Đang mang thai con thứ 2, tôi sốc khi nghe được lời thì thầm của chị dâu với chồng mình

Diệu Thuỳ - Ngày 11/03/2023 00:00 AM (GMT+7)

Bấy lâu nay cứ nghĩ chị là người tốt, tôi không ngờ sau lưng lại bị chị đối xử như vậy.

Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm, bé lớn mới hơn 1 tuổi nhưng tôi đã tiếp tục mang thai con thứ 2. Nguyên nhân là bởi, bé lớn nhà tôi là con gái, ông bà cũng mong vợ chồng tôi có nếp có tẻ nên liên tục giục đẻ thêm. Chiều lòng ông bà, tôi “thả” để sinh luôn một thể, nhưng lần này tiếp tục là một bé gái. Dù không nói ra, nhưng tôi biết bố mẹ chồng cũng không vui. 

Được cái chồng tôi thì thoải mái, anh bảo: “Con nào chẳng là con, miễn sao đẻ ra con mạnh khỏe là được, em đừng suy nghĩ nhiều”. Được chồng an ủi, động viên, tôi cũng đỡ tủi thân phần nào. 

Tôi đẻ 2 con khá dày vì áp lực sinh con trai. (Ảnh minh họa)

Tôi đẻ 2 con khá dày vì áp lực sinh con trai. (Ảnh minh họa)

Một hôm nhà có giỗ, cúng cụ xong, chồng tôi và chị dâu cùng mang mâm vàng mã đi đốt. Lúc sau, tôi cũng mang chai rượu xuống cho chồng để lát hóa vàng xong thì anh đổ vào. Bất ngờ, tôi nghe được câu chuyện thì thầm của chị dâu và chồng mình. 

- “Đẻ xong đứa này, chú xem bảo thím ấy đẻ luôn đứa nữa, cố thằng con trai”. 

- “Thôi chị ạ, vợ em không chịu đâu. Cô ấy bảo gái hay trai thì cũng chỉ đẻ hai đứa thôi. Với lại sức khỏe vợ em yếu lắm, không đẻ được nhiều”. 

- “Ô hay chú buồn cười nhỉ, mẹ bảo với chị kiểu gì cũng bắt nhà chú đẻ thêm đấy. Mà chị bảo, nếu mà thím ấy không chịu đẻ thì chú ra ngoài kiếm một đứa rồi mang về nuôi cũng được”. 

- “Chị đừng nói thế vợ em nghe thấy cô ấy giận đấy. Mà tốt nhất chuyện nhà em mọi người cứ kệ nhà em”. 

Chị dâu hơn tôi 2 tuổi, lại về làm dâu trong nhà ngay năm trước, năm sau nên chúng tôi khá thân thiết. Có chuyện gì tôi cũng kể cho chị ấy nghe, kể cả chuyện sinh con đẻ cái. Trước mặt tôi thì chị ấy tỏ ra thấu hiểu lắm, vậy mà sau lưng lại sẵn sàng khuyên chồng tôi đi kiếm con ở bên ngoài. Người ta có câu “biết người, biết mặt khó biết lòng” quả không sai tí nào. 

Thấy tôi đi ra, chị đã đổi ngay thái độ, đon đả cười cười nói nói khiến tôi rùng mình. Tối đó, tôi nói với chồng rằng mình đã nghe thấy tất cả những gì anh và chị dâu nói lúc trưa. Chồng ôm tôi, xoa nhẹ vào lưng. Anh nói dù ai nói ngả nói nghiêng, anh cũng vẫn sẽ yêu thương, trân trọng mấy mẹ con. 

Sau hôm đó, tôi giữ khoảng cách với chị dâu, đồng thời tập suy nghĩ tích cực, không bận tâm quá nhiều đến lời nói, thái độ của người khác, tập trung chăm sóc cho chồng, con là được. 

Trước mặt thì chị dâu đon đả, không ngờ sau lưng lại đối xử với tôi như thế. (Ảnh minh họa)

Trước mặt thì chị dâu đon đả, không ngờ sau lưng lại đối xử với tôi như thế. (Ảnh minh họa)

Những hệ lụy khi lựa chọn giới tính thai nhi?

- Năm 2022, tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam là khoảng 113,7 trẻ trai/100 trẻ gái, chênh lệch nằm ở mức cao và được Tổng cục Dân số đánh giá là “nghiêm trọng”. 

- Việc lựa chọn giới tính thai nhi làm gia tăng tình trạng nạo, phá thai, tác động xấu đến sức khỏe của người mẹ. Không chỉ thế, lựa chọn giới tính thai nhi còn tốn kém nhiều chi phí, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống gia đình. 

- Bố mẹ quá mong mỏi sinh con trai có thể dẫn đến nguy cơ nuôi dạy con cái không công bằng, cưng chiều con trai quá mức, ảnh hưởng lớn đến tâm sinh lý của con gái, đồng thời làm tăng tính hiếu thắng, độc tôn của con trai. 

- Lựa chọn giới tính thai nhi gây mất cân bằng giới tính trong tương lai, nhiều đàn ông Việt Nam bị dư thừa, có nguy cơ không lấy được vợ, gia tăng tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em,... Gia tăng các loại bệnh xã hội. 

Đang mang thai con thứ 2, tôi sốc khi nghe được lời thì thầm của chị dâu với chồng mình - 3
 

Thấy anh hàng xóm mặc quần của chồng mình, tôi âm thầm điều tra thì biết được sự thật nghiệt ngã
Sau một thời gian theo dõi, tôi đã có đáp án cho câu hỏi vì sao anh hàng xóm lại mặc chiếc quần của chồng mình.

Tâm sự bà bầu

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu