9x Việt vật lộn 4 ngày với cơn đau đẻ khiến chồng Pháp mặt căng như dây đàn

Hồng Nhung - Ngày 12/07/2022 12:00 PM (GMT+7)

Trải qua 4 ngày vật lộn với cơn đau đẻ mà không thể sinh thường thành công, cuối cùng Quỳnh Anh đã phải sinh mổ bé Lou.

Quỳnh Anh (SN 1995) hiện là freelancer lĩnh vực làm đẹp, thời trang, truyền thông- quảng cáo. Cô cũng đang học thêm về thiết kế đồ hoạ về mảng website. Chồng Quỳnh Anh là anh Gael (SN 1985, người Pháp) sinh sống ở Việt Nam được 10 năm nay hiện đang làm việc cho tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO). 

Tổ ấm nhỏ của Quỳnh Anh và ông xã người Pháp hiện tại đang có một bé gái tên thân mật là Lou sinh năm 2020. Mặc dù đã 1,5 năm trôi qua kể từ khi sinh con nhưng đến bây giờ Quỳnh Anh vẫn nhớ mãi kỷ niệm ngày đi sinh bé và kể từ khi ấy cô biết rằng mình đã chọn đúng người bạn đời.

Tổ ấm nhỏ của Quỳnh Anh và ông xã Pháp.

Tổ ấm nhỏ của Quỳnh Anh và ông xã Pháp.

“Không ngờ mình nhạy đến thế”

Quỳnh Anh và anh Gael biết nhau qua mạng xã hội từ năm 2017. Vài dòng bình luận thú vị của Quỳnh Anh đã gây ấn tượng với chàng trai Pháp và anh phải gửi lời mời kết bạn ngay. 

Tuy nhiên do không hay chấp nhận lời mời kết bạn của người lạ, nhìn ảnh đại diện anh Gael không phải gu nên cô đã “bơ đẹp” anh. Sau đó ít lâu, khi kiểm tra tin nhắn chờ đọc tin nhắn “ngây ngô” và xem Facebook có vẻ an toàn nên cô đã trả lời.

“Ấn tượng của mình là anh có cách nhắn tin khá “ngây ngô”, rất chi là buồn cười. Sau một thời gian thì mình cảm nhận anh là người thật thà, giỏi, chúng mình bắt đầu làm bạn, và khoảng 1-2 tháng gì đó mình quyết định gặp anh. Nhưng chúng mình thật sự tìm hiểu nhau và yêu nhau chắc phải mất đến 6 tháng. Mình nghĩ đây là thời gian phù hợp để kiểm chứng tình cảm của cả hai”, Quỳnh Anh chia sẻ.

9x Việt vật lộn 4 ngày với cơn đau đẻ khiến chồng Pháp mặt căng như dây đàn - 2

Nói đến đây, Quỳnh Anh cười cho biết, hai bên làm lễ dạm ngõ nhỏ vào tháng 7/2018 và làm thủ tục ở Pháp vào tháng 12 cùng năm. Đám cưới của cả 2 được tổ chức vào tháng 10/2019 nhưng mãi đến đầu năm 2020, cặp đôi mới chính thức có giấy tờ đăng ký kết hôn ở Việt Nam. Và chỉ không lâu sau khi về chung một nhà, cả 2 chính thức đón nhận tin vui con đến. Quỳnh Anh kể, tháng 6/2018, khi cả 2 vợ chồng đi lễ hội âm nhạc Rock, nhân lúc hơi xỉn, anh Gael đã dụ cô “hay là đẻ đi”. Tuy nhiên vì thuộc tuýp con gái truyền thống, cả 2 chưa có kế hoạch cưới xin gì nên cô khá rén và không đồng ý.

“Việc mình có bầu là hoàn toàn nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng. Hai vợ chồng mình thả tầm Tết 2020 thì sau đó một tháng vào trước sinh nhật mình một ngày thì mình biết được mình có bầu. Hai vợ chồng mình cảm thấy rất xúc động trong khoảnh khắc ấy, mình cũng không ngờ là “nhạy” như thế”, Quỳnh Anh cười cho biết.

9x Việt vật lộn 4 ngày với cơn đau đẻ khiến chồng Pháp mặt căng như dây đàn - 3

Cô mang bầu tăng 12kg.

Cô mang bầu tăng 12kg. 

Mang bầu lần đầu, Quỳnh Anh không gặp nhiều khó khăn, cô không nghén ngẩm gì nhiều và có thai kỳ hoàn toàn khỏe mạnh. Quỳnh Anh tăng 12kg, cô vẫn đi tập gym và nhảy Zumba đến tận tuần thứ 39.

Đặc biệt, cô được chồng vô cùng cưng chiều, không cho làm bất cứ việc gì, bóp chân bóp tay cho vợ và đặt cả dịch vụ mát xa bầu. Thậm chí anh còn tham khảo trên mạng và in ra những thực phẩm nên và không nên ăn,… rồi cùng vợ tập yoga bầu.

Vợ 4 ngày chờ đẻ không sinh được, chồng Pháp mặt căng như dây đàn

Mặc dù có thai kỳ thuận lợi nhưng mang bầu đến tuần 40 đi khám, em bé nhà Quỳnh Anh vẫn không có dấu hiệu muốn ra, không có cơn co hay cơn gò. Bác sĩ cho biết nếu để lâu sẽ dễ bị vôi hóa nên 2 vợ chồng Quỳnh Anh đã chọn biện pháp kích đẻ để được đẻ tự nhiên. Tuy nhiên dù được kích đẻ bằng 2 phương pháp khác nhau nhưng em bé nhà cô vẫn không chịu ra. Cơn gò, co vượt trên ngưỡng nhưng tử cung không hề mở, cô phải đứng trước nguy cơ nổ tử cung.

“Bác sĩ đã phải tiêm một liều để giảm cơn co, gò của mình lại. Mình có y tá túc trực để kiểm tra mình mỗi 30 phút. Nhưng một liều thì không đủ, cảm giác như không có tác dụng nên nửa đêm hôm đó mình đã phải tiêm tiếp liều thứ hai. Sau khi thử kích đẻ tự nhiên không thành công thì các bác sĩ có họp và quyết định đưa mình đi mổ cấp cứu vì hôm đó thai cũng gần 41 tuần rồi và mình nằm tại phòng chờ đẻ cũng 4 ngày rồi. Chồng mình thì mặt căng như dây đàn kí đơn, mắt thì rơm rớm”, Quỳnh Anh nhớ lại.

Dù nằm phòng chờ đẻ 4 ngày nhưng Quỳnh Anh vẫn rất vui tươi còn chồng cô hơi mệt nên được cô nhường giường nằm nghỉ.

Dù nằm phòng chờ đẻ 4 ngày nhưng Quỳnh Anh vẫn rất vui tươi còn chồng cô hơi mệt nên được cô nhường giường nằm nghỉ. 

Bé nhà Quỳnh Anh chào đời 20h15p ngày 27/11/2020 nặng 3kg, dài 48cm. Sau khi được bác sĩ mổ lấy ra, con không khóc nên cô hơi hoang mang. Mãi đến một lúc sau bé bật khóc cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi con được da kề da với bố, Quỳnh Anh bị phản ứng với thuốc mê nên phải ở phòng hồi sức cấp cứu lâu hơn bình thường. Chồng cô với mẹ đẻ cứ đứng ngoài cửa sổ ngóng ra ngóng vào. Quỳnh Anh tâm sự, sau khi trải qua cửa sinh cửa tử, chứng kiến sự lo lắng của chồng, cô biết mình đã chọn đúng người bạn đời. Chồng cô còn không ngại làm bất cứ việc gì. Vợ sinh xong, anh học các bác sĩ, y tá cách vệ sinh và không ngại vệ sinh cho vợ. Không những vậy, anh còn cùng mẹ đẻ của cô chăm sóc trong thời gian ở lại viện, mát xa ngực cho cô để nhanh về sữa, rồi chăm con. May mắn nhờ có cơ địa tốt mà chỉ 1 ngày sau sinh, Quỳnh Anh đã có thể đi lại được. Và nhờ chăm sóc da, bôi dầu chống rạn đều đặn mà cô không bị rạn thâm đen như nhiều mẹ bầu. Hơn nữa, cô về dáng cũng khá nhanh nhờ cơ địa và nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ.

“Mình không bị rạn nên chồng mình hay đùa là phải có rạn thì người ta mới biết là mình đẻ rồi chứ không có dấu hiệu gì cứ hây hây ra đường người ta tưởng chưa chồng con gì”, Quỳnh Anh cho hay.

Bé nhà Quỳnh Anh chào đời nặng 3kg.

Bé nhà Quỳnh Anh chào đời nặng 3kg.

Được biết, chi phí đi sinh của cô hết khoảng 100-110 triệu. Sau sinh cô hồi phục nhanh, sữa về nhanh lại được sự chăm sóc của bà ngoại cùng chồng và một chị bạn nên cô cảm thấy khá nhàn. Trộm vía bé Lou ăn ngoan ngủ ngoan, hiếm khi khóc nên cô nuôi con đầu khá dễ. Hiện tại, Quỳnh Anh hài lòng với tổ ấm nhỏ của mình.

Theo Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai