Thấy chồng dắt 1 bé trai về đúng ngày thôi nôi cháu ngoại, tôi bí mật làm ADN thì chết sững trước kết quả

Thy Dung - Ngày 19/08/2024 06:00 AM (GMT+7)

Dù đã làm ông ngoại, chồng tôi vẫn bí mật che giấu cả gia đình để giấu một bí mật động trời.

Ở tuổi 50, sau nhiều năm đối mặt với sóng gió cuộc đời, tôi đã nghĩ rằng mình cuối cùng đã tìm thấy bình yên. Chồng tôi là một doanh nhân thành đạt, nhà cửa khang trang, 4 cô con gái ngoan ngoãn, đáng yêu, và giờ đây tôi còn có thêm niềm vui mới khi lên chức bà ngoại. Cuộc sống tưởng chừng như viên mãn, nhưng sâu thẳm trong lòng, vẫn còn đó những mảnh vỡ mà không ai có thể thấy.

20 năm trước, khi tôi lần đầu tiên trở thành mẹ, niềm hạnh phúc ngập tràn. Nhưng không lâu sau đó, tôi phải đối mặt với nỗi đau tột cùng khi mất đi đứa con trai duy nhất chưa tròn 1 tuổi. Nỗi đau ấy đã khắc sâu vào trái tim tôi, nhưng tôi không cho phép mình gục ngã. Thời gian trôi qua, tôi may mắn sinh thêm 3 cô con gái, và sự xuất hiện của các con đã giúp tôi phần nào xoa dịu vết thương lòng. Chồng tôi, một người đàn ông đầy bản lĩnh, luôn yêu thương và chăm lo cho gia đình, khiến tôi tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua mọi sóng gió.

Năm con gái lớn của tôi kết hôn, tôi hạnh phúc khi được đón cháu ngoại chào đời. Nhưng niềm vui đó nhanh chóng bị lu mờ bởi 1 sự kiện bất ngờ trong ngày thôi nôi của cháu. Chồng tôi bỗng chở về một bé trai khoảng 1 tuổi, giới thiệu là con của bạn. "Bố mẹ nó đi công tác nước ngoài nên gửi lại ở công ty nhờ anh và các bạn nhân viên chăm sóc một thời gian”, anh nói với tôi.

Trong lòng tôi có linh cảm không lành về đứa trẻ mà chồng tôi dắt về. (Ảnh minh họa)

Trong lòng tôi có linh cảm không lành về đứa trẻ mà chồng tôi dắt về. (Ảnh minh họa)

Lúc đó, trong lòng tôi cũng có linh cảm không lành. Một ngày nọ, khi tình cờ gặp lại cậu bé ấy tại bệnh viện, được chồng tôi và 1 người phụ nữ khác đưa đi khám bệnh. Sự bất an ngày càng lớn khi tôi phát hiện ra người phụ nữ đó chính là mẹ ruột của cậu bé.

Tôi cố gắng trấn tĩnh, nhưng trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Từng mảnh ký ức, từng sự kiện nhỏ nhặt trong cuộc sống bỗng hiện lên, và tôi nhận ra mình đã bỏ qua quá nhiều dấu hiệu bất thường. Nhờ tài xế của chồng, tôi lấy được 1 mẫu tóc của cậu bé và lặng lẽ mang đi xét nghiệm ADN. Kết quả nhận được đã khiến tôi choáng váng: Cậu bé là con của chồng tôi.

Ban đầu tôi không tin lắm về kết quả này vì nghĩ rằng chồng tôi đã 60 tuổi thì làm sao còn khả năng có con. Sau đó, tôi đau đớn phát hiện ra rằng, chồng tôi đã quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm với người phụ nữ ấy khi anh đã bước vào tuổi 60. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân tôi. Người đàn ông mà tôi tin tưởng, yêu thương suốt bao nhiêu năm qua, người đã cùng tôi vượt qua mọi sóng gió, lại có 1 đứa con riêng mà tôi không hề hay biết. Tại sao anh lại lừa dối tôi? Tại sao anh có thể làm như vậy sau tất cả những gì chúng tôi đã cùng nhau trải qua?.

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: duongha…66@gmail.com

Vì sao đàn ông 60 tuổi vẫn có thể đạt tỷ lệ thành công cao khi làm IVF?

Đàn ông ở tuổi 60 vẫn có thể làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) thành công vì khả năng sinh sản của nam giới không bị suy giảm hoàn toàn theo tuổi tác như ở phụ nữ. Dưới đây là một số lý do chính:

- Sản xuất tinh trùng liên tục: Khác với phụ nữ, số lượng trứng của nam giới không bị giới hạn và giảm dần theo thời gian. Nam giới sản xuất tinh trùng liên tục suốt đời, mặc dù chất lượng và số lượng tinh trùng có thể giảm dần theo tuổi tác.

- Khả năng sinh sản còn duy trì: Mặc dù khả năng sinh sản của nam giới có thể giảm theo tuổi, nhiều người vẫn có thể có con ở độ tuổi 60 và hơn nữa, miễn là họ vẫn sản xuất tinh trùng và không gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe sinh sản.

- Công nghệ y tế tiên tiến: IVF là một công nghệ hỗ trợ sinh sản tiên tiến, có thể giúp các cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc thụ thai tự nhiên. Ngay cả khi chất lượng tinh trùng không còn như thời trẻ, các chuyên gia có thể chọn lọc tinh trùng khỏe mạnh nhất để sử dụng trong quá trình thụ tinh.

- Sử dụng các phương pháp hỗ trợ: Trong một số trường hợp, nếu số lượng hoặc chất lượng tinh trùng của người đàn ông không đủ tốt, có thể sử dụng các phương pháp hỗ trợ như ICSI (tiêm tinh trùng trực tiếp vào trứng) để tăng khả năng thụ tinh thành công.

- Chăm sóc sức khỏe tốt: Một người đàn ông 60 tuổi có lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống cân đối, và không mắc các bệnh lý nghiêm trọng vẫn có thể duy trì khả năng sinh sản tốt.

Tuy nhiên, mặc dù có thể thành công, nhưng việc có con ở tuổi 60 cũng đi kèm với nhiều rủi ro và thách thức, như tăng nguy cơ về các vấn đề sức khỏe cho cả người cha và đứa trẻ sau này.

Thấy chồng dắt 1 bé trai về đúng ngày thôi nôi cháu ngoại, tôi bí mật làm ADN thì chết sững trước kết quả - 2

Con trai đưa người yêu về ra mắt, vừa thấy bóng dáng của cô ấy tôi đã đứng không vững
Trong lòng tôi cứ ám ảnh một cảm giác rằng tôi đã từng gặp cô bé ở đâu đó. Tôi nói với chồng, nhưng ông ấy chỉ cười xòa, cho rằng có thể là sự trùng...

Tâm sự bà bầu

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu