Về quê nghỉ lễ 30/4, con dâu vừa bước vào nhà đã sa sầm mặt vì thấy mẹ chồng bê đĩa thịt gà luộc giấu đi

Thảo Nguyên - Ngày 29/04/2023 00:00 AM (GMT+7)

Tôi còn tưởng bà nhìn thấy dâu về không muốn cho dâu và cháu nội biết cả nhà đang ăn thịt gà nên hành động ích kỷ vậy.

Nhà chồng tôi có 3 anh em trai nên ông bà có hẳn 3 nàng dâu. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, 3 anh em trai nhà chồng đều đi làm ăn xa và sinh sống tản mạn hết. Vợ chồng anh cả vào Sài Gòn buôn bán và mua nhà định cư luôn trong đó. Nhà anh thứ 2 vào Huế làm ăn. Chỉ có vợ chồng tôi ở lại Hà Nội là gần với ông bà nhất dù cách quê chồng tận 130km. Do đó, mang tiếng đông con nhưng hàng ngày vẫn chỉ có 2 ông bà già thui thủi sống ở quê.

Bố mẹ chồng mặc dù là nông dân chính hiệu nhưng ông bà hiểu biết và tốt tính. Có 3 con dâu nhưng ông bà chưa bao giờ thiên vị con nào. Ở cách xa các con là vậy và bận rộn việc trồng trọt, chăn nuôi nhưng hễ các con cần giúp trông cháu 1 thời gian là ông bà chẳng quản ngại say tàu xe lên thành phố ở với các con cháu một thời gian.

Nếu như mang bầu lần trước tôi rất thích ăn thịt gà thì lần này mới bầu hơn tháng tôi sợ ăn thịt gà lắm. (Ảnh minh họa)

Nếu như mang bầu lần trước tôi rất thích ăn thịt gà thì lần này mới bầu hơn tháng tôi sợ ăn thịt gà lắm. (Ảnh minh họa)

Như nhà tôi là 1 ví dụ. Khi sinh con đầu lòng, tôi cũng được một tay bố mẹ chồng đón về quê nội chăm sóc 6 tháng. Hết 6 tháng nghỉ sinh phải đi làm lại, bà nội lại theo tôi lên thành phố ở cùng các con 1 năm trông cháu nội cho dâu yên tâm đi làm. Tận khi cháu cứng cáp đi lớp thì bà mới về quê với ông.

Do được bố mẹ chồng quan tâm và yêu thương như vậy nên tôi lúc nào cũng trân trọng và coi bố mẹ anh như bố mẹ đẻ. Bận việc và con cái nhưng những đợt nghỉ lễ dài ngày, lúc nào tôi cũng cố gắng cho con về quê thăm ông bà. Đôi khi chỉ ở được 1-2 ngày, ăn với ông bà 2-3 bữa cơm, tôi cũng biết bố mẹ chồng vui lắm.

Thời gian vừa rồi tôi cấn bầu đứa thứ 2 nên ốm nghén và rất mệt mỏi. Nhưng để ông bà bất ngờ, tôi vẫn giấu chưa cho bố mẹ chồng biết tin vui này. Vài lần bà gọi điện lên thấy tôi có vẻ mệt mỏi nên bà lo lắng, hỏi tôi bị ốm à. Tôi chỉ bảo do thay đổi thời tiết nên cảm thấy hơi mệt thôi, bà đừng lo lắng. Nghe thế bà cũng tin và nhắc tôi ăn uống nhiều cho mau khỏe.

Nếu như mang bầu lần trước tôi rất thích ăn thịt gà thì lần này mới bầu hơn tháng tôi sợ ăn thịt gà lắm. Nhất là cứ ngửi thấy mùi thịt gà luộc, cháo gà là tôi nôn ói liền. Suốt 1 tháng nay, món gà không có trong mâm cơm nhà tôi. Ông xã và con trai muốn ăn thì tôi bắt ra hàng, không được ăn tại nhà.

Nghỉ lễ 30/4 năm nay, chồng tôi do vướng bận lịch trực tại phân xưởng nên anh bảo không được nghỉ lễ. Nhà chỉ có 2 mẹ con, tôi lại đang bầu bí ốm nghén vậy nên cũng ngại đi lại xa xôi. Nhưng mấy hôm rồi mẹ chồng suốt ngày gọi lên cho dâu hỏi có cho cháu về quê không mà tôi không biết trả lời ra sao. Biết bà cũng ngóng con cháu về nên tôi nói cũng sẽ cho con trai về, chỉ chưa biết là về được chính xác ngày nào.

Hôm nghỉ lễ, nằm nhà cả ngày cũng chán nên gần nửa buổi tôi cũng khăn gói đưa con trai về quê nội cho con được sum họp với ông bà. Về đúng lúc gần 12h trưa nên nắng nóng gay gắt khiến tôi mệt quá. Vừa xuống xe, con trai đã lao thẳng vào ngõ gọi ông bà í ới khiến ông bà nội chạy vội ra.

Biết con dâu đưa cháu về mệt như vậy mà lúc tôi vừa bước chân vào nhà đã thấy mẹ chồng bê ngay đĩa thịt gà luộc trong mâm mang đi cất vội. Nhưng hành động này của bà không qua được mắt tôi khiến tôi khó hiểu và sa sầm mặt. Tính tôi từ xưa đến nay thẳng tính nên ngồi xuống ghế cái, tôi hỏi thẳng mẹ:

“Sao con dâu đưa cháu nội về mà có đĩa thịt gà đang ăn dở bà lại vội cất đi thế. Hay là không muốn cho con cháu ăn ạ?”.

Bị hỏi bất ngờ, mẹ chồng tôi cũng đỏ mặt tía tai. Nhưng sau đó bà bối rối cười nói:

“Mẹ tưởng con đang ốm nghén không thích ngửi mùi thịt gà nên sợ con bị nôn ói mới vội vàng phải giấu nhẹm đi đó. Giờ đã đỡ ốm nghén rồi hả?”.

Lúc này tôi mới chính là người bất ngờ. Mang bầu tôi giấu kỹ thế mà bà cũng biết được. Thì ra ngay hôm tôi nói sẽ về quê ngày nghỉ lễ, bà đã gọi cho con trai hỏi han con dâu và cháu nội của bà thích ăn món gì nhất để bà biết đường đi chợ. Anh lỡ miệng khai ra tôi đang bầu và sợ thịt gà, chỉ thích ăn rau củ xanh…

Về quê nghỉ lễ 30/4, con dâu vừa bước vào nhà đã sa sầm mặt vì thấy mẹ chồng bê đĩa thịt gà luộc giấu đi - 2

Suốt cả mấy ngày ở quê nghỉ lễ hôm ấy, tôi được mẹ chồng nấu cho bao món ăn ngon và toàn là những món tôi thích. Đặc biệt, biết tôi thích ăn rau củ, bữa cơm nào mẹ cũng nấu cho tôi những bát canh rau vườn nhà thơm ngon. Nhưng bà vẫn bảo, ăn ít rau thôi còn ăn nhiều thực phẩm khác cho mẹ khỏe con khỏe.

Tôi phải bảo bà đừng lo vì bầu bí ăn nhiều rau củ càng tốt cho sức khỏe 2 mẹ con thì bà mới yên tâm cho ăn. Có mẹ nào đang bầu bí mà cũng về quê chồng được bà nội của con chăm sóc như mình không?

Điểm danh các loại rau củ tốt cho bà bầu

Các loại rau mà lá có màu xanh đậm như rau bina, rau mùi, rau diếp, bạc hà, cải bắp,  súp lơ xanh, rau củ cải, cần tây, rau muống,... chúng chứa nhiều sắt, axit folic, canxi, vitamin A, C, chất xơ là những loại rau bắt buộc phải có trong chế độ ăn uống của bạn trong thai kỳ. Khi được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng có trong rau xanh, thai nhi sẽ phát triển tốt, hệ xương khỏe mạnh, khả năng miễn dịch tốt.

Ngoài ra các loại rau khác như măng tây, mướp đắng, dưa leo, cà tím, bí xanh, ngô, nấm, atiso… cũng tốt cho mẹ bầu đặc biệt là những loại rau có màu vàng cam như bí ngô, ớt chuông vì chúng chứa nhiều beta carotene tiền tố của vitamin A tốt cho sự phát triển thị giác cho bé.

Bên cạnh đó, những loại củ mẹ bầu nên ăn trong thai kỳ gồm có khoai tây, khoai lang, cà rốt, hành tây, tỏi, gừng, củ dền, củ cải…  chúng cung cấp kali và năng lượng cho cơ thể mẹ.

Kali giúp duy trì hoạt động của tim giúp mẹ tránh các bệnh về huyết áp và tim mạch. Cà rốt đặc biệt rất giàu vitamin A tốt cho thị lực của thai nhi. Hành tây, tỏi, gừng giúp bạn có cảm giác ngon miệng vừa bảo vệ hệ miễn dịch cơ thể tránh các loại virut, hạn chế tích tụ chất béo và ngăn ngừa đông máu. Mẹ bầu nên duy trì 1-2 phần các loại củ này trong bữa ăn hàng ngày.

Về quê nghỉ lễ 30/4, con dâu vừa bước vào nhà đã sa sầm mặt vì thấy mẹ chồng bê đĩa thịt gà luộc giấu đi - 3

Con dâu ở cữ ngày nào cũng tốn 200 ngàn nên tôi đuổi về ngoại, 6 tháng sang đón thông gia nói 1 câu mà tôi tím mặt
Hôm trước khi con dâu ở cữ sắp tròn 6 tháng phải đi làm trở lại sau sinh thì tôi mới lò dò sang nhà bà thông gia đón 2 mẹ con nó về nhà.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu