Mẹ chồng tôi khen dâu thứ hết lời nhưng sau bữa tiệc cuối năm bà phải bẽ mặt nhìn lại

Thảo Nguyên - Ngày 16/01/2024 18:00 PM (GMT+7)

Bà luôn miệng khen dâu thứ khôn ngoan, cởi mở. Rồi còn khen Thư biết chọn quà, sống thảo với mọi người.

Suốt 3 năm làm dâu nhà chồng, tôi được lòng cả nhà chỉ trừ mẹ anh. Nhà chồng ngoài bố mẹ thì chỉ có 2 vợ chồng tôi và em trai anh. Bố chồng thì siêu dễ tính, tâm lý và tính cách rất thanh niên, trò chuyện với con dâu như bạn bè. Em trai chồng tính tình cũng thoáng, xởi lởi với chị dâu lắm. Nhà chỉ có mẹ chồng là ghê gớm, hay soi mói con dâu nên không mấy ưa tôi.

Đã vậy sau cưới vợ chồng tôi muốn tập trung nhiều cho công việc để kiếm tiền để mua nhà ra riêng nên mẹ anh càng ghét. Bà lúc nào cũng chì chiết:

“Tụi trẻ bây giờ chẳng biết tính toán gì, cưới xong cứ lười sinh con vì sợ chăm con vất vả hay sao. Liệu hồn mai này kiếm được cả núi tiền có khi lại bị vô sinh thì lúc đó trắng mắt ra”.

Biết rõ chúng tôi chưa sinh con để tiết kiệm mua nhà mà mẹ chồng cứ nguýt dài khi có người hỏi đến. (Ảnh minh họa)

Biết rõ chúng tôi chưa sinh con để tiết kiệm mua nhà mà mẹ chồng cứ nguýt dài khi có người hỏi đến. (Ảnh minh họa) 

Biết thừa các con kế hoạch mua nhà nhưng đi đến đâu hễ ai hỏi đến con dâu sao chưa bầu bí là bà lại nguýt dài:

“Ôi dào, sao tôi biết được tại sao chứ, có khi vợ nó tịt không đẻ được cũng nên”.

Thật sự nhiều lúc sống chung nhà với mẹ chồng mà tôi uất nghẹn tận cổ nhưng đành phải nhẫn nhịn chẳng dám đôi co lại vì sợ mang tiếng hỗn láo. Hơn nữa, tôi chỉ cần chồng hiểu vợ là được.

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi cách đây 6 tháng em chồng dẫn bạn gái tên Thư về ra mắt gia đình. Do 2 đứa xác định ra Giêng đám cưới nên từ sau hôm về ra mắt, em dâu tương lai thường xuyên tới chơi, ăn uống thân mật.

Vì Thư xinh xắn, nhanh nhẹn, biết cách nói năng lấy lòng người khác nên mẹ chồng tôi rất ưng ý với em dâu tương lai. Gia đình Thư kinh tế rất khá, bản thân em là trợ lý tại một công ty nước ngoài nên mẹ chồng càng yêu quý ra mặt. Chưa là con dâu chính thức nhưng bà đã gọi Thư là “dâu thứ” thân mật.

Bà luôn miệng khen dâu thứ khôn ngoan, cởi mở. Rồi bà còn khen Thư biết chọn quà, sống thảo với mọi người. Trong mắt mẹ chồng tôi, Thư là số 1 và không có ai số 2. Có Thư để so sánh, bà càng chê bai dâu trưởng thậm tệ, nói tôi phải học tập em về mọi mặt.

Vừa rồi, nghĩ đến tháng cuối năm bận rộn ít gặp được con dâu tương lai vì Thư báo đi công tác sát Tết âm lịch mới về nên nhà chồng tôi tổ chức 1 buổi tiệc cuối năm sớm. Hôm ấy Thư ăn mặc rất lộng lẫy. Dù nhà chồng tôi làm 4 mâm cỗ mời 1 số cô dì chú bác trong họ tới nhưng Thư chỉ ngồi ở phòng khách nói chuyện rôm rả với mọi người. Tất cả chuyện bếp núc đều do 1 tay tôi phải lo liệu hết.

Đến lúc ăn cơm, Thư cũng đi từng mâm chúc rượu mọi người. Ai cũng khen dâu thứ tương lai quảng giao. Nhưng khi tiệc tàn cũng là lúc Thư say xỉn, nói rất nhiều điều không nên.

Trước mặt cả nhà đông người, Thư nói chẳng có bố mẹ chồng nào tốt hết, ngược lại họ chỉ là những người khác máu tanh lòng, không sinh ra con dâu nên không bao giờ có thể yêu thương con dâu thật lòng như con đẻ được… Cô ấy nói sau này cưới sẽ không bao giờ có chuyện chịu ở chung với nhà chồng để tránh mâu thuẫn từ đầu…

Nghe được những lời này của con dâu thứ, bố mẹ chồng tôi tái mặt, mọi người trong họ xì xào lời ra tiếng vào khiến mẹ chồng tôi đỏ mặt xấu hổ.

Đến lúc ăn cơm, Thư cũng đi từng mâm chúc rượu mọi người. Ai cũng khen dâu thứ tương lai quảng giao. (Ảnh minh họa)

Đến lúc ăn cơm, Thư cũng đi từng mâm chúc rượu mọi người. Ai cũng khen dâu thứ tương lai quảng giao. (Ảnh minh họa)

Sau hôm xảy ra sự việc đó, bà một mực bắt con trai phải chia tay Thư nhưng em ấy không chịu. Em chồng còn bênh Thư là người thẳng thắn mới nói ra những điều đó. Mà đó cũng là sự thật và không có gì sai. Điều này càng khiến bà tức giận.

Mẹ chồng tôi rất buồn phiền vì Thư nhưng bà cũng dần thay đổi hẳn thái độ với dâu cả. Lần đầu tiên bà khen tôi:

“Càng ngẫm càng thấy cái Thư hỗn láo quá con ạ. Thế mới biết, dâu trưởng nhà này ngoan, biết sống quá. Giờ chuyện sinh con mẹ sẽ không can thiệp đâu, 2 đứa tự tính kế hoạch đến bao giờ thì kế hoạch. Nhưng cũng đừng kế hoạch quá lâu vì giờ nhiều người vô sinh lắm”.

Lần đầu tiên tôi dịu lòng lại khi được nghe những lời mẹ chồng nói. Thực ra tôi cũng lo vợ chồng kế hoạch lâu quá có thể gây vô sinh. Vậy làm sao để điều này không xảy ra với chúng tôi đây?

Điều cần làm để tránh thai lâu dài mà không lo vô sinh

Thực tế việc kế hoạch quá lâu cũng có thể dẫn đến khó có con vì phụ thuộc nhiều vào độ tuổi sinh nở của 2 vợ chồng. Trong khi đó, độ tuổi thích hợp để sinh con là một vấn đề vô cùng quan trọng. Nếu sinh con quá sớm (trước 20 tuổi) hoặc sinh con quá muộn (sau 35 tuổi) đều gây nhiều tai biến cho cả mẹ và thai nhi.

Người phụ nữ ở độ tuổi từ 22-29 tuổi có sức khỏe sinh sản tốt nhất vì cơ thể đã phát triển toàn diện, chất lượng trứng cũng ở thời kỳ tốt nhất. Ở độ tuổi này người phụ nữ đã phát triển đầy đủ về cả tâm - sinh lý cho việc mang thai và làm mẹ.

Từ độ tuổi 24-29, các điều kiện về nghề nghiệp, kinh tế gia đình sẽ thuận lợi cho việc chăm sóc sức khỏe khi mang thai cũng như chăm sóc em bé khi ra đời để trẻ được phát triển toàn diện.

Những người kế hoạch quá lâu và khó có con sau đó có thể do hệ thống sinh sản gặp trục trặc trước đó hoặc trong thời gian kế hoạch đã không giữ gìn sức khỏe tốt, dẫn đến mắc các bệnh phụ khoa và ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản (chủ yếu là do viêm nhiễm dẫn đến viêm, tắc buồng trứng, ống dẫn trứng...).

Nếu chưa muốn sinh con ngay thì có thể tránh thai bằng cách dùng bao cao su. Bên cạnh đó, trong thời gian kế hoạch hãy giữ gìn sức khỏe tốt, giữ vệ sinh "vùng kín" cẩn thận, tránh mắc các bệnh phụ khoa, viêm nhiễm và thường xuyên đi khám phụ khoa theo định kì, khi cần thiết... Điều này giúp đảm bảo sức khỏe sinh sản của mình tốt hơn.

Mẹ chồng tôi khen dâu thứ hết lời nhưng sau bữa tiệc cuối năm bà phải bẽ mặt nhìn lại - 3

Cuối năm được người tình tặng ô tô 2 tỷ, tôi không biết giấu thế nào để không lộ với vợ vô sinh
Tưởng Yến sẽ chỉ tặng cho chiếc ô tô mấy trăm triệu xoàng xĩnh thôi nào ngờ cô ấy mua luôn cho chiếc bốn bánh sang chảnh trị giá 2 tỷ đồng.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu