9X mang bầu thủ thỉ mong con đừng ra sớm, ai ngờ bé "lì" đến 27 Tết phải mổ gấp

Minh An - Ngày 28/01/2022 06:51 AM (GMT+7)

Đến gần tháng cuối thai kỳ, Lan Anh thủ thỉ mong con đừng ra sớm vì "mẹ còn phải đi làm kiếm tiền".

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 115 là bà mẹ 9X tên Lan Anh. Công việc chính của Lan Anh là một youtuber, kênh của cô có hơn 200 nghìn người theo dõi. Cô còn là một bà mẹ của cậu con trai 22 tháng tuổi. Đến với chương trình, Lan Anh có cơ hội chia sẻ về hành trình mang thai và sinh con trai. 

Vợ chồng Lan Anh và con trai đầu lòng.

Vợ chồng Lan Anh và con trai đầu lòng.

Vốn là người sống và làm việc có kế hoạch nên năm Kỷ Hợi 2019, Lan Anh và chồng đã đặt ra mục tiêu sẽ sinh một "bé heo". Vậy nhưng cô "thả" từ tháng 12 năm trước, mất 6 tháng vẫn không thấy có bầu. Đến một hôm, mẹ đẻ bỗng dưng đề cập đến việc hai vợ chồng nên đi kiểm tra sức khỏe nhưng bà không ngờ chính trong buổi sáng hôm đó Lan Anh mới thử thai lên 2 vạch. 

"Nói chung cũng có một tín hiệu đặc biệt lắm nên em mới quyết định thử thai. Hôm đó em bị đụng xe, khi ngã xuống không hiểu sao em lại tự nhiên ôm bụng, như là bản năng vậy đó. Vậy là em chột dạ, nghĩ lại cũng trễ kinh 2-3 ngày rồi nên về thử thai. Kết quả là 2 vạch thật", Lan Anh kể lại. 

Lan Anh lên kế hoạch sinh một bé heo.

Lan Anh lên kế hoạch sinh một "bé heo".

Vậy nhưng khi biết "tin vui", việc đầu tiên Lan Anh làm không phải là thông báo cho ông xã hay gia đình mà là... lấy máy quay ra quay video để đăng lên youtube. Sau đó, khi mẹ nhắc chuyện đi khám thì bà mẹ 9X mới "tung tăng lên lấy que thử hai vạch xuống khoe". Tối hôm đó, cô thông báo với chồng và đi kiểm tra lại tại bệnh viện. 

Suốt thai kỳ, Lan Anh không hề bị ốm nghén hay mệt mỏi gì. Cô trải qua những ngày tháng mang thai nhẹ nhàng và hạnh phúc nhưng cho biết: "Em không ngờ đó là những ngày tháng vui vẻ cuối cùng của mình". Sở dĩ Lan Anh nói vậy bởi ca sinh và cả những tháng ngày sau sinh của cô không mấy dễ dàng. 

"Khi mang thai đến gần tháng cuối, em sợ con ra sớm nên có ôm bụng dặn dò bé là: "Con ơi tháng cuối rồi, mẹ có nhiều việc làm lắm. Con khoan ra sớm để mẹ còn đi làm kiếm tiền mua tã sữa nha". Ai ngờ đâu con ngoan và nghe lời thật, mãi không chịu quay đầu và cũng không ra luôn. Đến ngày dự sinh em vẫn không có dấu hiệu gì luôn nên hai vợ chồng vội vàng đến bệnh viện đòi mổ nhưng bác sĩ đâu có đồng ý. Tới tận 26, 27 Tết em mới cuống cuồng nhập viện xin mổ lần nữa và được đồng ý vì con đã 3,7kg, vòng đầu lớn cộng với bé nằm cao nên không đẻ thường được", bà mẹ 9X thuật lại. 

Bà mẹ 9X phải sắp xếp mổ đúng ngày 27 Tết Âm lịch vì sợ qua năm mới.

Bà mẹ 9X phải sắp xếp mổ đúng ngày 27 Tết Âm lịch vì sợ qua năm mới.

Vậy là 5h30 sáng ngày 27 Tết âm lịch, Lan Anh lên bàn mổ lấy thai. Ca mổ diễn ra khá nhanh và ngay khi nghe tiếng khóc của con, nước mắt của người mẹ cũng rớt xuống mà bản thân cô không hiểu tại sao. Lúc đó bác sĩ đứng cạnh nhắc Lan Anh không được khóc vì sợ cô ngất xỉu. Em bé cũng được bế đi luôn, không cho da kề da với mẹ. Con vừa đi là Lan Anh bắt đầu bị khó thở khiến bác sĩ hốt hoảng, vội vàng động viên cô bình tĩnh, hít thở đều rồi chuyển sang phòng hồi sức. 

Sau khi sinh, vợ chồng Lan Anh xác định trước là phải tự mình chăm con, không nhờ sự trợ giúp của ông bà quá nhiều để có thể chủ động, tự quyết trong việc nuôi dạy bé. Nhưng 9X không ngờ sự "cố chấp" đó lại khiến cô bị mệt mỏi và rơi vào tình trạng trầm cảm. 

"Tháng đầu tiên, chồng em nghỉ việc ở nhà để chăm con. Anh ấy khá khéo léo, từ cho con bú đến thay tã đều rất giỏi. Vậy nhưng con em thì rất khó, không chịu ngủ, ăn ít và khóc nhiều, khóc to. Trước khi sinh em đã đọc nhiều sách và khá tự tin vào khả năng chăm con của mình nhưng cuối cùng lại không áp dụng được nên bị hụt hẫng, không thích ứng kịp. Nhất là sau khi hết 1 tháng, chồng phải đi làm lại và em là người chăm con chính nên sự căng thẳng càng dâng cao. Mỗi ngày đến khi con khóc là em cũng bế con trong phòng và khóc theo luôn. Bà ngoại thấy vậy thì mới lên bế bé xuống nhưng em không chịu, em đóng cửa phòng lại và nhốt hai mẹ con trong đó khóc với nhau. Khi đó em không hiểu nhưng sau 1 năm nhìn lại mới biết mình đã có dấu hiệu trầm cảm", Lan Anh tâm sự. 

Con trai Lan Anh khá khó nuôi, khiến cô bị căng thẳng, mệt mỏi.

Con trai Lan Anh khá khó nuôi, khiến cô bị căng thẳng, mệt mỏi.

Phải đến khi chị dâu của Lan Anh đưa ra lời khuyên cô hãy chia sẻ bớt công việc bới mọi người, để bà chăm con giúp cho bản thân có thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức lực và tinh thần thì bà mẹ 9X mới thay đổi và cảm thấy "dễ thở" hơn. Lan Anh tâm sự 4 tháng đầu sau sinh là "4 tháng dài nhất cuộc đời" cô vì lúc nào cũng ngồi bên cũi để vỗ con ngủ. 

Một vấn đề khác của con khiến Lan Anh lo lắng là bé rất khó ăn và bị suy dinh dưỡng. Bác sĩ cho biết nguyên nhân là vì bé mọc răng quá sớm và nhiều nên không tập trung ăn uống được. Đến nay Lan Anh vẫn phải bổ sung thuốc bổ cho bé để tăng sức đề kháng. 

Tuy hành trình chăm con gặp nhiều khó khăn, căng thẳng nhưng Lan Anh cho biết chính điều đó giúp cô ngày càng gắn kết với bé hơn. Từ khi làm mẹ, bà mẹ 9X tự nhận xét mình trở nên kiên nhẫn hơn rất nhiều. Cô mong muốn mình bình tĩnh và kiên nhẫn để sau này có thể nuôi con thành một chàng trai tinh tế và cư xử lịch lãm như ca sĩ Hà Anh Tuấn. 

Dù con khó thế nào, Lan Anh vẫn kiên nhẫn và tin tưởng bản thân với vai trò làm mẹ.

Dù con khó thế nào, Lan Anh vẫn kiên nhẫn và tin tưởng bản thân với vai trò làm mẹ.

Lấy chồng người Nhật hơn 15 tuổi, 9X mang bầu đạp xe đi làm, đi đẻ phải nằm dưới đất
Chân Trân mang bầu vô cùng khỏe, cô vẫn đạp xe đi làm đến khi bầu được 7-8 tháng mới nghỉ.

Câu chuyện đi đẻ

Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa