‘Rõ từng milimet' thai nhi lớn lên (P.2)

Ngày 09/12/2013 05:00 AM (GMT+7)
Tuần 38

Thai nhi tuần 38, đầu của bé lúc này đã lọt vào hố chậu và được bảo vệ bởi khung xương chậu. Vị trí này sẽ giúp chân và mông bé dễ vận động hơn nhờ không gian rộng hơn. Lúc này bàng quang của mẹ bị chèn ép ghê gớm, mẹ sẽ thường xuyên phải đi tiểu.

Vào thời điểm này, thai nhi đã thực sự có da có thịt, vì trọng lượng của bé đã đạt khoảng từ 3 - 3,1 kg và tổng chiều dài của bé khoảng 46 - 47 cm (tính từ đầu đến mông khoảng 34 - 35 cm).

BÀI LIÊN QUAN

Hình ảnh tuyệt đẹp về trứng và tinh trùng

'Xem tận mắt' ca đẻ thường tại nhà

Cận cảnh một ca đẻ mổ ở BV Việt Pháp

“Chết cười” ngắm thai nhi tạo dáng

Tận mắt chứng kiến một ca đẻ thường

'Tận mắt xem' ca đẻ mổ song sinh

“Mục sở thị” ca sinh 3 hiếm gặp

Tuần 38

Thai nhi tuần 38, đầu của bé lúc này đã lọt vào hố chậu và được bảo vệ bởi khung xương chậu. Vị trí này sẽ giúp chân và mông bé dễ vận động hơn nhờ không gian rộng hơn. Lúc này bàng quang của mẹ bị chèn ép ghê gớm, mẹ sẽ thường xuyên phải đi tiểu.

Vào thời điểm này, thai nhi đã thực sự có da có thịt, vì trọng lượng của bé đã đạt khoảng từ 3 - 3,1 kg và tổng chiều dài của bé khoảng 46 - 47 cm (tính từ đầu đến mông khoảng 34 - 35 cm).

BÀI LIÊN QUAN

Hình ảnh tuyệt đẹp về trứng và tinh trùng

"Xem tận mắt" ca đẻ thường tại nhà

Cận cảnh một ca đẻ mổ ở BV Việt Pháp

“Chết cười” ngắm thai nhi tạo dáng

Tận mắt chứng kiến một ca đẻ thường

"Tận mắt xem" ca đẻ mổ song sinh

“Mục sở thị” ca sinh 3 hiếm gặp

Phương Hoa (Theo Parents)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu