anh Tuấn sung sướng lắm, lúc nào cũng gạ mình đẻ nhiều!
Có thêm thành viên mới, diễn viên Nguyệt Hằng cho biết: "Tết này chắc chắn gia đình mình sẽ bận rộn hơn. Gia đình có thêm thành viên nên dành hết sự...
Moon
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai