Tôi lên kế hoạch lấy 18 tỷ của chồng, anh đi du lịch với bồ về bỗng thành kẻ trắng tay

Thảo Nguyên - Ngày 14/03/2023 12:00 PM (GMT+7)

Chồng cũ của tôi đang bảo trên đời không có ai thâm hiểm như tôi.

Trước kia tôi cũng là hoa khôi của trường Đại học Sư phạm. Ra trường, tôi đi dạy hợp đồng cho một trường quốc tế với mức lương đủ sống. Nhưng kể từ sau khi lấy chồng, tôi nghỉ việc chẳng chút đắn đo và cất gọn tấm bằng tốt nghiệp vào tủ để về hỗ trợ kinh doanh cùng chồng.

Chồng tôi có công ty riêng kinh doanh đồ gia dụng. Anh phụ trách đưa khách hàng với các hợp đồng lớn nhỏ về hàng tháng còn tôi giúp anh khâu tuyển nhân sự, đại lý và làm lương lậu cho nhân viên. Dù không quá nhiều tiền nhưng 2 đứa cũng có của ăn của để, chi tiêu thoải mái.

Vợ chồng tôi trước đây sống khá hạnh phúc và ổn định kinh tế. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi trước đây sống khá hạnh phúc và ổn định kinh tế. (Ảnh minh họa)

Tới khi tôi sinh con đầu lòng thì mọi chuyện đổi khác. Con tôi sinh non ở tuần thứ 35 nên sức khỏe và thể lực yếu. Bởi thế, tôi dành toàn tâm toàn sức ở nhà nội trợ, chính thức là "kẻ ăn bám" để chăm bẵm cho con khôn lớn.

Ở nhà, chăm một đứa trẻ đã vất vả, con tôi lại hay ốm đau nên thành ra lúc nào cũng đầu bù tóc rối. Tuy vậy biết chồng đi làm bận rộn nên ngày nào tôi cũng nấu ăn sáng tối cho chồng. Chưa kể còn đối nội, đối ngoại cũng một tay tôi lo liệu. Dù không đi làm được như trước nhưng ai cũng khen tôi đảm đang, tháo vát khi vừa chăm con nhỏ vừa vun vén nhà cửa gọn gàng.

Vậy nhưng chồng tôi lại không nghĩ thế. Từ ngày tôi ở nhà là mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng càng tăng lên. Chúng tôi dần có khoảng cách khiến cả hai không chia sẻ mọi chuyện với nhau như trước. Thậm chí, chán vợ anh còn bắt đầu vụng trộm bên ngoài.

Nhiều lần tôi đã cảnh báo anh phải biết dừng lại nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Anh lại ngoan được một thời gian rồi đâu đóng đó dù đã biết chùi mép thật sạch sau khi ăn vụng.

Nhiều lần chồng đi chơi, đi du lịch với bồ về đều mua tặng cho vợ một bó hoa hay đôi giày hoặc túi xách hàng hiệu. Tôi biết thừa anh chỉ làm vậy để che mắt. Anh nghĩ vợ ở nhà bận con nhỏ nên không biết gì. Nhưng thực tế tôi đã biết từ lâu. Tôi chỉ âm thầm coi như không biết để 2 năm vừa rồi lên kế hoạch chuyển hết tất cả tài sản 18 tỷ của gia đình gồm sổ đỏ, sổ tiết kiệm và tiền mặt về tay tôi dưới sự đồng ý của anh.

Tất nhiên anh chẳng hề biết gì về kế hoạch này, còn nghĩ chuyển hết cho vợ hiền lành ở nhà đứng tên cũng tốt. Điều này sẽ khiến tôi càng tin tưởng hơn để anh có thể thoải mái cặp bồ mà không mảy may nghi ngờ.

Cho tới thời gian vừa rồi khi tất cả tài sản đã về tên tôi thì nhân ngày anh thông báo đi công tác nhưng thực chất đi chơi với bồ, tôi dắt con rời khỏi nhà. Trước khi đi, tôi còn viết cho anh mẩu giấy:

“Anh cứ vui vẻ đi với bồ, khỏi phải tìm mẹ con tôi. Với tài sản có trong tay 2 mẹ con cũng đủ sống ung dung mà chẳng cần có anh. Đây coi như là cái giá phải trả của kẻ phản bội vợ con”.

Khỏi phải nói chồng tôi đã nổi điên thế nào. Hóa ra tôi biết anh ngoại tình mà im im không nói rồi cho anh 1 vố đau thế này. Anh bảo tôi thâm quá và nguy hiểm, cuỗm sạch tài sản để giờ anh phải tay trắng mà không biết kêu ai.

Chồng bảo hóa ra biết anh ngoại tình mà tôi im im không nói rồi cho anh 1 vố đau thế này. (Ảnh minh họa)

Chồng bảo hóa ra biết anh ngoại tình mà tôi im im không nói rồi cho anh 1 vố đau thế này. (Ảnh minh họa)

Những ngày này 2 mẹ con tôi sống thật thanh thản. Sau sinh con đầu lòng, mấy năm nay tôi cũng tính toán nghĩ đến việc đi trữ đông trứng sinh bé thứ 2 song còn e ngại thì vợ chồng đã ly hôn.

Giờ gần 40 tuổi rồi, tôi có nên chủ động đi trữ trứng để sau này được làm mẹ không? Có phải tôi đã qua độ tuổi lý tưởng để trữ trứng rồi? Tỉ lệ thành công khi trữ đông ở độ tuổi này bao nhiêu?

Độ tuổi nào lý tưởng nhất để trữ đông trứng? 

Trữ đông trứng dự phòng, hay còn gọi là trữ noãn, hoặc trữ trứng xã hội đang được xem như một hình thức "bảo hiểm cho khả năng sinh sản". Phụ nữ chủ động đi trữ đông trứng giống như chủ động mua bảo hiểm sinh sản, chưa chắc người mua sẽ cần sử dụng, nhưng sẽ rất cần thiết khi có rủi ro sức khỏe xảy ra.

Hiện nay, độ tuổi có con và sinh sản tốt nhất của phụ nữ là từ 20 - 30. Sau tuổi 25, buồng trứng bắt đầu suy giảm số lượng và chất lượng, đến tuổi 30 thì khả năng sinh sản bắt đầu giảm dần. Phụ nữ sau 35 tuổi khả năng sinh sản giảm nhanh, khó có con tự nhiên. 

Phụ nữ chủ động đi trữ đông trứng tốt nhất nên thực hiện trước độ tuổi 30, để thu được trứng tốt nhất, chất lượng cao nhất, đề phòng dị tật. Nếu chưa đủ điều kiện thực hiện, phụ nữ dưới 35 tuổi chưa lập gia đình nên trữ trứng ngay.Vì càng lớn tuổi, lượng trứng càng giảm, khi đó có thể phải gom trứng nhiều chu kỳ mới đủ số lượng lưu trữ, chi phí sẽ cao hơn so với việc chủ động trữ trứng sớm trước tuổi 30. 

Khi đã có tuổi, phụ nữ vẫn có thể sử dụng trứng đã được lưu trữ với chất lượng tốt khi còn trẻ tuổi để rã đông kết hợp với tinh trùng người chồng tạo thành phôi để chuyển vào tử cung.

Tôi lên kế hoạch lấy 18 tỷ của chồng, anh đi du lịch với bồ về bỗng thành kẻ trắng tay - 3

Về sớm đón con thấy chồng chở bồ trên phố, tôi đến trước mặt nói 1 câu anh đã lập cập chạy về ôm chân vợ  
Do tính chất công việc nên anh đi công tác và tiếp khách liên miên, việc nhà cửa, con cái hay đối nội đối ngoại do mình tôi đảm nhiệm hết.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu