Bầu hơn 5 tháng, 9X Sài Gòn báo "tin vui" nhưng bạn trai Tây không nhận, đòi xét nghiệm ADN

Minh An - Ngày 12/04/2021 12:13 PM (GMT+7)

Vì chu kỳ kinh nguyệt không đều nên Thảo Nguyên không hề biết mình mang thai cho đến khi em bé đã biết đạp và làm cô đau bụng.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 76 là bà mẹ 9X tên Nguyễn Thảo Nguyên, đang làm kinh doanh khách sạn riêng tại TP.HCM. Cô có một em bé 3 tuổi lai Tây từng nổi tiếng trên mạng xã hội với vẻ ngoài trắng trẻo, đẹp trai. Vậy nhưng hành trình mang thai và sinh con trai được Thảo Nguyên kể lại trong chương trình lại ngập tràn đau đớn và nước mắt. 

Cô cho biết từ năm 20 tuổi đã biết mình bị đa nang buồng trứng, dẫn đến kinh nguyệt không đều. Khả năng mang thai của Thảo Nguyên không bị ảnh hưởng nhưng trong thai kỳ tiềm ẩn nguy cơ sinh non rất cao. Cũng vì vấn đề này mà Thảo Nguyên phát hiện mang thai rất muộn.

Bầu hơn 5 tháng, 9X Sài Gòn báo amp;#34;tin vuiamp;#34; nhưng bạn trai Tây không nhận, đòi xét nghiệm ADN - 1

Con trai Thảo Nguyên được gần 3 tuổi với vẻ ngoài trắng trẻo, đẹp trai.

"Hồi đó em bỗng nhiên thấy bụng mình hay bị nhói, như có thứ gì rục rịch chuyển động ở trong. Em đi khám thì bác sĩ thông báo đã mang thai 5 tháng rưỡi rồi. Cảm xúc của em lúc đó là sốc, hoang mang và lo lắng", 9X nhớ lại. 

Sau khi nhận tin bất ngờ, Thảo Nguyên lập tức báo cho bạn trai đang ở nước ngoài. Tuy nhiên, điều khiến cô suy sụp chính là người đàn ông này đã từ chối nhận trách nhiệm. 

"Bọn em yêu nhau 3 năm, thời điểm đó anh ấy bảo đi công tác rồi bị kẹt nên phải ở lại nước ngoài vài tháng. Hai đứa vẫn giữ liên lạc bình thường nhưng khi em báo tin có con thì anh nói không nhận vì đã có người khác. Thậm chí anh còn kêu cô gái đó nhắn tin cho em nói là hai người sắp kết hôn rồi", Thảo Nguyên rơi nước mắt nói. 

Sụp đổ khi mang bầu mà bạn trai không nhận, gia đình thì trách mắng, 9X cho biết cô cũng từng có ý nghĩ bỏ con. "Vậy nhưng làm sao mà em làm được. Mỗi khi nhìn những tấm hình siêu âm của con là em lại khóc", Thảo Nguyên tâm sự. Vậy là cô quyết tâm giữ con lại, ngưng mọi công việc, cả ngày nhốt mình trong phòng với những suy nghĩ tiêu cực. 

Bầu hơn 5 tháng, 9X Sài Gòn báo amp;#34;tin vuiamp;#34; nhưng bạn trai Tây không nhận, đòi xét nghiệm ADN - 2

9X từng trải qua quãng thời gian mang thai ngập nước mắt vì bạn trai chối bỏ.

Mọi khó khăn còn chưa kết thúc khi hành trình mang thai của Thảo Nguyên diễn ra cực kỳ chóng vánh. Đến tuần 28, cô bị đau bụng dữ dội và có dấu hiệu như "tiểu són". Khi đến bệnh viện kiểm tra thì tình trạng càng tồi tệ hơn khi cô bị sốt cao và ra máu nhiều. Sau đó, vì vỡ ối nên ekip quyết định phải để bé chào đời sớm. 

"Trước khi sinh, em phải kí vào bản cam kết vì bé sinh non nên tỉ lệ sống sót chỉ là 50% thôi. Lúc đó em sợ lắm, người sốt cao không ngừng. Bác sĩ lo em bị méo mặt nên phải truyền kháng sinh rất nhiều", bà mẹ trẻ kể lại. 

Em bé chào đời ở tuần 28 nặng vỏn vẹn 1,5kg và phải nằm lồng ấp. Thậm chí Thảo Nguyên còn không dám bế con vì sợ bé bị rớt. Tháng đầu tiên sau sinh là quãng thời gian bà mẹ này thấp thỏm nhất vì bé không chịu bú mẹ hay bú bình, phải đút từng thìa sữa nhỏ. Không chỉ vậy, do bé có bệnh tim nên dễ bị tím tái, cô phải canh chừng cẩn thận do sợ bé gặp chuyện không hay. 

Bầu hơn 5 tháng, 9X Sài Gòn báo amp;#34;tin vuiamp;#34; nhưng bạn trai Tây không nhận, đòi xét nghiệm ADN - 3

Em bé chào đời ở tuần 28, nặng 1,5kg.

Con trai Thảo nguyên phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt hơn 3 tháng mới được về nhà. Tuy nhiên, điều khiến cô đau lòng nhất là vì mình sinh non 2 tháng nên bố bé khi trở về Việt Nam sinh ra nghi ngờ, nhất quyết đòi xét nghiệm ADN mới nhận con. Đến khi cô nuốt nước mắt đưa bé đi xét nghiệm và có kết quả thì bạn trai vẫn chối bỏ, nói rằng chỉ nhận con chứ không nhận vợ. Cuối cùng cô quyết định chia tay, một mình nuôi con.

Làm mẹ đơn thân đã gặp nhiều vất vả, Thảo Nguyên càng thêm suy sụp khi em bé được hơn 1 tuổi thì phát hiện bị bại não thể co cứng, dẫn đến việc đi lại khó khăn. Chị Nguyên một mình mang con đi chạy chữa khắp nơi, vừa tiêm thuốc tập vật lý trị liệu nhưng đến nay bé gần 3 tuổi vẫn chỉ đi được vài phút, chân rất yếu. Mới đây, Thảo Nguyên cùng con mới trải qua một ca phẫu thuật và bác sĩ cho biết cần theo dõi thêm đến 5-6 tuổi để điều trị tiếp. 

Bầu hơn 5 tháng, 9X Sài Gòn báo amp;#34;tin vuiamp;#34; nhưng bạn trai Tây không nhận, đòi xét nghiệm ADN - 4

Con trai Thảo Nguyên gặp di chứng sinh non nên khó khăn trong việc di chuyển.

Hành trình mang thai, sinh con và nuôi con đều quá vất vả, Thảo Nguyên không thể đếm được mình đã rơi nước mắt bao nhiêu lần. Đã có lúc cô rơi vào trầm cảm, mệt mỏi và tiêu cực đến mức muốn ôm con kết thúc cuộc sống. Vậy nhưng mỗi lần nhìn con cười là cô lại có thêm động lực để tiếp tục cố gắng sống tiếp.

"Hiện tại em vẫn đang cố gắng tập cho bé đi, từng chút từng chút một thôi vì bác sĩ cũng nói sẽ rất khó, cần kiên trì. Cùng với đó, em dạy bé nhớ con số, chữ cái và hình vẽ. May mắn là bé ghi nhớ rất nhanh, trí não không gặp vấn đề gì", Thảo Nguyên nói. 

Bầu hơn 5 tháng, 9X Sài Gòn báo amp;#34;tin vuiamp;#34; nhưng bạn trai Tây không nhận, đòi xét nghiệm ADN - 5

Bầu hơn 5 tháng, 9X Sài Gòn báo amp;#34;tin vuiamp;#34; nhưng bạn trai Tây không nhận, đòi xét nghiệm ADN - 6

Nhìn con lớn lên từng ngày chính là động lực để Thảo Nguyên tiếp tục kiên trì, cố gắng.

Cuối chương trình, cô gửi lời nhắn nhủ đến những bà mẹ có con sinh non và cũng như lời nhắn nhủ đến chính mình rằng hãy cố gắng suy nghĩ tích cực, nhìn con để kiên trì sống và chăm sóc cho các bé đến khi có được "quả ngọt". 

Bác sĩ cản, 9X Đắk Nông vẫn sinh con gái như thiên thần, chồng cảm ơn bằng kim cương
Mẹ trẻ quyết bầu lần 2 bất chấp nguy hiểm, thậm chí bác sĩ còn lo lắng tim mẹ ngừng đập khi đang sinh con.
Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa