Mang thai đôi, 9X Điện Biên sang Thái đẻ, bên ngoài cả nhà khóc nức nở

Ngày 08/05/2020 06:24 AM (GMT+7)

Sau khi đăng bức hình chụp vui cho con gái nay 21 tháng tuổi, Hải Yến bất ngờ vì ai cũng khen bé giống nữ diễn viên Hàn Quốc Jo Yi Se trong phim “Itaewon Class”.

Nhìn 2 bé sinh đôi Cam và Dứa nhà Hải Yến (25 tuổi, Điện Biên), ai cũng muốn cưng và thầm ao ước có cô con gái như vậy. Tuy nhiên để có được 2 bé, Hải Yến đã phải trải qua quãng thời gian vô cùng vất vả mang bầu lẫn đi sinh và cả chăm sóc sau sinh. Đến bây giờ, khi 2 bé được 21 tháng tuổi, Hải Yến vui vì ai cũng khen con gái, đặc biệt bé Cam giống nữ diễn viên Hàn Quốc Jo Yi Se trong phim “Itaewon Class”.

Mang thai đôi, 9X Điện Biên sang Thái đẻ, bên ngoài cả nhà khóc nức nở - 1

Tổ ấm nhỏ của Hải Yến. 

Mang bầu đôi thấp thỏm lo âu

Hải Yến (25 tuổi) và Nguyễn Tiến (26 tuổi) cùng sinh ra và lớn lên ở Điện Biên. Cả 2 quen nhau trong một lần đi chơi với những người bạn chung và nảy sinh tình cảm. Sau 2 năm yêu, Yến và Tiến quyết định kết hôn vào cuối năm 2015.

Hải Yến cho biết, không giống như nhiều cặp đôi khác, sau 2 năm kết hôn cô mới nhận được tin vui. Ngày đi siêu âm nghe bác sĩ nói có 2 bé cô bất ngờ không tin vào tai mình, thậm chí còn hỏi đi hỏi lại và nhờ bác sĩ siêu âm kỹ xem có nhầm lẫn không. Mãi đến sau khi bác sĩ nói “chuẩn rồi” và cho xem hình ảnh 2 bé, cô và chồng  mới vỡ òa hạnh phúc, vui đến nỗi quên hỏi về giới tính thai nhi.

Hồi hộp, cảm xúc khi biết tin chuẩn bị làm bố, làm mẹ của 2 bé cũng là lúc Hải Yến phải đối diện với nỗi lo sợ của bất kỳ bà bầu nào, đó là nghén. Đặc biệt, cô bị nghén nhiều, ăn uống kén và được ít nên những cơn nghén càng kinh khủng hơn. Đó chưa kể cô thấp thỏm lo âu khi tháng thứ 4 bị dọa sảy phải nằm dưỡng 2 tuần không dám đi lại. Mọi việc đều chồng và gia đình chăm sóc đỡ đần.

“Mang bầu đôi nên mình khá vất vả. Tháng thứ 7 hay bị gò nhiều nữa mình cũng sợ và lo lắng con khó chịu trong bụng. Nhờ có bố mẹ 2 bên và chồng động viên, chăm sóc nên mình thoải mái hơn”, Hải Yến chia sẻ.

Mang thai đôi, 9X Điện Biên sang Thái đẻ, bên ngoài cả nhà khóc nức nở - 2

Nghe tin bầu đôi, Yến không tin được vào tai mình. 

Mang bầu lần đầu chưa có kinh nghiệm, hơn nữa lại mang bầu đôi nên Hải Yến phải lên mạng tìm hiểu những thứ gì tốt nhất cho bà bầu, chế độ ăn, uống, ngủ nghỉ để con phát triển tốt. Bên cạnh đó, cô cũng cố gắng luôn vui vẻ, nghe nhạc, ngắm hình ảnh bé gái xinh xắn và nói chuyện với 2 con thường xuyên. Nhờ vậy cả thai kỳ cô tăng được 20kg, từ 57kg lên 77kg.

Bị sốt phải sinh non sớm, cả nhà ở ngoài khóc nức nở

Mang bầu những tháng cuối thai kỳ, vợ chồng Hải Yến quyết định sang Thái sinh 2 con. Khi thai được 33 tuần, do bị sốt cao nên cô phải vào viện khám, truyền một tuần liền và phải sinh non 2 con ở tuần thứ 34.

Đến bây giờ, Hải Yến vẫn nhớ mãi ngày đi sinh gấp của mình, cô ở trong phòng lo lắng với tình hình 2 con còn mọi người thân ở ngoài lại khóc nức nở.

“Trong thời gian đó bác sĩ sát sao tình hình sức khoẻ 2 bé, do một bé có tình hình không tốt, bác sĩ khuyên cần mổ gấp nên mình đã phải mổ ngay trong chiều hôm đó. Trên đường tới phòng mổ, mình không thấy sợ hãi mà chỉ lo lắng cho tình hình của 2 con trong bụng. Vào tới phòng mổ, mình chỉ kịp thấy mọi người ở ngoài có vẻ rất lo lắng và khóc. Tới đây mình rất xúc động vì quả thực chồng và bố mẹ mình đã rất vất vả. Mình còn nhớ khi tỉnh lại bố đã nói 1 câu “Con giỏi lắm”, Hải Yến kể.

Mang thai đôi, 9X Điện Biên sang Thái đẻ, bên ngoài cả nhà khóc nức nở - 3

Hai bé sinh non 34 tuần vì Hải Yến bị sốt. 

Hải Yến tâm sự, vì sinh non nên bé Cam chỉ nặng 1,9kg còn bé Dứa nặng 1,6kg. Cả 2 phải nằm lồng kính ngay sau đó nên cô không được nhìn mặt con sau sinh. Đó cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất của cô. Hai ngày đầu sau mổ chưa có sữa, Yến phải trườm nóng để kích sữa ra, rồi sau đó vắt sữa đều đều cho con 3 tiếng/lần. Bé Dứa nhỏ hơn lại bị vàng da nên mỗi lần nhìn 2 con cô lại rưng rưng khóc vì thương con. Nhiều lúc cô lại tự trách vì mình mà con thiệt thòi, tự nhiên sốt cao để con phải ra sớm hơn. May mắn có chồng và bố mẹ luôn đồng hành suốt 2 tuần con nằm lồng kính sau sinh nên cô cũng bớt lo lắng, căng thẳng.

“Chi phí mình nằm viện một tuần trước đó, tiền sinh mổ, tiền cho con nằm lồng kính nửa tháng rơi vào tầm 100 triệu vì mình không có bảo hiểm và kinh phí y tế bên đó cao. Tuy nhiên, dịch vụ sinh khá hiện đại và tốt, đội ngũ y bác sĩ nhiệt tình giúp đỡ nên mình khá yên tâm”, Hải Yến cho hay.

Mang thai đôi, 9X Điện Biên sang Thái đẻ, bên ngoài cả nhà khóc nức nở - 4

Mang thai đôi, 9X Điện Biên sang Thái đẻ, bên ngoài cả nhà khóc nức nở - 5

Lần đầu học làm mẹ, lại là mẹ của 2 con sinh non, khó nhất với Hải Yến là không thể cho hai bé bú một lúc. Trong khi đó bé sinh đôi luôn bú cùng nhau, khóc cùng và cả vệ sinh cùng nhau nên bắt buộc cô phải vắt sữa thường xuyên chia làm 2 bình để cho 2 con cùng bú một lúc.

Một tháng đầu cô có bố mẹ chồng đỡ đần việc chăm con, sau này bố mẹ chồng đi làm có ông bà ngoại phụ giúp nên cô cũng bớt vất vả phần nào. Hơn nữa, chồng cô cũng là người khéo léo và hiền hay bế con giúp vợ còn mẹ hay thức đêm chăm con rồi phụ tắm 2 bé, phụ lúc ốm đau nên cô không hề áp lực chuyện chăm con.

May mắn 2 bé phát triển tốt đến nay 21 tháng tuổi, bé Cam đã được 15kg và bé Dứa đã được 14kg, không còn là cô bé sinh non nặng hơn 1kg ngày nào. Hai bé vô cùng xinh xắn, đáng yêu, tinh nghịch và hiếu động. Ai gặp 2 bé, đặc biệt là bé Cam cũng phải thốt lên vì quá giống với nữa diễn viên Hàn Quốc Jo Yi Se trong phim “Itaewon Class”. “Mình rất hay vui đùa và chụp ảnh lại những khoảnh khắc đáng yêu của con. Mới đây mình chụp hình bé Cam và đăng ảnh bé với ảnh diễn viên Jo Yi Se, rất bất ngờ mọi người yêu quý và nói con rất giống diễn viên này”, Hải Yến chia sẻ.

Mang thai đôi, 9X Điện Biên sang Thái đẻ, bên ngoài cả nhà khóc nức nở - 6

Hình ảnh của bé Cam khiến ai cũng bất ngờ vì giống nữ diễn viên Hàn Quốc. 

Mang thai đôi, 9X Điện Biên sang Thái đẻ, bên ngoài cả nhà khóc nức nở - 7

Mang thai đôi, 9X Điện Biên sang Thái đẻ, bên ngoài cả nhà khóc nức nở - 8

Nay Cam và Dứa đã được 21 tháng tuổi. 

Hải Yến thổ lộ, để có được 2 nàng công chúa Cam, Dứa đáng yêu như hiện nay, cô cảm ơn 2 bên gia đình và chồng đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng mình.  Nhờ vậy mà từng nghĩ 2 con bé xíu không bằng được các bạn, giờ đây Cam và Dứa không hề thua kém bạn trang lứa nào. Đặc biệt, 2 con khiến cô hạnh phúc khi con lúc nào cũng sà vào lòng mẹ nói “Con yêu mẹ”.

Đăng ảnh con chào đời sau 13 tháng, mẹ Vũng Tàu giật mình khi ai cũng chỉ điểm lạ
Sau 13 tháng sinh con, nhìn lại hình ảnh được bác sĩ chụp khoảnh khắc con chào đời, chị Thảo vô cùng bất ngờ với hành động này của con.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai