Chị dâu về ở cữ nhưng không đóng tiền ăn, tôi cho ăn rau ngót với trứng luộc mà bị mẹ mắng thẳng mặt

Thảo Nguyên - Ngày 25/03/2024 11:05 AM (GMT+7)

Nhiều lúc không thể hiểu nổi tại sao mẹ lại tốt với chị dâu như vậy.

Tôi năm nay 24 tuổi và vừa có chị dâu hơn năm. Nhưng từ ngày có chị dâu, tôi chán ra mặt. Chị dâu nhà người ta vừa chăm làm vừa biết điều, còn chị dâu tôi chẳng ưa chút nào.

Bố mẹ tôi chỉ có 2 con. Anh trai tôi đang làm cho một doanh nghiệp nước ngoài và sống trên Hà Nội. Do có mức lương cao nên anh mua được nhà trước khi cưới. Còn tôi mới ra trường 2 năm nay và đang ở nhờ nhà của anh.

Hồi chưa lấy vợ, anh chiều tôi lắm. Nhưng từ ngày anh lấy chị dâu thì chỉ biết tới vợ. Trong khi ngay từ đầu, tôi đã chẳng ưa chị rồi. Người chị dâu nhỏ nhắn và thấp chỉ được 1,50m. Nhìn chị tôi còn sợ nhỏ bé vậy không biết có đẻ được không. Nhưng tôi đúng lo bò trắng răng vì cưới nhau 7 tháng thì chị có bầu.

Đến nay đã hơn 1 tháng chị dâu ở cữ. (Ảnh minh họa)

Đến nay đã hơn 1 tháng chị dâu ở cữ. (Ảnh minh họa)

Sau cưới, ở cùng nhà với anh chị trên thành phố, tôi cứ tưởng được nhàn thân vì đã có chị dâu rồi. Nhưng sống cùng mới nhận ra, chị cũng không phải người phụ nữ chăm chỉ. Như người ta vừa về làm chị dâu phải lấy lòng em chồng còn chị vẫn ngủ tới tận 7h mới dậy. Dậy xong không kịp chuẩn bị đồ ăn sáng đã quáng quàng đi làm ngay. Tôi lại phải nấu đồ ăn cho anh trai và mình ăn xong mới đi làm.

Nhiều lần tôi định nói chị dâu 1 trận nhưng chưa gì anh đã bênh vợ. Anh bảo công việc của chị hay làm đến đêm nên mất ngủ, sáng dậy phải đi làm luôn. Rồi lúc chị mang bầu, ốm nghén anh càng chiều, không để chị làm bất cứ việc gì. Nhìn chị như vậy, tôi càng không có thiện cảm. Vì 2 chị em đi làm cả ngày nên không có bất cứ va chạm gì.

Khi chị dâu sinh xong đúng đợt anh trai phải đi công tác nước ngoài 2 tháng vì thế không yên tâm để vợ con ở cữ một mình trên này, anh trai cho chị về quê ở cữ với bố mẹ chồng 2 tháng.

Trước khi đi, anh còn nhờ mẹ chăm sóc cữ cẩn thận cho chị mau hồi phục sức khỏe. Anh bảo mẹ mua nhiều đồ ngon cho con dâu ăn, chi phí hết bao nhiêu cứ bảo anh đưa, không lo tốn kém. Nhưng mẹ bảo cứ yên tâm, về quê ở cữ dù 2 tháng hay cả năm mẹ cũng đều chăm cho chu đáo. Bà bảo không cần các con đưa tiền vẫn có thể nuôi con dâu và cháu nội được.

Đến nay đã hơn 1 tháng chị dâu ở cữ. Chị được bố mẹ tôi chăm chu đáo và thoải mái nên sữa mẹ về rất nhiều, cháu tôi thoải mái bú mẹ. Cháu được ông bà và chị rèn đúng cữ nên ăn ngủ ngon, trộm vía ngoan. Còn chị dâu sữa về nhiều đến mức em bé bú không hết phải hút bớt sữa cất tủ đông. Chị cũng được mẹ tôi nấu cơm cữ đa dạng, bế cháu ban đêm cho nghỉ ngơi.

Trước bố mẹ tôi 3 tháng mới dùng hết bình ga mà nay chị về  ở cữ 1 tháng hết 1 bình. Máy giặt suốt ngày chạy mấy mẻ. Khi tắm chị cứ xả nước ào ào. Về quê chơi thấy có chị dâu tiêu tốn tiền quá mà tôi xót ruột chẳng dám nói.

Cuối tuần rồi, bố mẹ tôi phải về quê ngoại ăn cưới nên họ bảo con gái về nhà chăm chị dâu ở cữ. Nghe lời mẹ, tôi cũng về nhưng hôm ấy toàn nấu cho chị dâu rau ngót với trứng luộc. Chị ngồi ăn mà than ngắn thở dài:

“Sao nay có mỗi rau ngót và trứng luộc thôi à em. Mẹ không cho chị ăn như này bao giờ cả”.

Điên lên tôi mới nói chị không đưa tiền cho đi chợ thì chỉ ăn thế. Bố mẹ ở quê có mấy đồng lương hưu để chi tiêu sao cứ phải mua đồ ngon cho con dâu ở cữ ăn. Mà con dâu gì chẳng biết ý, thấy mẹ chồng không lấy tiền ở cữ cũng chẳng biết mà đưa.

Bà nói mai này tôi còn đi làm dâu nhà người ta, liệu đường mà ăn ở. Bà cũng bắt tôi xin lỗi chị dâu. (Ảnh minh họa)

Bà nói mai này tôi còn đi làm dâu nhà người ta, liệu đường mà ăn ở. Bà cũng bắt tôi xin lỗi chị dâu. (Ảnh minh họa)

Khi tôi đang nói với chị dâu vậy thì bố mẹ đi ăn cỗ về. Chẳng cần biết đúng sai, mẹ tiến đến mắng té tát bảo tôi ích kỷ, hỗn láo với chị. Bà nói chị đang ở cữ cần tinh thần thoải mái nhất và chăm lo tốt nhất để hồi phục sức khỏe, sữa về nhiều. Bà nói mai này tôi còn đi làm dâu nhà người ta, liệu đường mà ăn ở. Bà cũng bắt tôi xin lỗi chị dâu.

Bực quá tôi lên Hà Nội ngay chẳng ở quê nữa. Chị dâu vậy mà mẹ cứ bênh chằm chặp lạ thật đấy. Lúc nào cũng cho chị ăn ngon để nhiều sữa về. Không có sữa mẹ thì uống sữa ngoài có sao đâu mà cứ bảo sữa mẹ tốt, nhiều lợi ích.

Tại sao mọi người thường cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ

Nuôi con bằng sữa mẹ mang lại lợi ích về nhiều mặt cho cả mẹ và trẻ.

- Đối với trẻ: Sữa mẹ rất nhiều năng lượng, giúp trẻ dễ tiêu hoá, chứa nhiều kháng thể giúp phòng ngừa các nhiễm trùng hô hấp, tiêu hoá; giúp trẻ tống xuất phân su, cung cấp vitamin A, đề phòng được bệnh khô mắt. Một số nghiên cứu cho thấy, những trẻ được bú mẹ thường phát triển trí não tốt hơn, giảm nguy cơ thừa cân béo phì và mắc đái tháo đường khi trưởng thành.

- Đối với mẹ: Việc cho trẻ bú mẹ cũng giúp các sản phụ co hồi tử cung tốt hơn, giảm chảy máu sau sanh, chậm có kinh, nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh. Phụ nữ cho con bú mẹ cũng giảm nguy cơ ung thư vú, ung thư buồng trứng, giảm nguy cơ loãng xương. Đồng thời, nuôi con bằng sữa mẹ còn góp phần tăng tình cảm khắng khít mẹ và trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự giáo dục trẻ về sau.

Chị dâu về ở cữ nhưng không đóng tiền ăn, tôi cho ăn rau ngót với trứng luộc mà bị mẹ mắng thẳng mặt - 3

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu