Bố mẹ tôi làm cơm mời con rể tương lai mà anh không thèm động đũa còn nói thẳng 1 điều đau lòng

Thảo Nguyên - Ngày 21/01/2024 18:00 PM (GMT+7)

Cứ tưởng 3 năm yêu nhau 2 chúng tôi sẽ có một kết thúc tươi sáng mà giờ mọi thứ tan tành như bong bóng xà phòng. 

Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi phía Bắc. Mở mắt ra là núi đồi và cây cối ngút ngàn, đường sá đi lại xa xôi và cuộc sống rất khó khăn. Ở đó nhà tôi cũng rất nghèo, bố mẹ quanh năm làm nương rẫy, thiếu trước hụt sau. 

Biết rõ hoàn cảnh nhà mình, bao năm nay tôi luôn cố gắng học tập để giúp bố mẹ thoát nghèo và giúp bản thân có cuộc sống tốt hơn. Nhờ nỗ lực và ham học hỏi, sau khi học xong đại học, tôi cũng xin được việc làm ổn định trên thành phố và có thu nhập tốt.

Từ sau khi đi làm, hàng tháng tôi gửi tiền về hỗ trợ cho bố mẹ nuôi 2 em ăn học và sửa sang nhà cửa. Vì thế mà chục năm nay, nhà tôi đổi khác rất nhiều. Từ ngôi nhà lụp sụp, đến nay bố mẹ đã xây được nhà 3 tầng rộng rãi trên khu đất cũ. Các phòng cũng có đồ vật đầy đủ công năng sử dụng. Các em tôi được học hành, không còn vất vả như trước.

Khi tôi về nhà anh thì được hai bác đón tiếp rất nhiệt thành. (Ảnh minh họa)

Khi tôi về nhà anh thì được hai bác đón tiếp rất nhiệt thành. (Ảnh minh họa)

Bản thân tôi sau khi lo được kinh tế cho bố mẹ và các em xong mới yêu đương. 3 năm nay, tôi yêu Quyến - một chàng trai hơn 2 tuổi. Quyến có công việc ổn định và là chàng trai sinh ra, lớn lên ở thành phố. Nhà Quyến bố mẹ đều là cán bộ công chức và dưới anh có thêm 1 cô em gái nữa.

Ban đầu Quyến bảo ấn tượng với tôi vì vẻ bề ngoài xinh xắn, ưa nhìn. Sau nói chuyện nhiều thì cảm mến hơn vì thấy tôi là con gái nhưng rất có chí tiến thủ, thẳng thắn, rõ ràng.

Khi 2 đứa yêu nhau, tôi nhiều lần kể cho Quyến nghe về gia đình tôi ở miền núi, trên này mọi thứ còn rất nhiều khó khăn, gia đình bố mẹ đều làm nương rẫy.

Tôi cũng không giấu giếm chuyện bản thân mình bị u nang một bên buồng trứng trái. Trước đây tôi đã từng thực hiện mổ bóc u và phải cắt 1 buồng trứng. Bác sĩ nói mặc dù vậy tôi vẫn có thể có khả năng mang thai bình thường. Bởi chỉ khi phải cắt toàn bộ 2 buồng trứng, điều này đồng nghĩa với việc hoàn toàn mất đi khả năng sinh sản tự nhiên của phụ nữ nhưng tôi thì vẫn còn khả năng sinh sản. 

Quyến nghe và không có bất cứ ý kiến gì. Thậm chí anh còn thường xuyên lui tới chỗ tôi trọ để ăn ngủ như vợ chồng với nhau trước hôn nhân. Hai đứa cũng không kế hoạch gì cả, dự định nếu có con bất cứ lúc nào thì sẽ làm đám cưới ngay lúc ấy.

Nhưng qua lại gần gũi nhau chính thức đã hơn năm nay mà tôi vẫn chưa một lần dính bầu. Nhiều lần tôi cũng hơi lo lắng định sẽ đi khám mà cứ lười nên chưa đi. Còn Quyến thì bình chân như vại, bảo chỉ cần có khả năng mang thai là được còn tất nhiên trường hợp của tôi sẽ thấp hơn những trường hợp bình thường khác. Quyến nói vậy khiến tôi cũng thấy an lòng hơn, để mặc mọi thứ tự nhiên.

Mới đây, thấy công việc của cả 2 đã ổn định nên chúng tôi đưa nhau về ra mắt gia đình. Khi tôi về nhà anh thì được hai bác đón tiếp rất nhiệt thành. Hai bác cũng khen tôi là người phụ nữ có chí tiến thủ. Họ còn hẹn một hôm nào đó sẽ đến thăm nhà và bố mẹ tôi.

Thấy mọi việc suôn sẻ, hôm trước tôi cũng đưa anh về quê ra mắt. Do đường xa hơn 300 km, tôi và bạn trai phải mất nhiều thời gian ngồi trên xe khách di chuyển nên ai nấy cũng rất mệt mỏi. Để đón con rể tương lai, bố mẹ tôi còn gọi điện cho biết họ đã tự tay đi chợ, vào bếp trổ tài nấu nướng những món ngon nhất ở quê thết đãi Quyến.

Lúc đầu trên đường đi, tôi thấy Quyến còn hồ hởi ngắm mây trời nhưng càng gần đến nhà bạn gái, tôi càng thấy anh mất dần hứng thú và im lặng. Nghĩ anh đi đường xa mệt mỏi nên tôi còn rất thương, cứ đưa nước và đồ ăn vặt ra cho anh ăn.

Khi vào đến ngõ, mặc dù Quyến được cả nhà tôi ra tiếp đón với thái độ rất niềm nở nhưng anh vẫn rất kiệm lời, chỉ lí nhí chào bố mẹ bạn gái, không hỏi han bất cứ câu chuyện bắt quen nào. Ngay cả khi mọi người ngồi vào mâm cơm ăn uống, Quyến vẫn lặng thinh không ăn cũng không động đũa gắp thức ăn. Thậm chí đang ngồi ăn cùng cả nhà, Quyến xin phép kết thúc bữa ăn sớm để lên phòng nghỉ.

Nghĩ bạn trai mệt sau quãng đường xa nên tôi đưa anh lên phòng nghỉ. Khi 2 đứa lên phòng, anh ngay lập tức kêu ca đường nhà tôi xa quá. Anh đã nghĩ nó xa nhưng không nghĩ ở khu nhà tôi lại xa xôi, hẻo lánh và vẫn còn lạc hậu đến vậy. Đã vậy, nhìn mẹ tôi chuẩn bị đồ ăn bằng đôi tay đen đúa không đeo găng tay nên anh chê bữa ăn nhà tôi bẩn, không dám đụng đũa ăn.

Rồi anh cũng nói rằng, bên nhà cũng chỉ có duy nhất mình anh là con trai, trong khi tôi lại bị u nang và cắt 1 bên buồng trứng như vậy sẽ khó có thể có con tự nhiên. Mẹ anh khi biết điều này đã rất lo lắng và phản đối mối quan hệ của 2 đứa. 

Bố mẹ tôi đã tự tay đi chợ, vào bếp trổ tài nấu nướng những món ngon nhất ở quê thết đãi Quyến. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ tôi đã tự tay đi chợ, vào bếp trổ tài nấu nướng những món ngon nhất ở quê thết đãi Quyến. (Ảnh minh họa)

Quyến nói 2 đứa 2 hoàn cảnh không hợp nhau, muốn chia tay ngay hôm nay. Dù rất sốc nhưng tôi cũng đồng ý điều này. Bị chạm tự ái, ngay lập tức tôi đưa Quyến ra bến xe cách nhà mấy chục km và một mình quay trở lại nhà trước sự bất ngờ của bố mẹ. Quyến đi mà cũng không quay lại nhìn tôi hay lưu luyến, áy náy chút nào. 

Thật sự tôi rất buồn vì phải chia tay bạn trai trong hoàn cảnh này. Cứ tưởng 3 năm yêu nhau 2 chúng tôi sẽ có một kết thúc tươi sáng mà giờ mọi thứ tan tành như bong bóng xà phòng. Đến giờ tôi vẫn không rõ anh chia tay vì chê gia cảnh nhà tôi hay lo tôi không có khả năng mang thai tự nhiên như nhiều phụ nữ khác. Không biết người còn 1 bên buồng trứng như tôi có thể sinh con được không?

Người chỉ còn 1 bên buồng trứng có thể mang thai không?

Buồng trứng là cơ quan vừa nội tiết là tiết hormon sinh dục nữ và làm nhiệm vụ phóng noãn để duy trì khả năng sinh sản. Hai buồng trứng hoạt động độc lập với nhau. Khi bạn bị cắt bỏ 1 buồng trứng thì khả năng mang thai sẽ giảm 50% so với ban đầu. Tuy vậy, với 1 buồng trứng còn lại, bạn vẫn đủ khả năng duy trì khả năng sinh sản.

Thậm chí với trường hợp phải cắt bỏ toàn bộ 2 buồng trứng, điều này đồng nghĩa với việc hoàn toàn mất đi khả năng sinh sản tự nhiên của phụ nữ. Tuy nhiên, với các biện pháp khoa học tiên tiến như ngày nay, chị em phụ nữ vẫn có thể làm mẹ nhờ vào phương pháp xin noãn từ người hiến kết hợp với việc thụ tinh ống nghiệm.

Bố mẹ tôi làm cơm mời con rể tương lai mà anh không thèm động đũa còn nói thẳng 1 điều đau lòng - 3

Anh trai tôi phát hiện con gái không phải huyết thống của mình nhờ mỗi tối kèm cháu học bài
Ở tuần thứ 16 của thai kỳ, chị dâu vì quá lo sợ đang mang bầu con của sếp nên đã âm thầm đi chọc ối xét nghiệm ADN.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu