Góc bất lực: Đời làm cá chỉ nguyện thành bữa ăn ngon cũng không được vì rơi vào tay...gái đoảng

Ngày 21/07/2018 18:56 PM (GMT+7)

Món "cá rán" của cô gái trẻ đăng trên mạng xã hội khiến dân tình được một phen...cười rung rốn.

Xuất hiện trên mạng xã hội mới đây, hai bức ảnh chụp món cá rán cháy đen đến mức...nhìn thôi cũng thấy được độ "giòn tan tuyệt hảo" của một "thánh đoảng" đang khiến cư dân mạng được dịp cười đau ruột.

Góc bất lực: Đời làm cá chỉ nguyện thành bữa ăn ngon cũng không được vì rơi vào tay...gái đoảng - 1

Quả thật nấu nướng hỏng hay rán đồ ăn không may để cháy thì nhà nào cũng từng, vậy nhưng để đạt đến ngưỡng không nhận dạng nổi như thế này thì xưa nay hiếm.

Góc bất lực: Đời làm cá chỉ nguyện thành bữa ăn ngon cũng không được vì rơi vào tay...gái đoảng - 2

Đây thật sự lá cá rán? Giòn tan tuyệt vời!

"Tác giả" khi nấu ra món cá rán này chỉ biết nói 3 từ "xin lỗi mẹ" nhưng cư dân mạng thì đã kịp sáng tác ra hàng trăm câu bình luận "không thể lầy hơn".

"Cá rán bóng đêm huyền thoại đây rồi"

"Cuộc đời con cá chỉ muốn được cống hiến cho loài người bữa ăn ngon mà cuối cùng cũng không thành chỉ vì rơi vào tay bạn"

"Con cá đến chết cũng không thể nhắm mắt"

"Chắc bạn cho cá vào chảo xong đi ngủ 7749 giấc sao?"

Góc bất lực: Đời làm cá chỉ nguyện thành bữa ăn ngon cũng không được vì rơi vào tay...gái đoảng - 3

Một lời xin lỗi có đủ chăng đây?

"Con Cá chết cũng không được vinh quang. Thật là đỉnh cảo của vào bếp"

"Rán đến nỗi còn mỗi tro cốt, thịt xương cũng tan biến. Thật quá đáng lắm luôn á"

Nhiều người cũng hài hước khoe "thành tích" bất hảo khi vào bếp:

Góc bất lực: Đời làm cá chỉ nguyện thành bữa ăn ngon cũng không được vì rơi vào tay...gái đoảng - 4

Cánh gà rán phiên bản than hoạt tính

Góc bất lực: Đời làm cá chỉ nguyện thành bữa ăn ngon cũng không được vì rơi vào tay...gái đoảng - 5

Bò kho socola.

Góc bất lực: Đời làm cá chỉ nguyện thành bữa ăn ngon cũng không được vì rơi vào tay...gái đoảng - 6

Canh bí đỏ được nấu bởi bậc thầy "não cá vàng".

Góc bất lực: Đời làm cá chỉ nguyện thành bữa ăn ngon cũng không được vì rơi vào tay...gái đoảng - 7

Cà phê! Xin nhắc lại đây là cà phê.

Góc bất lực: Đời làm cá chỉ nguyện thành bữa ăn ngon cũng không được vì rơi vào tay...gái đoảng - 8

Thân sinh ra làm đỗ đen tưởng vậy là đủ ai dè còn có thể bị chủ nấu cho đen hơn cả đỗ.

Góc bất lực: Đời làm cá chỉ nguyện thành bữa ăn ngon cũng không được vì rơi vào tay...gái đoảng - 9

Gia môn bất lực với món thịt kho trứng cút lướt hoả diệm sơn.

Chàng trai hỏi cách rán cá từ cong thành thẳng và màn tư vấn siêu lầy của dân mạng
Khi bạn sinh ra là một con cá thẳng nhưng người rán lại khiến bạn bị cong, phải làm sao đây?
Hạ Mây/ Ảnh: internet
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thảm họa nấu ăn