Tôi điếng người khi cô bạn thân trơ trẽn nhắn: "Mượn chồng nhé, tớ thèm mái ấm hạnh phúc của cậu quá!"

Ngọc Linh - Ngày 16/06/2023 11:30 AM (GMT+7)

Có lẽ, cuộc sống gia đình tôi vẫn cứ êm đềm trôi qua, đến những lễ kỷ niệm tiếp theo nếu không có sự thay đổi của chồng. 

4 năm yêu, 7 năm là vợ chồng tôi đã dành thời gian, tình cảm, nỗ lực vun đắp tổ ấm nhỏ. Bằng một thế lực nào đó, tôi đặt 100% lòng tin vào chồng mình. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra tình yêu trọn vẹn và chung thuỷ không phải lúc nào cũng tồn tại.

Trong nhóm bạn thân của tôi, có người bạn tên Ngọc, 33 tuổi và còn độc thân. Ngọc làm thiết kế cho một công ty thời trang, ăn mặc phong cách trẻ trung lắm. Ngọc xinh đẹp, năng động, nói chuyện rất có duyên.

Nhưng giờ đây, tôi nhận ra không phải lúc nào tình yêu cũng trọn vẹn và chung thuỷ không phải lúc nào cũng tồn tại. (Ảnh minh họa)

Nhưng giờ đây, tôi nhận ra không phải lúc nào tình yêu cũng trọn vẹn và chung thuỷ không phải lúc nào cũng tồn tại. (Ảnh minh họa)

Mỗi lần tụ họp, chúng tôi thường đưa chồng theo, nhìn qua thôi tôi biết mấy lão đều nghiêng ngả trước vẻ đẹp của Ngọc. Có lần, chồng còn hỏi bóng gió: “Ngọc bạn em có người yêu chưa nhỉ, để anh giới thiệu cho bạn anh?”, mà không biết bi kịch chuẩn bị ập đến.

Tôi chỉ cười: “Chưa, nhưng bạn anh chưa tới lượt, con trai theo nó còn phải xếp hàng”.

Một lần, Ngọc đặt mua hàng online nhưng bận việc nên nhờ tôi nhận hộ. Sáng đó, tiện đường chồng đi làm qua khu chung cư của nó nên tôi bảo anh mang qua đưa luôn. 

Không biết trong quá trình nó đi từ trên nhà xuống gặp chồng tôi xảy ra sự cố gì mà bị ngã, đầu gối mài xuống đường xước sâu, chảy máu. Thấy bạn vợ bị thương, chồng tôi liền ra vẻ nghĩa hiệp chạy đi mua bông băng giúp Ngọc.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Buổi tối, Ngọc gọi điện cho tôi khen: “Chồng cậu đúng là soái ca đấy”, rồi kể hết sự tình. Khi ấy tôi chỉ cười, bảo bạn không có gì đâu, nhưng trong lòng bắt đầu lăn tăn nghĩ ngợi. 

Nghĩ đến ngoại hình xinh đẹp của Ngọc, tôi không khỏi chột dạ. Nhưng chỉ trong suy nghĩ mà tôi gạt đi ngay vì cho rằng “không thể nào”, Ngọc là bạn thân, còn chồng tôi thì chẳng khác nào bức tường thành vững chắc, không ai có thể khiến anh thay đổi được. 

Chính vì suy nghĩ đó mà tôi nằm mơ cũng không biết kể từ buổi tối hôm ấy, bạn tôi bỗng thèm khát cảm giác được một người đàn ông chân tình như chồng của bạn chăm sóc. Và mưu đồ cướp chồng của Ngọc bắt đầu từ đó, bất chấp tình bạn bao nhiêu năm.

Những ngày sau, Ngọc hay viện cớ tạt qua cơ quan của chồng tôi, bảo tiện đường nên rủ anh đi ăn nhẹ một vài món hoặc uống cà phê. Chồng tôi trước cám dỗ được đổi gió cùng người đẹp, phút chốc cũng thấy tim mình đập rộn ràng mà chẳng nhớ gì đến vợ con ở nhà nữa. Anh cũng không để tâm đến chuyện, "cơn gió lạ" còn là bạn thân của tôi…

Cũng từ đó chồng tôi biết nói dối. Anh thường bảo phải ở lại công ty hoàn thành báo cáo, khi thì đi gặp khách hàng tối muộn mới về. Tôi cũng chỉ biết thế, luôn tin tưởng chồng nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Tối hôm ấy, chồng nhắn tin về: “Em ơi, báo cáo này chắc anh phải xuyên đêm mới xong. 8h sáng mai là phải nộp rồi. Nên chắc đêm nay anh không về, phải ngủ ở công ty!”.

Thương chồng, tôi nhắn vài câu an ủi, bảo anh nhớ ăn uống cẩn thận rồi mai về cũng được. Mà đâu biết, ở một góc phòng khác, chồng đang vui vẻ với bận thân của tôi.

Cũng trong đêm đó, tôi nhận được tin nhắn trơ trẽn của Ngọc: “Xin lỗi cậu, cho tớ mượn chồng, chỉ vì tớ thèm khát gia đình ấm êm của cậu quá!”, kèm theo đó là hai bức ảnh cô ta chụp cùng chồng tôi đang thiu thiu ngủ bên cạnh.

Vậy là hết, cuộc hôn nhân 7 năm hạnh phúc và một phút say lòng trước cám dỗ của chồng, rốt cuộc lại có giá ngang nhau. Tôi gạt nước mắt nhắn cho chồng: “Báo cáo xong thì về kí đơn ly hôn đi”.

Cuộc hôn nhân 7 năm hạnh phúc và một phút say lòng trước cám dỗ của chồng, rốt cuộc lại có giá ngang nhau. (Ảnh minh họa)

Cuộc hôn nhân 7 năm hạnh phúc và một phút say lòng trước cám dỗ của chồng, rốt cuộc lại có giá ngang nhau. (Ảnh minh họa)

Tôi đã gửi đơn ly hôn nhưng vẫn sống trong sự đau khổ và bất an. Tôi luôn tự hỏi tại sao chồng lại làm như vậy, liệu có phải do tôi thiếu điều gì không đủ để anh yêu thương. 

Mọi thứ đang dở dang, còn cả kế hoạch sinh con thứ 2 của chúng tôi cũng phải dừng lại tại đây sao? Tôi tiếc công mình kỳ công chuẩn bị từ cơ thể sẵn sàng đến chuẩn bị tâm lý, ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc để bước vào thai kỳ thật khỏe mạnh vì biết điều này rất quan trọng, vậy mà…

Chế độ ăn uống khoa học trước khi mang thai có quan trọng không?

Chế độ ăn uống khoa học trước khi mang thai là rất quan trọng và có tác động lớn đến sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi. Việc cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể trước khi mang thai giúp tạo nền tảng khỏe mạnh cho thai kỳ và đảm bảo rằng thai nhi nhận được những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển toàn diện.

Chế độ ăn uống khoa học trước khi mang thai có nhiều lợi ích như sau:

Chuẩn bị cơ thể: Việc tiếp nhận các chất dinh dưỡng cần thiết trước khi mang thai giúp cơ thể mẹ có đủ dự trữ chất dinh dưỡng quan trọng như acid folic, canxi, sắt và các vitamin và khoáng chất khác. Điều này giúp đảm bảo cơ thể mẹ sẵn sàng chịu đựng và cung cấp đủ dưỡng chất cho thai nhi trong quá trình mang bầu.

Phát triển khỏe mạnh cho thai nhi: Chế độ ăn uống khoa học trước khi mang thai giúp cung cấp đủ dưỡng chất cho sự phát triển của thai nhi. Acid folic, chẳng hạn, là quan trọng để giảm nguy cơ các khuyết tật thần kinh. Canxi, sắt và các vitamin và khoáng chất khác cũng đóng vai trò quan trọng trong phát triển xương, hệ thống tuần hoàn và hệ thống miễn dịch của thai nhi.

Giảm nguy cơ mắc các vấn đề y tế: Một chế độ ăn uống khoa học trước khi mang thai có thể giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề y tế như tiểu đường thai kỳ, tăng huyết áp, nhiễm trùng niệu đạo và chứng trầm cảm sau sinh. Điều này mang lại lợi ích cho cả mẹ và thai nhi.

Tạo nền tảng cho sự phục hồi sau sinh: Một chế độ ăn uống khoa học trước khi mang thai giúp tạo nền tảng cho sự phục hồi sau sinh. Cơ thể có đủ dự trữ chất dinh dưỡng và năng lượng để hỗ trợ cho quá trình hồi phục sau khi sinh.

Quan trọng nhất, hãy luôn lắng nghe cơ thể của mình. Nếu có bất kỳ câu hỏi, mối quan ngại hoặc vấn đề liên quan đến chế độ ăn uống trước khi mang thai, hãy thảo luận với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Họ sẽ là người tư vấn tốt nhất để đảm bảo sức khỏe và thai nhi được bảo vệ tốt nhất.

Tôi điếng người khi cô bạn thân trơ trẽn nhắn: amp;#34;Mượn chồng nhé, tớ thèm mái ấm hạnh phúc của cậu quá!amp;#34; - 3

Theo Ngọc Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu